1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem liệu gái đã hết tình cảm với người kia thật chưa hộ em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào các cao nhân trong cốc, dạo này em lọ mọ lên đây nhờ vả các bác hơi bị nhiều thấy ngại quá, nhưng mà em cảm thấy có những chuyện khó nói, không thể nói với người quen được nên đành nhập cốc để nhờ các bác giúp đỡ, quả thực từ ngày em phát hiện ra giá trị của box TVTY này thì các bác trong cốc là những ân nhân số 1 của em :-??

    Vấn đề về Gái hiện tại của em vẫn đang tiếp diễn trong topic http://ttvnol.com/tvty/1272921 Em cũng biết là gái có tình cảm với em và em đang dùng chiến thuật để cưa cẩm gái sao cho khéo léo nhất có thể để không bị coi là gà [r23)].

    Hôm nay em nhờ các bác phân tích một giác độ khác trong tâm hồn của gái. Các bác cố gắng giúp em vì bây giờ em cũng không hiểu được vấn đề nữa, để thì cảm thấy khó chịu lắm.

    Cụ thể như sau:

    Gái có tâm sự với em là hồi năm I có yêu một anh cùng quê, năm nay anh ấy (tình địch của em) cũng tầm 28 tuổi rồi. Lý do hai người chia tay là do trước đây bố anh ấy bị bệnh nặng, muốn con trai lấy vợ, anh ấy cũng đề nghị...cưới gái của em nhưng gái không đồng ý. Vì bị bố thúc ép nên anh ấy buộc phải đi xem mặt những người con gái khác, và vì thế gái đã chủ động chia tay anh ấy do gái không thể đáp ứng được yêu cầu (nghĩa là làm đám cưới với anh ta).
    Nhưng do không kiếm được người nào phù hợp nên đến khi bố anh ấy mất anh ấy vẫn ko lấy dc vợ để bố anh ấy vui lòng. (thực sự em không hề ác cảm với tình địch của em, trái lại rất tôn trọng anh ấy khi biết được những chuyện này).

    Sau khi bố anh ấy mất, anh ta đề nghị nối lại tình cảm với gái nhưng gái không đồng ý (gái của em thường nói với em là "tình đã phai không thắm lại hai lần"). Nhưng anh ấy vẫn cứ liên lạc thường xuyên, vẫn gọi điện, nhắn tin để níu kéo gái suốt một năm nay. Gái có nói với em là dù vậy gái vẫn không có ý định quay lại với anh ta.

    Mới buổi chiều hôm nay thôi, tình cờ em vào blog gái (gái cho em biết pass, cả tình địch của em cũng biết pass - tình địch của em biết trước đó rất lâu rồi, nếu tính theo quan điểm biện chứng thì em là người đến sau). thì thấy có mấy cái hình trên blog, trong đó có 1 hình ghi tên của anh ấy và gái bằng tiếng Anh.
    Thú thực là em nhìn thấy cái hình ấy thì một cảm giác ghen ghen trỗi dậy và em đã xóa cái hình đó đi.
    Sau đó thì em nhắn tin cho gái thông báo là chính em xóa hình có ghi tên gái với anh ấy. Diễn biến như sau:

    Em: Hừm, A xóa tấm hình có chữ "X and Y" đi rồi, tại A nhìn thấy khó chịu quá. Thay pass đi thì A không làm gì được.

    Gái: Hix, sao A lại làm thế? A có biết là anh Y là người đã thay hình nền blog ấy và cài đặt những cái ảnh đấy không? sao Blog của X mà 2 người cứ tự tiện vào thế nhỉ? X không thích đâu. A tìm lại cái hình ấy đi, X không muốn người ta phải buồn và nghĩ X là con người cạn tàu ráo máng.

    Em: A xin lỗi, từ nay A sẽ ko làm bất cứ điều gì nữa. A không tìm thấy hình ấy để đăng lại. Tìm thấy A cũng ko đăng hình ấy. Kệ X nghĩ xấu về A, A chấp nhận hết.

    Gái: Vấn đề ko phải ở phía X mà là ở phía người ấy. anh ấy sẽ cho rằng X là con người cạn tàu ráo máng A hiểu không? xóa hình ấy đi anh ấy sẽ nghĩ X không dám thừa nhận mối quan hệ trước đây của X và anh ấy và sợ mọi người biết nên phải làm thế. Hình đó chắc anh ấy tự làm, dù sao cũng là tấm chân tình của người ta. Dù X không thích thì cũng không được phép chà đạp lên như vậy, A làm lại cho X đi.

    Em: X muốn thì cứ nói rõ với anh Y là A xóa không phải X xóa. Bảo anh ấy đăng lại hình ấy, A không làm được việc này. A biết làm vậy là ko tôn trọng X nhưng A không làm dc điều đó đâu. A ích kỷ.

    Gái: Thôi không sao, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy. Cảm ơn A đã làm giúp X 1 việc, X đi làm bài tiếp đây (lúc ấy đang ngồi nhà học).

    Em: A biết điều đó là không đúng, A chả có quyền gì mà lại làm như vậy, nhưng A không muốn mỗi lần nhìn thấy hình ấy là X lại nghĩ về anh ấy.

    Gái: A trẻ con lắm, nếu đã muốn nghĩ về anh ấy thì ko cần cái hình ấy X cũng vẫn sẽ nghĩ. A cần học cách vị tha hơn nữa và hãy biết thông cảm, tôn trọng quá khứ của người khác. Dù không phải là X thì những người con gái khác cũng rất cần điều đó ở A. Thôi ko nhắc đến chuyện này nữa. X làm nốt bài tập.

    Em: Ừ, từ hôm nay trở đi A sẽ thay đỏi, sẽ ko như vậy nữa.

    Gái: hi, thôi A học đi.

    Các bác cho ý kiến hộ em xem liệu gái đã hết tình cảm với người kia thật chưa và có phán đoán đc gái của em thuộc kiểu người nào không?
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    anh trả lời chú luôn, khỏi lòng vòng, gái nó éo bao giờ hết tình với giai cả, chỉ có còn thì còn thế nào thôi.

    Cái vấn đề chính là hành vi của chú, chú đừng nghĩ anh chỉ trích vì chú làm hành động xóa hình đó, hành động đó của chú hoàn toàn đúng đắn cho tới khi chú nói "từ hôm nay trở đi anh sẽ thay đổi". Cái câu này anh phải nói là éo mịa chú, nát hết cơm hết gạo rồi.

    Anh có bài này để lại cho chú.
    1. Tất cả những gì mình nghĩ là đúng thì éo bao giờ sai.
    2. khi có thằng nào/con nào bảo mình sai thì coi lại điều 1.

    Không phải anh bảo chú làm thằng bảo thủ, mà ý anh nếu ta phải thay đổi một quan điểm nào đó thì chỉ là do chính ta thấy nó sai, còn lại đứa nào bảo tao sai thì tao cãi bay hết. Ngay cả khi ta thấy ta sai lè lè ra rồi, ta cũng thấy ta cần phải thay đổi, nhưng vì con đấy bảo ta thay đổi nên ta phải cãi. Còn chuyện thay đổi thì sau ta tự thay, éo cần phải có ai nói cả.

    Còn muốn cãi thì rất dễ, anh nói thật với chú, trên đời này éo có chuyện gì là đúng là sai tuyệt đối cả, cái vấn đề gì cũng có 2 mặt của nó, muốn cãi đứa nào về vấn đề gì cứ đưa về mặt đúng của mình mà cãi, anh đảm bảo thắng.

    VD: cái khúc nói chuyện của chú. anh xin sửa lại từ đoạn này

    Gái: Thôi không sao, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy. Cảm ơn A đã làm giúp X 1 việc, X đi làm bài tiếp đây (lúc ấy đang ngồi nhà học).

    Em: Anh cũng nghĩ vậy, em sống quá tốt, tốt đến mức làm hại người khác, em không tàn nhẫn với bên nào, nên làm cho mọi người đều xúm vào em, tới lúc lún sâu người ta không dứt ra được có phải làm khổ cả A cả X cả Y không. Em nên suy nghĩ kỹ đi, anh không làm phiền em nữa.
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    còn tình cảm mịa jì với thằng kia đâu bác , nếu còn tình cảm nó đã cho bác biến roài . Yên tâm mà chiến , em gái này sống khá lý trí , tính tình tạm (hiện tại ) sau này em ko biết !
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chưa yêu nhau chính thức hử?

    Kinh nghiệm của anh khi mới đong là: gái nói gì, thích ai, để ý thằng nào...anh kệ mịa gái, anh éo quan tâm.
    Kể cả gái đưa ảnh của thằng ôn nào bỏ lên bàn thờ anh cũng kệ pẹ nó, thậm chí anh còn vỗ tay khen ảnh nó đặt sau nải chuối là quá hợp thời trang.

    Đợi yêu đương chính thức, nghĩa là phang phịch rồi thì mời các chú lượn ngay cho nước nó trong. Nghĩa cũ thì để trong bụng, cái ấy anh éo quản lý được nên phải chấp nhận, nhưng anh cấm triệt để việc nhắc, trưng, hoặc làm bất cứ điều gì liên quan đến thằng trước đó.

    Nên chủ thớt cứ như cách của anh mà xử, anh cũng tin rằng nhỏ của chú dek yêu đương chi thằng ex nữa đâu, thích thì nó đã nhích rồi!
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hài... gái trước khi đi với giai còn cố pr mình lên tý... chú việc gì phải rằn vặt, suy nghĩ cho mệt óc... anh đang dự xem thằng lỏi cũ sẽ thấy thế nào khi nó biết đoạn chát này...:)) hẳn nó phải nhảy cẫng lên sung sướng vì đã thoát được cục nợ.
    Gái: Vấn đề ko phải ở phía X mà là ở phía người ấy. anh ấy sẽ cho rằng X là con người cạn tàu ráo máng A hiểu không? xóa hình ấy đi anh ấy sẽ nghĩ X không dám thừa nhận mối quan hệ trước đây của X và anh ấy và sợ mọi người biết nên phải làm thế. Hình đó chắc anh ấy tự làm, dù sao cũng là tấm chân tình của người ta. Dù X không thích thì cũng không được phép chà đạp lên như vậy, A làm lại cho X đi.
    Buồn cười đếch chịu được...
    Tại sao thằng người yêu cũ , đưa ảnh nó và gái lên blog.... thằng này bất lực rồi, hành động vô vọng nhằm cứu vãn chút tình sót lại của gái...
    Tại sao gái biết mà vẫn giữ những tấm ảnh đó ? [:D]
    Chú làm vậy có đúng không ? Quá chuẩn... thay mặt anh em trên này, chúc mừng chú[r2)]

  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đổi pass của em ý đi rồi đưa em ý pass mới
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các bác. [:D] Nghe các bác phân tích vấn đề em cũng thấy vững vàng hơn hiều.

    Cái này em xin rút kinh nghiệm, chắc vì em còn non yếu nên mới vẫn cam chịu kiếp gà. Gái nó cũng hay bảo em tính tình bảo thủ, cố chấp, gia trưởng :-??

    Theo em thì người kia có còn tình cảm với gái thật bác ạ, kô biết níu kéo gái vì mục đích gì nữa. Suốt ngày nhắn tin, gọi điện, hôm trước gái đang đi chơi với em gã cũng gọi cho gái hỏi có nhà ko gã vào chơi 1 lúc. Gái bảo đang đi chơi với em. Em tôn trọng gã mặc dù gã lăm le mối lương duyên của em b-(

    NHân đây các bác cho em hỏi em tiếp theo nên làm gì để khiến gái cương quyết chấm dứt với người kia và em đang có ý định thay pass yahoo khác cho gái, làm như vậy có nên không ạ? mong các bác giúp em vụ này với, em xin cảm ơn nhiều
  8. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em muốn vote cho các bác quá mà ko vote đc, toàn hiện

  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chú ek nói rõ chú và nó đã thành cặp chưa . Các cao thủ ở trên đã nói rõ rồi , anh ko ý kiến gì nữa , nhưng để anh tóm tắt cho chú đỡ mâu thuẫn .

    Nếu chú và em nó đã là một cặp : làm theo bác như cong050 chỉ .

    Nếu đang trong giai đọan kưa cẩm : làm theo songha

    Bởi nếu đang đong đưa kưa cẩm mà chú làm thế là hạ sách . không biết kềm chế tình cảm , cảm xúc cũng là một đại kị khi tán gái . Thông thường nếu chú làm quá mức chịu đựng của em nó sẽ ăn cái câu : "Em đã là gì của anh đâu" .


  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu định đổi lại pass yahoo thì tôi khuyên cậu không nên làm thế, việc này hại hay lợi thì chưa nhắc đến nhưng nó hoàn toàn vô ích.... vì sao thì cậu tự hiểu... h là lúc trong các câu chuyện của cậu và gái, không nhắc tới chú kia nữa hay nói cách khác ... ta xoa tay không làm gì cả , cứ để tự gái giải quyết việc nó, đoạn chát cho thấy gái cũng thể hiện quan điểm rõ ràng rồi.... nếu thấy có dấu hiệu chứng tỏ tiến trình tự phá vỡ của gái với chú kia không như ý, lúc đó ta bắt đầu... hưởng thụ đi [r2)]

Chia sẻ trang này