1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác xem liệu gái đã hết tình cảm với người kia thật chưa hộ em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang trong giai đoạn cưa cẩm gái thôi ạ. Vậy xin chiếu theo sự dạy của các bác. [r2)] Công nhận em thấy mình còn non quá.

    Gái chê em gia trưởng, độc đoán, trẻ con. Em phải làm thế nào bây giờ ạ? :-??
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tốt nhất không động vào email, blog, facebook, điện thoại,... của nhau. Gái tự nguyện cho cậu cũng đừng vào.
    Có cái chuyện bé bằng con muỗi mà cùng sồn sồn lên, rồi cò cưa lê tha lê thê.
    Biết điểm yếu của mình là trẻ con lại còn bảo thủ thì tự sửa dần đi.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    "Khi yêu, ngta bắt đầu nói dối"

    - Đưa đt e mượn. Để làm gì? E xem tn. Có gì đâu mà xem? E muốn xem. Ờ, xem thì đc nhưng ko đc ghen nhé. Dạ!
    - Xem xong sắc mặt biến đổi, e sao vậy? Ko có gì (im lìm, mặt giận). Thế tn có gì ko đúng hả? Ko (chảy nước mắt, khóc..)
    - Vỗ dành 1 lúc e nó cũng thôi khóc. Tại sao a lại có những tn đó? Tại sao a dối e? A định gạt e tới bao giờ? Nếu e ko đọc đc tn thì e sẽ thành 1 con ngốc đúng ko a? mà e ngốc thật, sao lại tin a chứ.. (khóc tiếp)
    -A ko có thói quen là xóa tn, chỉ khi nào full bộ nhớ mới xóa 1 lần. A nghĩ rằng a ko dối gạt ai, ko chuyện gì xấu xa, ko gì phải giấu diếm thì sao lại xóa tn? E đọc kỹ nd mấy tn đó đi, cái nào làm e nghi ngờ thì a sẽ giải thích? Ko giải thích gì cả, tn rành rành ra đó rồi gthích gì nữa? (Xem lại tn sơ qua) à, có mấy tin này chắc là e nghi.. Tin này là thế này.. tin kia thế này.. (giải thích rõ là gì với nhau, là đùa hay cưa cẩm). Xong phần "vấn đáp" thì e nó có vẻ hơi ngượng, nhưng vẫn sừng cổ "nếu ko có gì sao ngta nhắn cho a như vậy?" ờ, a gọi nc trực tiếp cho e nghe nhé? a gọi đi. (gọi đt luôn, nc bật loa ngoài lên cho e nó nghe) Đấy, e nghe rồi chứ gì, e có muốn hỏi trực tiếp bạn a luôn ko? Thôi, ko cần (sượng chín người) thấy ghét, ai bảo a gọi? :-??

    Vài lần sau nữa, e nó cứ canh khoảng gần tháng là nằng nặc đòi bằng đc phải xem đt, lần nào cũng thế, cũng phải gthích, nhưng dần về sau thì mức độ "thẩm vấn" giảm đi nhiều. A bảo e rồi, cái này là riêng tư của a, e đọc làm gì hả? E thấy có bao giờ a xem tn của e ko? Vì sao e biết ko? vì trong những quan hệ của e, có thể là những câu nói đùa, những con gà đong đưa bóng gió.. a chẳng qtâm, vì a ko biết chắc hcảnh đó ntn, cái qtrọng là a với e ở htại.. Qua những lần đó, e nghĩ xem có giúp ích gì đc cho a và e ko? chỉ làm e ghen, bực bội, nghi ngờ a.. e khóc, a lai phải gthích.. Cũng may là e tin vào a, e mà gọi cho bạn a thì rõ ràng thành nhảm nhí, bạn a sẽ nghĩ thế nào về e? Nếu như e ko đọc, thì a và bạn a, cả e nữa, vẫn như bthường, ko làm a và e mất vui. E ko biết, phải ktra mới chắc đc :| (e nó cười bí hiểm)

    Chú cần hiểu rằng, sau chuyện chú đã làm (xóa cái hình) giả sử chú ko vào fb của gái, chú ko lấy pass, thì sẽ ko dẫn tới việc làm trẻ con đó. Trước đây có topic a ko nhớ rõ, cũng bảo là đọc nhật ký bạn gái (đã xóa) trong thùng rác, đem lên các bác ùa nhau tư vấn thế này thế nọ.. 2 trường hợp này mắc cái lỗi tương tự nhau: tò mò chuyện vặt như con gái.
    Ngta hay bảo nhau là phải tôn trọng quyền riêng tư, nhất là cánh pn... Tôn trọng cái đek gì, mà câu đấy nghĩ sâu xa nghĩa là phải thể hiện manly, đừng chú ý chuyện vặt vãnh rồi đoán già đoán non, đem lên nhờ tư vấn còn có lý trí, những gà khác còn phán như đúng rồi, "thẩm vấn" ko khác gì gái của a, thậm chí ghen bóng gió canh giờ giấc gái đi chơi xem có "lừa gạt" mình ko..đó là sự biểu hiện yếu đuối về mặt tinh thần, ko tự tin vào bản thân.

    Nếu gái của chú trong lòng nó còn tcảm với thằng cũ thì đã sao? cái chú cần làm là áp đảo tcảm đó bằng cả qtrình, ko phải 1 hđ xóa hình đó mà gái chú nó quên thằng kia đc. Điều này nói lên lòng ghen tị trẻ con, chú đã "lòi cái đuôi" con gà ra rồi! vả lại, gái này chủ động nắm tay chú, ko phải a đã bảo trong topic kia là đánh nhanh thắng gọn, lấy hđ áp đặt tc sao? a cũng đã lưu ý chú là ca đó dễ thành công nhưng cũng dễ tạch..

    Nếu như a cố tình bắt cá 2 tay, những tn hoặc những thứ mà gái a nó có thể đọc đc như mail, Y!M, đt... a sẽ ko để lại dấu vết, nếu lỡ a quên mà bị phát hiện, a cũng có cách cải cho trôi, bị bắt tại trận thì cũng còn cách năng nỉ... Nói kiểu khác, dù có phát hiện qua fb, Y!M, sms hay bất cứ thứ gì ko phải thực tế, thì đều ko phải là bằng chứng buộc tội a đc. Giả sử, a vô tình đọc đc tn e nó gửi cho bạn bảo là yêu a lắm, mình muốn lấy a ấy hay gì gì đấy, a sẽ cười và nghĩ "đây chỉ là tn, biết đâu e nó gài mình, cố tình cho mình đọc đc vì e nó nghĩ, mình giống như e nó"

    Sự thật là a đã xóa mấy tn mà a cưa cẩm gái khác, gái nó nt nào là yêu đương nhớ nhung.. đấy chỉ là "làm hoa cho ngta hái, làm gái cho ngta chọc" chứ a ko hề bắt cá 2 tay. Ko phải vì muốn dối e nó, vì a biết, nếu e nó đọc đc thì ko tốt cho mqh của cả 2. A cũng hiểu, đấy là nói dối, nhưng là nối dối có thiện chí, mang tính tích cực.
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    :-?? Bác nói cao thâm quá em hiểu được mỗi tí. Em biết là em đã lòi đuôi gà ra rồi.~X
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú đang lăn tăn gái của chú thuộc kiểu người nào đúng không ?
    Anh chém thế này nhé ( dựa vào các dữ kiện chú phọt ra ) : Con nhỏ đấy thuộc loại nông cạn , hời hợt . Chỉ được cái loằng ngoằng , lép bép ra vẻ ta đây thâm sâu . Nhưng cái hành động của nó thì dở eng éc .
    Nó chẳng yêu chú mà cũng không thương thằng Ex kia . Con này chỉ giỏi văn vở , khoe mẽ và làm hàng . Gái sâu sắc khi nó đã mở miệng " hồng đã héo thì không tươi được nữa " đồng thời nó cũng găm kỹ cái Fi....ck Book của thằng Ex đì sign cho nó ở trong một góc khuất nào đó của riêng nó rồi . Đằng này lại quăng Pass tùm lum xâu hàng . Nó mà còn tình cảm với thằng cũ thì nó cũng không để thằng Ex phải nếm một quả đắng như thế dù rằng đã chia tay .
    Chú thì cũng dở ẹc , chưa pháo được em nó thì cái gì của nó thì cứ thế mà ngắm hoặc tâng nó lên mây thôi , đằng này lại bày đặt sửa chửa để nó có cớ làm trò mình mẩy với chú . Như anh đã chốt , vì con nhỏ đó thuộc dạng hời hợt , nông cạn nên chuyện đó với nó cũng chỉ ngứa như ruồi cắn . Cho nên chú chẳng phải bận tâm bức xúc làm gì , chuyện của nó với thằng Ex kia thì chú cũng tìm quên khẩn trương , vì chú là thằng đến sau , khuấy lên trước hết chỉ có làm chú mất ngon khi đang cao trào , thứ nữa chú lại phải nghe con nhỏ kia càm ràm cả tiếng đồng hồ với những từ chua loen loét kiểu như ích kỷ , đàn bà tính........nhét vào cái lỗ tai chú .
    Ở tập 1 nó đã chủ động vòng tay ôm tay chú khi đang trên đường lượn từ hồ về . Vậy thì tập 2 chú cứ đàng hoàng , chủ động mà " nắm than, móc lốp " rồi pháo . Sau đó rồi yêu đương , cưới hỏi thì cũng OK ( nếu chú quyết tâm ) . Còn nếu rủi hai đứa lại chia tay thì em nó cũng chẳng ân hận hay áy náy gì đâu về cái trò chơi chồng , vợ của hai đứa . Lại sẽ có một chú nữa thay vào đóng tiếp tập 3 .
  6. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn lời chỉ bảo của bác. Cái tình huống mà nó cho em biết pass là thế này: Một hôm máy của nó bị virus ko vào dc mail nên nó bảo em vào hộ mail bằng máy em để down ít tài liệu ra, thế nên nó đọc pass cho em, thế nên em mới biết pass của nó. Blog thì ko phải fake book mà là yahoo plus blog.

    Nó cũng bảo em là con gái thì thích có nhiều người theo đuổi, nhưng ko có nghĩa ai theo đuổi cũng yêu. Em đoán là con này ko yêu người kia nữa nhưng nếu người kia ko theo đuổi nữa thì gái cũng cảm thấy tiếc tiếc nên cứ nhùng nhằng ko kiên quyết cắt đứt liên lạc với người kia. :-??
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét nhất ai lọ mọ vào FB và email của mình tự tiện (dù mình đã cho pass), lại còn tự ý thay đổi linh tinh rồi tỏ ra ghen tuông vớ vẩn.
    Bạn gái của chủ topic quá hiền. Nếu đó là người yêu của mình, thì dù yêu đến mấy, tình cảm chắc chắn sẽ bị "thuyên giảm" hoặc sẽ có ấn tượng không tốt sau vụ này. Ít ra trong đầu mình sẽ nghĩ người đó là "trẻ con", tệ hơn thì là "hẹp hòi", "bản lĩnh kém". ;)
    Bạn cư xử kém :D thế mà bạn gái bạn phản ứng hiền lành như vậy thì còn lo gì chuyện cô ấy có tình cảm với người kia hay không. Cái chính là tình cảm của cô ấy với bạn thế nào. Như thế nào mà đến giờ bạn vẫn không biết ư??? :)
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Làm đúng hết từ đầu đến cuối! Đệch mịa đến câu cuối cùng lại lòi ra:
    Có thể là mình sai thật, nhưng là do mình tự nhận ra, éo phải là do nó bảo mình sai nên mình nhận là sai!

Chia sẻ trang này