1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác zai ơi???gấp gấp???giúp em với ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đi tuốt lại hàng họ, tranh ảnh... đi em ạ
  2. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì vĩnh cửu còn ny thì có thể thay đổi...
    Yêu lâu quá nếu ko có gì ràng buộc sẽ thế đấy bạn .... " có gì ràng buộc ấy "
  3. theanh81

    theanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tùy em thôi. Nó thích như vậy rồi thì cũng không nên níu kéo. Có níu kéo cũng chỉ được 1 thời gian thôi. Hạnh phúc của mình là trên hết! Em phải cố lo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn phía trước nữa chứ!
  4. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn nước đầu tư nâng cấp sắc đẹp, ăn mặc đẹp hơn, chú ý đến nhan sắc bản thân hơn ... bớt abc với hắn đi, chứ cho hắn ăn nhiều ngấy chán là phải rồi. Sau từng ấy cách mà ko đc nữa thì đành chịu thôi.
  5. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc trăm phần trăm là "chồng" có bồ mới rồi thì không phải níu giữ đâu. Loại đấy thì không cần phải tiếc. VÌ nếu có giữ lại được lần này nó lại có lần sau thôi. "Chồng" bác có thể bỏ rơi bác vì gái trẻ thì đến lúc gái kia nó già chồng bác lại bỏ nó thôi.
    Là phụ nữ không ai lại chấp nhận người nói yêu mình lại lằng nhằng với cô khác. Có thể bây giờ lôi được cái người mà bác gọi bằng "chồng" về nhưng sớm muộn gì lòng ghen của bác cũng bốc cháy thôi. Bác chịu 1ngày 2ngày, 1tháng 2tháng, thậm chí 1năm 2năm nhưng chả chịu được cả đời đâu. Mà có chịu được đi chăng nữa thì việc gì phải khổ thế cho mau già. Đời còn dài, zai còn nhiều cơ mà.
    Bây giờ, bác tìm ngay cô bồ của lão chồng, chỉ cho nàng ta biết là "lão ý lừa tôi được thì cũng lừa cô được" rồi nhị vị cùng đá lão chồng bất lương 1lượt là chiến thắng oanh liệt. Thế là xong phần phẫu thuật thần kinh nhá! Rồi chuyển sang vật lí trị liệu bên TBTY (thấy bẩu nhà Hợp đồng tình yêu bên ý đang thừa zai thiếu gái thì phải)
    Đừng quá lụy tình mà khổ cả đời.
    TB: nếu bác ngại chuyện virgin or not thì kiếm lấy anh chồng tây nhé. Chị em phụ nữ mà xét nét nam giới chuyện đấy thì chả thằng nào có vợ sất.
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dạ.
    Em và ?ochồng? em bằng tuổi, trông ?ochồng? em trẻ gần hơn em :-s. Vâng em phải ?otuốt? lại từ đầu đến chân là chắc rồi ạ.
    Nhưng vấn đề là ?ochồng? em gần như không cho em cơ hội, em càng cố gắng, và thực ra cũng có hiệu quả, nhưng rồi hình như ?ochồng? lại cố lấy lại thăng bằng, ko cho lòng nghiêng về phía em thì phải, thế mới đau lòng chứ , huhu.
    Nên em nghĩ trước tiên là làm sao để ?ochồng? có thiện chí với mình đã, hình như ?ochồng? không xác định làm chồng đúng nghĩa của em nữa rồi.
  7. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai hiểu tâm lý của chính mình nhất, nên rất rất mong các bác bày cách cho em, em hiểu phải "dụ" "chồng" em từ hình thức đến nội tâm.
    Nhưng trong hoàn cảnh của em hiện tại thì mong các bác chỉ đường đi nước bước cụ thể để em "dụ" chồng em quay về với ạ.
    Như làm thế nào để "chồng" đừng đi chơi với bồ nữa.
    Làm thế nào để "chồng" đừng có ý định chia tay nữa
    Làm thế nào để "chồng" ngoan...
    Em có 1 lợi thế là "chồng" em dù ăn phở, nhưng vẫn mún giúp đỡ, chia sẻ cùng em, chỉ có điều lảng tránh quan tâm như người yêu thôi, hic hic. "Chồng" không lạnh lùng với em đâu ạ. Nhưng lòng em thì đau nhói
  8. sizeXL

    sizeXL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế anh ấy đã nói chia tay chưa ạh ? Hay vẫn lằng nhằng , nửa quan tâm chị nhưng lại ơi ời với em kia ?
    Tuy là cách nói có vẻ trẻ trung nhí nhảnh nhưng vì thấy chị lại chín chắn trong suy nghĩ , đặc biệt là biết mình thực sự cần gì nên dễ dàng tha thứ cho " chồng " vô điều kiện như thế nên em đoán có thể chị tầm 27, 28 tuồi , tuổi này hầu như phụ nữ đã muốn có gia đình yên ấm và ít hy vọng , mơ tưởng vào chuyện tình yêu mơ mộng , ko muốn phưu lưu gì nữa ( phải ko ? )
    Nhưng có thể anh kia tầm tuổi đấy thì vẫn thik tình yêu gà bông lắm , thik những em nhí nhố , đơn giản vì nó mới và lạ , nó làm cho mình trẻ ra ( blad blad ) . Lâu ngày được chị quan tâm theo kiểu vợ hiền đảm đang thì lại đâm ra chán , thik tung hoành , thấy thỉnh thoảng em kia dỗi dỗi lại thấy hay hay .
    Cho nên hay là chị thử refesh tinh thần xem , bớt quan tâm chiều chuộng đi 1 chút , nghĩ thoáng ra , đừng gò ép mối quan hệ của anh chị theo 1 lối mòn là đã yêu - đã thuộc về - và không gì thay đổi nữa . Chị tự nới lỏng ra thì ắt anh ấy sẽ thấy không còn nhàm chán , và đến lúc thấy có thể mất chị bất cứ lúc nào thì nếu còn yêu sẽ quay lại giữ thôi .
    He he , nói thật là đọc n~ gì chị viết em thấy có cảm tình lắm , đoán là chị phải rất hiền và chín chắn . Tuy có nhắc đến phở mà thái độ lại rất dung hoà , ko hề đổ lỗi gì cho kẻ thứ 3 . Ngưỡng mộ .
    Ps : thằng bạn em nó cũng mới yêu 1 em sn 92 được vài tháng , phát biểu ngay là " dạo này tao thấy đời tươi trẻ hẳn " . Đấy , chị nên xem xét .
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ lơ huyền đi....................lâu lâu quan tâm thôi.........................đọc sách...............hay kiếm gì đó học thêm vào buổi tối............gặp gỡ bạn bè.................................vân vân...................làm sao để mình có nhiều mối quan tâm khác mà ít phải bận tâm đến "chồng".................chăm sóc và làm mới mình.........................nói túm lại là làm sao để nhìn mình càng ngày càng trẻ trung, iu đời...........................(mún gọi là lão nhắm hừ hừ..............) "chồng" chị sẽ thấy lạ....................và tò mò mà quay sang quan tâm lại thôi........................cố lên nào.......................cho biết tay.....................................
  10. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao em nói...chuẩn không cần chỉnh thế này.
    Chị buốt trái tim lắm, nhìu lúc muốn buông xuông, yêu anh nào già già đỡ phải lăn tăn mình "già" hơn chồng.
    Nhưng ông trời đã se duyên cho yêu anh "chồng" 5 năm, bao kỷ niệm đẹp, bao nhiêu cái đầu tiên...nên buồn và tiếc, muốn cố gắng tiếp tục, để...lòng mình không có 1 viết thương...
    Buồn vô cùng...

Chia sẻ trang này