1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác zai ơi???gấp gấp???giúp em với ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn thật fũ.
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Người ta càn các bác giai, mợ nhảy vào đây làm gì!
    Thử sinh cho chồng em một em bé xem! mang đến nhà ông nội xem chồng em chạy thế nào! có mà chạy từ tầng dưới lên tầng trên rồi lại chạy xuống!
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ tuy không cùng tâm trạng nhưng thực lòng cầu thị cho mọi quan hệ trở về nơi bắt đầu, dù trong lòng luôn biết trước tình yêu không thể nào cố gắng
    (nên tớ cứ cố gắng chờ xem cái kết thúc ấy nó kéo dài như thế nào và tới đâu, nhìn vết thương dần đang chảy máu, cho tới khi mình nên băng nó để cứu mình vậy)
    can đảm nhé!
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    kế này chả bao h là cũ nhỉ ,hehe
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà đã đi với gái rồi thì kể cả dí súng vào đầu doạ : nếu từ nay anh mà con đi với gái nữa thì tôi sẽ bắn chết anh
    Có doạ thế doạ nữa đàn ông còn lâu mới sợ . [r23)
    Khuyên chủ topic : học cách biết chấp nhận sự thật
    Bao cảnh phụ nữ khóc lóc thảm thiết , than trời trách đất , đau đớn khôn cùng .... vì chồng đi với gái
    Bao nhiêu chị em đã phải vật vã khi biết bf mình lòng thòng với người khác
    Nhưng cho dù khóc than bao nhiêu , đau đớn thế nào thì đàn ông vẫn là đàn ông cái tính chăng hoa chả bao h bỏ được !!!
    Đời liễu yếu đào tơ nó khổ là thế đấy ! Nhiều khi muốn ăn nem mà cũng chả dám ăn vd giấu đc thì ko sao , nhưng mà bị ai phát hiện cái là mang tiếng để đời !
    Thế mà sao đàn ông đi với gái lại chả bị mang tiếng để đời nhỉ toàn thấy đc tiếng là đào hoa rõ bất công
    Thế mà phụ nữ
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết:
    1. Bỏ đi cho đỡ lằng nhằng, sau này thể nào chồng lại bỏ đi ăn phở với bún lần nữa.
    2. Bác sĩ bảo cưới
    3. Đi tút lai nhan sắc, rèn rũa các skills
    4. "Chiều" hắn ít đi, cách này không ổn, đang ăn no tự dưng bắt nhin đói nguy hiểm phết.
    5. Cắt ...đi, cho vào tù lạnh, bảo khi nào anh cưới thì em giả.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vote cho bài tổng kết của bạn , hí hí
  8. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thói đời cái gì chưa có thèm muốn khát khao, cái gì có rồi, sài hoài rồi thì một ngày nào đó sẽ nảy sinh cảm giác thừa thãi chán nản. Như đọc một quyển sách, đọc đến mức thuộc làu, lật đi lật lại sách đã cũ mèm rách nát thì thử hỏi có nên cất nó vô giá sách làm sách cổ hay ko?! Mịa đấy là còn may với những thằng thích sưu tầm đồ cổ chớ với thằng nào có quan điểm sách cũ, sách hỏng nó bán cho đồng nát thì... Vì vậy tránh nguy cơ trở thành đồ cổ hay bị quẳng cho đồng nát thì nên đi kiếm thằng chồng mới bít đâu đánh dc vào tâm lý "Sợ hãi khi một cái thuộc về mình mà bây giờ ko còn là của mình nưa"! (Nói chung giai mà đã chán thì rùi nó cũng Quit thôi)
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    //Bổ sung thêm
    Vì vậy, phải giống như một cuốn sách bí ẩn và khó hiểu. Không phải khó hiểu theo kiểu dở hơi không biết bơi, phải liên tục lôi cuốn, khơi gợi người đọc, không bao giờ được đưa ra một kết thúc rõ ràng, mỗi lần đọc là một lần hiểu khác nhau
    À quên, bìa càng đẹp càng tốt.
    Do you understand
    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 03/06/2009
  10. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Dẫn chàng đến chỗ nào hẹn hò lãng mạn rồi.. Khóc

Chia sẻ trang này