1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác zai ơi???gấp gấp???giúp em với ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiger68

    tiger68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đọc và phỏng đoán thấy bác có vẻ là " chồng " hơn là vợ đấy. Nếu bác là vợ mà giọng văn thế này thì Thánh cũng không dám yêu bác, còn em nghi bác đang định đá con nhỏ nào dại dột nên lên đây tìm quỷ kế. Em đoán có sai tí nào không bác ? hé hé
  2. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Kizz...,theanh81, sweetieke, choachoa,...ơi! Không còn cách nào cứu vãn sao. Đàn ông đi lăng nhăng 1 lẩn rồi thì sẽ có 2,3 và nhiều hơn thế sao
    Mình yêu "chồng", lúc đầu cũng ghen lắm, nhưng sau thấy chỉ cần kết cục chúng mình luôn hạnh phúc là được, anh ấy đi lăng nhăng ở đâu thì lăng nhăng, nhưng đừng để mình biết và đừng để ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng mình là được.
    bác Cucky...ơi, em chưa nghĩ đến chiêu của bác bao giờ...hic bác khuyên thật hay trêu em đấy, em đang cuống lắm rồi
    Sao làm thân con gái thật khổ quá
    Được vip6054 sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 03/06/2009
  3. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rõ hơn đi, bác nói vậy, "chồng" em bỏ em là đúng rồi à
  4. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được mr.owl sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 03/06/2009
  5. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hí hí bác này bao dung vị tha vãi lúa...tiếc cái A-z hết rồi...Chỉ trách bác dại thôi chứ biết thế nào được bây giờ...5 năm mà kô cho vào rọ...để nó đi ăn phở... Mà thế chưa chắc đã phải là vô phúc ...bác lấy thằng chồng đấy về, sinh con đẻ cái nó mới lăng nhăng bún miên phở gà thì còn phiền nữa... Bác chấp nhận sự thật phũ phàng đi... Ra tối hậu thư đi còn gì nữa... Bác phải đặt vấn đề cho thằng chồng bác là giờ muốn thế nào??? Tình yêu tình báo với bác còn hay không còn? Đi ăn phở vì chán bác hay chỉ là vì muốn thử cảm giác rêfresh? Nếu là muốn F5 thì phải cho thằng chồng bác biết "...mày muốn F5 tao cũng chỉ cho mày từng đấy thời gian để f5 thôi ( 1- 2 tuần gì đấy), còn F5 rồi mà vẫn kô chịu ngoan thì luớt sóng cho nhanh...". Còn trường hợp chồng bác chán bác...thì " SUGAR you you GO, SUGAR me me GO..."
    sau 4 năm yêu nhau và đã xxx mà kô lấy nhau thì quả là 1 điều đáng tiếc khi phải để sang đến năm thứ 5...chứng kiến cảnh đường ai nấy đi... Càng ngày con người ta càng thiếu kiên nhẫn với tình yêu ....
  6. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không có ý kiến. chỉ để thử nick
  7. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu, và cả hai đều hiểu, hai người không hợp nhau nhiều điều. Nhưng voi'' em những điều ấy là...có thể khác phục được "yêu nhau trăm sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng mừ".
    "chồng" em bắt đầu mệt mỏi với những chỗ "lệch" ấy rồi. Vậy tội em quá, em đã cố gắng bao nhiêu (hic đương nhiên là cố gắng chấp nhận "chồng", còn cố gắng được như anh ấy mong muốn thì chậm chạp lắm, "giang sơn khó đổi bản tính khó rời mà". Chồng em thích cái đẹp, thích body hoàn hảo, mà em thì chỉ là dạng bình thường thôi.
    Hu hu, các bác zai ơi, "chồng" em là người sống có tình có nghĩa (với tùy ng), sống nội tâm, hơi lạnh lùng và sòng phẳng. Như vậy em dùng tình yêu chân thành và hy sinh, có làm "chồng" em cảm động trong trường hợp "phở, bún riêu cua này "được không, em yêu "chồng" em nhiều lắm
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chẹp, chả biết khuyên bạn dư lào , "tình yêu như sợi dây thun , 2 người kéo 2 đầu , 1 người buông tay , người kia đau".
    đã chán rồi thì khó làm lành lại lắm . chỉ hy vọng anh ta sống có nghĩa 1 chút thì còn đỡ, mọi hành động gì của bạn mà quá lên , găng lên cũng sẽ đẩy anh ta ra xa bạn .
    tớ thì chả có kinh nghiệm trong chuyện này nên chả thể cho lời khuyên gì cả, chẹp, thôi cố gắng lên
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ''
    Ý các chú này là chị em phải thi thoảng đá vào mông các chú ấy mấy cái, lượn lờ đi với thằng khác thì các chú ấy mới nhớ.
    Sau thi thoảng quay lại thì vị nó mới lạ và mới mẻ, ko nhàm chán.
    Biện hộ. *** chỉ là 1 phần của tình yêu, khi còn yêu nhau thì ăn nhiều vẫn khoái.
    Hết yêu rồi tự dưng thấy nó chán, lại bảo do ăn nhiều quá, ăn đi ăn lại nên nhàm.
    Nhưng mình biết nhiều chú, ăn đồ nhà vẫn muốn, nhưng cũng thích đồ thiên hạ. Đổi vị ấy mà, thịt nhiều cũng nên ăn chút cá.
    Nhưng trường hoẹp chủ thớt thì anh này có vẻ chán. Cách hay là đá hắn trước khi hắn kịp đá mình . Thà mình phũ với người chứ ko bao giờ để người phũ với mình he he.
    Dạo này mình phũ quá
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấymợ vào nhà! cái topic này dành cho các bác zai cơ mà!
    to chủ topic: chồng bác tập ăn phở thì khi nào! muốn chồng ăn cơm nhà, thì tăng cường học nấu ăn, đổi món! học trang điểm, v.V.v; Nhưng mà thằng "chồng" bác như thế thì cũng chẳng ra gì!giờ đang còn thế! sau này cưới về còn khổ

Chia sẻ trang này