1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác zai ơi???gấp gấp???giúp em với ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em yêu "chồng" em lắm
    Hẳn "chồng" em phải là người tuyệt vời em mí yêu như thế!
    Em tin chồng em chỉ vì một chút... xao lòng, gái đẹp em còn mê nữa là...nên chắc chồng em say nắng chút thôi, em cứ tin thế đi cho lòng thanh thản.
    Mong rằng ... bằng tình yêu chân thành, và yêu thương "chồng" em nhất, "chồng" sẽ không phụ lòng em.
    Giờ em và "chồng" vẫn bình thường, vẫn lo lắng cho nhau, nhưng như 2 người bạn (híc nhưng ngồi sau "chồng" đôi khi vẫn có những va chạm thân mật, đi siêu thị some time chồng vẫn dắt tay...), hihi cứ như bắt đầu cưa cẩm nhau lại í.
    Em ko từ bỏ "chồng" khi chồng còn tc với em thế đâu, có thể các bác bảo em dại, có người còn bảo em hâm, nó như thế là để nếu ko đến được với bồ mới vẫn có người để quay về....
    Dù có thể "chồng" lăng nhăng, nhưng tình cảm dành cho em, em tin là chân thành. Và em Hạnh phúc vì điều đó , dù là hạnh phúc không trọn vẹn
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    em xin fép hỏi : tại sao chồng fải thêm cái nháy nháy hả chị
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn hỏi cưới xin gì, chưa đăng ký ở uỷ ban phường, Nhưng vẫn thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một người chồng, nên mới có khái niệm " chồng" nháy nháy
    đóng cửa topic!
  4. sizeXL

    sizeXL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hix , chị như này thì chắc chắn là anh í không nỡ dứt là phải rùi , đã khuyên chị là thử đổi mới mình , trẻ hoá đi để giữ anh í , nhưng mà càng đọc càng thấy anh này mà bỏ hẳn chị theo em kia thì thiệt cho anh í thôi ; nếu anh ấy ko dứt khoát hẳn , mà chị lại qúa yêu và dễ dàng tha thứ như thế ... thì có khi cứ để thời gian giải quyết chị ạh , rồi cũng đến lúc nhận ra đang ôm vàng mà bỏ đi bới rác thôi .
    Nhưng chị cũng đừng dễ dãi quá , có thể anh ấy chỉ say nắng thật , nhưng thấy chị thông cảm 1 lần , mà dễ dàng như thế , có khi lại quen mui thêm vài lần nữa thì chị có vị tha mấy chắc cũng đến lúc mệt mỏi thôi .
  5. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thì chúng mình chưa đăng ký kết hôn, chưa lấy nhau, mình nháy nháy đề phòng ai ko đọc kỹ đỡ nhầm í mà, vì bọn mình vẫn gọi nhau chồng chồng vợ vợ, hì
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Mình dị ứng với cái kiểu đang yêu đương mà cứ gọi nhau là vợ vợ chồng chồng
    Tình yêu nó là tự nhiên, đến rồi đến đi rồi đi, đã lấy nhau đâu mà có thể níu kéo được, còn dùng cái chiêu bài : em chửa rồi, lấy em đi thì đúng là hạ sách, nó chỉ có tác dụng với những thằng nhu nhược. Chứ gặp phải thằng máu lạnh thì nó quyết phải phá bằng được, có sinh đôi nó cũng bảo phá. Gặp thằng cùn thì ok, nếu em muốn chửa, thì cứ việc, anh ko còn yêu em nữa, sau này đứa nào đẻ , đứa đấy nuôi.
  8. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nói phô thế này cho nó vuông
    Tình yêu nó như con chó
    Bạn chạy thì nó đuổi
    Bạn đuổi thì nó chạy
    Bạn đứng lại nó cũng đứng
    Còn cứ lý cố kiểu như bạn thì giai nó quan tâm thì chỉ là cảm giác tội lỗi, thương hại và phải có trách nhiệm thôi.

Chia sẻ trang này