1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài chuyện cười rất hay . Mọi người cùng tham gia nhé

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi levu67123, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levu67123

    levu67123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bài chuyện cười rất hay . Mọi người cùng tham gia nhé

    Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.

    Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.

    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?

    - Bé Tý: Dạ là 625

    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?

    - Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi

    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?

    - Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C

    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :

    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?

    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".

    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?

    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.

    - Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần

    - Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?

    Ông hiệu trưởng run lên.

    - Bé Tý: Dạ ở Phi Châu

    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?

    Ông hiệu trưởng chết điếng người.

    - Bé Tý: Dạ là cái đầu gối

    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?

    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.

    - Bé Tý: Dạ là cái lưỡi

    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?

    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".

    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?

    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo

    - Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay

    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?

    Ông hiệu trưởng gần xỉu.

    - Bé Tý: Dạ là cây kem ạ

    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!

    bai tiep theo la:
    Hai ông bà nọ có ba cô con gái . . . Những cô gái mới ngây thơ, trong trắng làm sao . . . Hai ông bà chẳng bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cach chở che, đùm bọc. Vì thế . . . dù đã hơn 20 tuổi các cô vẫn còn trong trắng, ngây thơ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng . . .

    Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò : " Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con . . ."

    Thế là cô con cả đi tuần trăng mật . . . Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ " STAR CRUISE" . Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu : To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Ðộ và Thân Ái. Hai ông bà hài lòng lắm . . .

    Ðến lá thư của cô kế . . .Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của Nescafe. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc . . Trong đó có ghi : " NESCAFE : tận hưởng đến từng giọt cuối cùng ..."

    Ðến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ " Hãng hàng không CATHAY PACIFIC" . Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng hàng không Cathay Pacific là " Bảy ngày một tuần - ba lần một ngày - Không nghỉ..."
    nua ne:
    Cả Tin
    Một hôm, cặp vợ chồng nọ chơi gôn ở gần một dãy nhà sang trọng. Đến lần đánh bóng thứ 3, cô vợ đánh bóng bay tới cửa sổ của một ngôi nhà to nhất. Họ tiến đến ngôi nhà đó, gõ cửa và có tiếng nói: "Cứ vào đi".

    Sau khi mở cánh cửa ra, họ nhìn thấy kính vỡ văng khắp nơi và một cái chai vỡ trên sàn nhà. Một người đàn ông đang nằm trên đi-văng nói:

    - Có phải hai người đã làm vỡ cửa sổ của tôi không?

    Người chồng lên tiếng xin lỗi nhưng người đàn ông nọ ngắt lời anh:

    - Thực ra, tôi muốn cảm ơn các bạn. Tôi là một thần linh bị giam trong cái chai đó và cú đánh bóng không điều khiển được của các bạn đã giải phóng tôi. Tôi sẽ đưa ra 3 điều ước, ban cho mỗi người trong các bạn 1 điều ước và điều ước còn lại là cho bản thân tôi.

    - Hay quá. - Người chồng nói. Tôi muốn 1 triệu USD mỗi năm cho những năm còn lại trong đời.

    - Không vấn đề gì. Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm. - Vị thần linh nọ nói.

    - Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới. - Cô vợ nói.

    - Được rồi. Giờ đến điều ước của tôi. Vì tôi bị giam trong cái chai đó nên đã lâu không được ngủ với phụ nữ. Tôi ước được ngủ với vợ anh. - Vị thần linh nọ nói với người chồng.

    Người chồng nhìn vợ và nói:

    - Chúng ta đã có tiền và nhà. Nếu em không ngại thì anh cũng không bận tâm.

    Sau khi ngủ với cô vợ, vị thần linh nọ nhìn cô và hỏi:

    - Chồng cô năm nay bao nhiêu tuổi?

    - 25

    - Vậy mà anh ta vẫn tin vào thần linh sao?
    (khổ thân thèng giở hơi nhỉ pà kon,bài học đắt giá cho những ai mê tín).
    tiep ne:
    Một cụ già lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin: "Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!".

    Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

    - Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.

    Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:

    - Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?

    - Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - ông bác sĩ nói.
    TOÀ THIÊN NHIÊN

    Ali rất khoái chơi tennis. Một hôm cậu bị dính một cú đánh trời giáng vào chỗ...ấy, cậu lăn lộn trên sân và đồng bọn vội vàng đưa cậu đi cấp cứu bệnh viện. Khi tỉnh lại, cậu thều thào với bác sỹ :

    - "Nó" có bị sao ko ? cứu em với vì 1 tuần nữa là em cưới vợ rồi mà nàng thì vẫn ...trinh nguyên.

    - Yên tâm đi - Bác sỹ an ủi và đưa ra 4 tấm chất dẻo lên ngắm nghía đoạn thao tác những tấm đó vào chỗ ... ấy như khúc giò và buộc lại giống như một cái hộp xinh xinh và buộc vào sợi vải mỏng như cái nơ vậy.

    Đêm tân hôn, cô dâu dịu dàng cởi xiêm áo để lộ đôi gò bồng đảo đẹp mê hồn :

    - Anh à ! Chỉ có mình anh mới được hạ cánh xuống ... sao hỏa này thôi !!! nàng mơ màng.

    Chàng trai cũng cởi bỏ quần áo ra đoạn chỉ vào cái... hộp xinh xinh:

    - Em à !!! Còn anh thì vẫn ...nguyên đai, nguyên kiện.!!!!
  2. levu67123

    levu67123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    them nua ne cac ban oi:
    Một anh chàng đi qua sa mạc và đã nhiều ngày liền chưa ăn gì. Anh ta tới một nhà thờ, bước vào, quỳ ở án thờ và cầu nguyện, "Chúa nhân từ hãy cho con chút thức ăn!".
    Và thế là điều kỳ diệu xảy ra một miếng thịt rơi xuống chân anh ta. Sung sướng hân hoan tột độ anh ta ăn ngay. Hàng ngày anh ta trở lại nhà thờ và yêu cầu, và ngày nào anh ta cũng được tưởng thưởng cho đến một ngày một bàn tay rơi xuống chân anh ta.
    Ngạc nhiên và bối rối quá anh ta nhìn lên... Thì ra có một người hủi đang quét vôi trần nhà.
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò:
    - Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
    - Dạ... vợ thút thít.
    - Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
    - Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
    - Lên đó nằm.
  4. no_woman_no_cry

    no_woman_no_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em có một câu chuyện thật 100% vừa mới xảy ra ở Cty em
    Vào một ngày đẹp trời. Người phụ trách Suport qua điện thoại của công ty nhận được một fản ánh của khách hàng như sau:
    - Alô, anh à tại sao hôm qua nhân viên kỹ thuật của anh mang sang chỗ em cái gì to hơn đầu ngón tay cái một chút. thế rồi anh ta nhét vào máy của em làm máy của em bây giờ không chạy được nữa rồi
    - Thế à, tình hình hiện tại ra sao
    - Không thể nói được nó ra sao nữa, anh chỉ cần biết nó không chạy được nữa
    - Okie, tôi sẽ cử nhân viên đó sang ngay. kèm theo cái đó nữa :D
    Thế rồi anh ta lầm bẩm: Không hiểu tại sao cái thắng ấy chỉ bé bằng đầu ngón tay cái được nhỉ. Mà không hiểu nó thao tác làm sao mà MÁY của em kia lại đứt nữa
    5 phút sau, tên nhân viên vừa được fân công đi GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ đã đến nới. Hắn lại nhấn cái đó vào MÁY của em kia, và trên màn hình xuất hiện:
    FOUND NEW HARDWARE........
    USB FLASH DISK DRIVER

Chia sẻ trang này