1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÀI ĐỒNG DAO PHỔ BIẾN NHẤT!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    CÁC BÀI ĐỒNG DAO PHỔ BIẾN NHẤT!

    Cặp kè
    Chấm muối mè
    Ngồi xuống
    Ăn rau muống
    Đứng dậy




    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 01/01/2003 ngày 19:35
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Dung dăng dung dẻ
    Dắt trẻ đi chơi
    Đến cửa nhà trời
    Lạy cậu lạy mợ
    Cho cháu về quê
    Cho dê đi học
    Cho cóc ở nhà
    Cho gà bới bếp
    Ngồi xệp xuống đây
  3. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cái mốt, cái mai
    Con trai, con hến
    Con nhện chăng tơ
    Quả mơ, quả mận
    Cái cận, lên bàn đôi
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?
  4. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Đôi chúng tôi
    Đôi chu'ng nó
    Đôi con chó
    Đôi con mèo
    Hai chèo ba
    Ba đi xa
    Ba về gần
    Ba luống cần
    Một lên tư
    Tư củ từ
    Tư củ tỏi
    Hai hỏi năm
    Năm em nằm
    Năm lên sáu
    Sáu lẻ tư
    Tư lên bảy
    Bảy lẻ ba
    Ba lên tám
    Tám lẻ dôi
    Đôi lên chín
    Chín lẻ một
    Mốt lên mười.
    Chuyền chuyền một, một đôi (????)
    ...
    Còn một đoạn nữa nhưng tớ không nhớ lắm. Có ai còn nhớ không???
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?
    Được yahaha22 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 01/11/2002
  5. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thả đỉa ba ba
    Chớ bắt đàn bà
    Phải tội đàn ông
    Cơm trắng như bông
    Gạo bồng như tuyết
    Bỏ mắm bỏ muối
    Bỏ cả hạt tiêu
    Bỏ niêu ... (xin lỗi) gà
    Bỏ vào nhà nào
    Nhà nấy phải chịu.
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?
  6. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có nhớ một số bài mà không biết có thích hợp khi viết lên đây không nữa. Mà cũng cần một định nghĩa về ĐỒNG DAO chị Doan Chi Thuy nhỉ?
    Các bài như thế thường do trẻ con đọc, nên có tính vui vui, và thỉnh thoảng từ ngữ không thanh tao lắm. Nhưng hay.
    Cù Lần
  7. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Giặt chiếu phơi khô
    Trời mưa ... cuốn lại
    Trời nắng ... đem ra
    Cù Lần
  8. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bài tôi quên gần hết và có nhớ thì cũng không được chính xác và chắc cũng có nhiều biến thể. Xin nêu ra để mọi người đính chính, bổ sung
    XÙ XÌ HỘT MÍT LÙI TRO ĂN NO TÉ ***...........
    BÙM XỤM BÙM XỊU, TAY TÍ TAY TEO.........
    MỸ LAI 12 .... (SIC) CHẠY VỀ TÀU NHÚT NHÍT CÁI ĐUÔI
    RỒNG RẮN LÊN MÂY, CÓ CÁI CÂY XÚC XÍCH.....
    Cù Lần
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 02/11/2002
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 02/11/2002
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 02/11/2002
  9. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có con mẹ bán dưa
    Mẻ cưa cái cẳng
    Mẻ nắn cái nồi
    Mẻ nhồi cục bột
    Mẻ lột miếng da
    Mẻ ca giọng cổ
    Mẻ nhổ cây bông
    Mẻ trồng cây chuối
    Mẻ muối con cá
    Mẻ đá trái banh
    Mẻ sanh thằng nhỏ
    Cái đầu đỏ đỏ
    Cái đít vàng khè
    Như con cắc kè
    Cù Lần
  10. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cô kia cô có chồng chưa?
    Dạ thưa bác cháu chưa có chồng
    Chưa có chồng sao cháu có con?
    Dạ thưa bác cháu nuôi dùm người
    Nuôi dùm người cháu lấy gì ăn?
    Dạ thưa bác cháu ăn ... (sic) bò
    Ăn ... bò ở đâu mà ăn?
    Dạ thưa bác ở trong chuồng bò!
    Trong chuồng thúi lắm cháu ơi!
    Dạ thưa bác ăn ngon thấy mồ!
    Bó tay! Các bác đừng chưởi tôi tội nghiệp! Hồi nhỏ tôi thuộc như vậy nên nhớ đến giờ!
    Cù Lần
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 02/11/2002
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 02/11/2002
    Được culan sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 02/11/2002

Chia sẻ trang này