1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÀI ĐỒNG DAO PHỔ BIẾN NHẤT!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đồng dao mà đòi nguồn sao chị? Cái "nguồn" đáng tin cậy nhất là miệng của bọn trẻ con, cái gì từ miệng trẻ con ra thì mới là đồng dao được, còn nếu chỉ có ở cửa miệng các học giả thì chẳng bao giờ nó trở thành đồng dao, dù hay mấy cũng vậy.
    Hạ Vy
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, tôi nhớ được bài nào thì tham gia bài đấy vậy. Mà chẳng cần tranh cái đồng dao, vè hay cái gì đâu các bạn ạ. Cùng nhau nhớ lại thời trẻ con này là vui lắm rồi.
    Chẳng nhớ tên bài này là gì nữa:
    Đỏ chon chót
    Hoa mào gà
    Trắng ngà ngà
    Nõn cải bắp
    Tím ngăn ngắt
    Trái mồng tơi
    Sáng ngời ngời
    Đèn ngày hội
    Tươi roi rói
    Ngói ra lò
    Tròn vo vo
    Bánh trôi luộc
    Trơn tuồn tuột
    Cháu thuộc bài
    Dài dai dai
    A kẹo kéo!
    -------------------------------------------
    Best regards,
    Harry Kism
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bài này bọn con gái của mình hồi còn bé hay hát để nhảy dây (thừng) này:
    - Cơm rang là cơm rang
    Cho tí hành,
    Cho tí mỡ là thanh cơm rang.
    - May đo là may đo
    May áo đỏ,
    May áo xanh cho về nông thôn.
    Best regards,
    Harry Kism
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chơi Kim Kỉm Kìm Kim (hay Tìm Kim?):
    Kim kỉm kìm kim,
    Nhà ai có (mà bị mất - giải nghĩa!) chó sang đây mà tìm.
    Best regards,
    Harry Kism
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi hay chơi hồi bé (Trò trốn tìm - Chỗ tôi gọi là chơi bịt mắt):
    Năm mười, Mười lăm
    Hai mươi, hai lăm
    Ba mươi, ba lăm
    Bốn mươi, bốn lăm
    Năm mươi, Năm lăm
    Sáu mươi, sáu lăm
    Bảy mươi, bảy lăm
    Tám mươi, tám lăm
    Chín mươi, chín lăm
    Một trăm đi tìm
    Ai chưa xong mặc kệ
    Bắt đầu mở mắt ra đi tìm!
    Best regards,
    Harry Kism
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bài này bọn trẻ hay chế nhau này:
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè lá lốt
    Anh ... cũng tốt
    Chị ... cũng xinh
    Hai bên rập rình
    Gia đình đồng ý
    Đi xin chữ ký
    Ủy ban không cho
    Anh ... quát to:
    " Không cho tôi cứ lấy
    Tôi yêu cô ấy
    Mười mấy năm rồi
    Bây giờ tách đôi
    Lôi thôi lắm đấy"
    Buổi chiều hôm ấy
    Anh ... đạp xe
    Ra chợ Hàng Bè
    Mua đôi guốc mộc
    Guốc mộc tình yêu
    Tình yêu bọ xít
    Chổng đít vào nhau!
    Best regards,
    Harry Kism
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bài này bọn trẻ con hay hát khi có đám cưới:
    Cô dâu chú rể
    Đội rế lên đầu
    Đi qua đầu cầu
    Đánh rơi nải chuối
    Cô dâu chết đuối
    Chú rể khóc nhè!
    Theo tôi nhớ thì đến thế thôi nhưng cô bạn gái tôi bổ sung thêm:
    Tè tè tè tè
    Cô dâu vào bếp
    Ăn vụng cơm nếp
    Chú rể vào bếp
    Đánh chết cô dâu!
    Nghe rùng rợn quá nhỉ?
    Best regards,
    Harry Kism
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi vẫn thường chơi với thằng em tôi hồi còn bé:
    Kéo cưa lừa xẻ
    Ông thợ nào khoẻ
    Thì ăn cơm vua
    Ông thợ nào thua
    Thì về bú mẹ.
    Best regards,
    Harry Kism
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Post nốt bài này thôi vì nhớ mãi không ra nữa:
    Lộn cầu vồng
    Nước trong nước chảy
    Có cô mười bảy
    Có chị mười hai
    Hai chị em ta lộn cầu vồng
    (Hồi đó, bọn thanh niên thì hát là: Hai chị em ta lộn vèo
    Lúc đó, bé nên chẳng hiểu gì, bây giờ lớn mới biết là họ chơi chữ!!!)
    Best regards,
    Harry Kism
  10. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hìhì ý tôi nói là ai biết có quyển sách nào trước đây đã từng viết về đề tài này thì bảo hộ tôi để tôi làm tài liệu tham khảo,ko thôi cô giáo ở lớp lại kêu mình xuyên tạc ở đâu thì phiền lắm,chả lẽ lại bảo cô vào box TV mà kiểm chứng à?? ;)
    Mấy bài bọn trẻ con hay đọc chế nhau mà bác harrykism post theo tôi ko phải là đồng dao chính hiệu thì phải nhỉ???Nó có vẻ như những bài thơ trêu chọc nhau mà tụi học sinh vẫn thường tự sáng tác ra mà thôi.Tôi nghĩ thế chả biết có đúng ko nữa??
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.

Chia sẻ trang này