1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÀI ĐỒNG DAO PHỔ BIẾN NHẤT!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hay quá! Tiếp đi harrykism ơi....
    =================================
    Mấy bài bọn trẻ con hay đọc chế nhau mà bác harrykism post theo tôi ko phải là đồng dao chính hiệu thì phải nhỉ???Nó có vẻ như những bài thơ trêu chọc nhau mà tụi học sinh vẫn thường tự sáng tác ra mà thôi.Tôi nghĩ thế chả biết có đúng ko nữa??
    ==================================
    Sai bét rồi, những bài đó là đồng dao cả, bạn nghiên cứu về đồng dao đi rồi post lên nhé, còn muốn biết nguồn của nó thì hãy ra nhà sách có bán rất nhiều sách về đồng dao rất hay nhưng rất tiếc là nó không hay và không phổ biến như mấy bài đồng dao của bác Culan gởi lên đâu... Mai mốt, không chừng họ vào Web của mình trích ra in sách ấy chứ, tự tin lên... những bài trên chắc chắn là những bài đồng dao phổ biến rồi, có ai còn bài nào nữa không?
    Tớ còn bài này nè, để chọc mấy đứa bạn dữ dằn:
    "Bà chằn lửa, rửa cầu tiêu, đứt dây thiều, lọt xuồng cầu tiêu "
    Sau khi hát xong là vắt giò lên cổ chạy vì bị bọn nó dí (rượt)...tuổi thơ đẹp quá các bạn nhỉ?
  2. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhắc cò cò
    Lên trên o
    Xin miếng nước
    Về dưới bác
    Xin miếng xôi
    Lên trên trời
    Rụng cái độp.
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục....có ai nhớ bài đồng dao này không... thuở nhỏ chị em tôi thường hay đọc...
    Bồ cu bồ các
    Tha rác lên cây...
    Gió đánh lung lay
    Là vua Cao Tổ
    Những người mặt rỗ
    Là chú Tiêu Hà
    Tính toán chẳng ra
    Là thím Lý Bí
    Những người vô ý
    Là chị Quốc Quang
    Ăn no chạy quàng
    Là ngươi Tào Tháo
    Đánh bạc cố áo
    Là anh Trần Bình
    Cái bụng tày thình
    Là ông Lưu Bị.
    ĐCT
  4. i-t

    i-t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vuốt ve em thân yêu
    Em ở với ai?
    Em ở với bà.
    Bà gì? -Bà ngoại
    Ngoại gì? - Ngoại xâm
    Xâm gì? - Xâm lăng
    Lăng gì? Lăng Bác
    Bác gì? - Bác Hồ
    Hồ gì? - Hồ nước
    Nước gì? - Nước trong
    Trong gì? - Trong vắt
    Vắt gì? - Vắt sữa
    Sữa gì? - Sữa bò
    Bò gì? - Bò cái
    Cái gì? - Cái TÁT.
    (Bốp!!!!!!!!) Hic...
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn qua đi
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn trôi về xa
  5. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khi Đ cần già thì ta còn trẻ
    Khi Đ cần trẻ thì ta đã già
    thanhhieu
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bài của i-t vui quá, bị ăn tát rồi... tát yêu mới phê!!!
    Bài này cũng vui nè, trò chơi là để tay trắng tay đen rồi đếm...
    Úp lá khoai
    12 chong chóng
    Đứa mặc áo trắng
    Đứa mặc áo đen
    Đứa xách ***g đèn
    Đứa cầm ống thục
    Thục qua thục lại
    Thục nhầm bụi chuối
    Thúi ùm!
    Đứa nào bị đếm cuối cùng là thua...
    ĐCT
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Thả đỉa ba ba
    Chớ bắt đàn bà
    Phải tội đàn ông
    Cơm trắng như bông
    Gạo thuyền như nước
    Đổ mắm đổ muối
    Đổ chuối hạt tiêu
    Đổ niêu nước chè
    Đổ phải nhà nào
    Nhà ấy phải chịu
    Hi hi hi, hôm nay mới vào đọc topic này, ngộ quá, vui quá xá
    FR
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Gánh gánh gồng gồng
    Gánh sông gánh núi
    Gánh củi gánh cành
    Ta chạy cho nhanh
    Về xây nhà bếp
    Nấu nồi cơm nếp
    Chia ra năm phần
    Một phần cho mẹ
    Một phần cho cha
    Một phần cho bà
    Một phần cho chị
    Một phần cho anh
    Ta chạy cho nhanh
    Về xây nhà bếp
    Nấu nồi cơm nếp...
    FR
  9. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Con công hay múa
    Nó múa làm sao
    Nó rụt cổ vào
    Nó xoè cánh ra
    Nó đỗ cành đa
    Nó kêu vít vít
    Nó đỗ cành mít
    Nó kêu vịt chè
    Nó đỗ cành me
    Nó kêu bè muống
    Nó đỗ dưới ruộng
    Nó kêu tầm vông
    Con công hay múa
    FR
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    Vuốt hạt nổ
    Đổ bánh bèo
    Xáo xác vạc kêu
    Nồi đồng vung méo
    Cái kéo thợ may
    Cái cày làm ruộng
    Cái thuổng đắp bờ
    Cái lờ thả cá
    Cái ná bắn chim
    Cái kim may áo
    Cái giáo đi săn
    Cái khăn bị trốc (1)
    Cái nốc (2) đi buôn
    Cái khuôn đúc bánh
    Cái chén múc chè
    Cái ve múc rượu
    (1): trốc = đầu
    (2): nốc = thuyền
    FR

Chia sẻ trang này