1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÀI ĐỒNG DAO PHỔ BIẾN NHẤT!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Mày cầm cái kéo, tao cầm con dao
    Mày làm sao, tao làm vậy
    Mày đi buôn cậy, tao đi buôn hồng
    Mày đi lấy chồng, tao đi lấy vợ
    Mày lên kẻ chợ, tao về nhà quê....
    FR. chịu khó vác củi về làng mùa đông nhỉ? Cám ơn bạn nhiều... tớ cũng sẽ về làng chôm chỉa để chuyển lửa ra đây đó... ở đây lạnh lẽo quá... dù sao thì VNE giỏi hơn, "nhắng" (từ này mới học được) hơn TTVNOL nhiều, hì hì... Để mỗi ngày tớ post 1 bài vào 2 nơi, chừng nào hết vốn thì bye bye... (được chừng khoảng 1 tháng nữa, he he....)
    =======================
    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương ngũ đế
    Bắt dế đi tìm
    Ù à ù ập
    Đóng sập cửa vào!
    yahaha22
    =================
    Cái bài này bọn tớ lại được dạy là " Con ngựa đứt cương", cái nào đúng nhỉ?
    ĐCT
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đúc cây dừa
    Chừa cây mận
    Cây tầm phổng
    Cây mía lau
    Cây nào cao
    Cây nào thấp
    Cây nào giập
    Cây nào rời
    Chùm tơi, chín đỏ
    Quan võ, quan văn
    Ăn trộm trứng gà
    Bù xà bù xịt
    Thì ra tay này!
    ĐCT
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Nào bạn ra đây
    Tay nắm chặt tay
    Đứng thành vòng tròn
    Chuột luồn lỗ hổng
    Mèo đuổi đằng sau
    Chuột cố chạy mau
    Trốn đâu cho thoát.
    Thế rồi chú chuột
    Lại sắm vai mèo
    Co cẳng chạy theo
    Chú mèo hoá chuột
    (Chip_VNE)
    ĐCT
  4. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bài nay phỏ biên ai cung biết nhưng chưa ai chép vào va co lẽ đến bây giờ cũng còn càn phải bàn nhiều đến triết lý cua nó:
    Thằng Bờm
    Thằng Bờm có cái quạt mo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
    Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
    Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
    Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
    Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi
    Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười

    Các bạn thử nghĩ sâu thẳm trong mỗi chúng ta có một thàng Bờm không

    Idiot
  5. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè cái rằm
    Cái thì khăm khắm
    Cái thì nồng nồng
    Cái thì 30 đồng
    Cái thì đồng rưỡi
    Cái thì mẹ chửi (thằng mất dạy!)
    Cái thì mẹ khen (thằng nào hay nhỉ!)
    Ba tiếng cồng cùng 3 tiếng kiềng
    Đánh ra ngoài biển
    Chết cá ông voi
    Đánh vào sông ngòi
    Chết tôm cùng bống
    Đánh vào cái ống
    Chết tổ dơi dơi
    Tao đánh trò chơi
    Được 5 con quý
    Đánh lên cây thị
    Rụng xuống ào ào
    Đánh ra cầu ao
    Vỡ mâm, vỡ bát
    Đánh vào đám hát
    Chết ba thầy trò
    Đánh vào chuồng bò
    Chết con bò nhớn
    Đánh vào chuồng lợn
    Chết con lợn xề
    Đánh vào chuồng dê
    Chết con dê đực
    Người ta ồn ực
    Cái rắm to thay
    Đ vào đám chay
    Chết anh chúa đám
    Đ vào nồi cám
    Con lợn chạy quanh
    Đ vào nồi canh
    Khói lên nghi ngút
    Đ vào rau rút
    Rau rút có hoa
    Đ vào vườn cà
    Vườn cà có trái
    Đ vào con gái
    Con gái có chồng
    Đ vào đàn ông
    Đàn ông có vợ
    Đ ra ngoài chợ
    Được củ khoai lang
    Đ vào trong làng
    Được con lợn chết
    Đ vào trong bếp
    Vỡ cỗ đầu rau
    Đ vào đằng sau
    Biến thành *** cộc
    alo
  6. Đố dậy, đố dậy
    Cây gậy bốn phương
    Ra đường mạnh mẽ
    Bầy trẻ chăn trâu
    Bay lâu thẳng cánh
    Nó mạnh như sên
    Đi trên mặt nước
    Đi trước đón rồng
    Ông đi có cồng
    Bà đi có mõ
    Trên trời nghe rõ
    Làm gió làm mưa
    Làm mùa bát ngoạt
    Dố dậy, dố dậy!
    (FR.)
  7. Ngày qua tháng lại
    Vật đổi sao dời
    Nòng nọc đứt đuôi
    Nhảy lên mặt đất
    Rõ ràng cóc thật
    Chẳng phải trê nào !
    Cả xóm xôn xao
    Đồn đi khắp huyện
    Cóc cho nghe chuyện
    Tìm đến thử coi
    Nhận rõ con rồi
    Lại xin lỗi vợ
    Trăm nghìn lạy mợ
    Vì trót quá ghen
    Ở không trọn nghĩa...
    (Milou)
  8. Những bài đồng dao trẻ con, nhiều khi là những câu vô nghĩa hoặc bí hiểm như kiểu sấm truyền, hoặc nhiều khi là những câu ngộ nghĩnh, ngớ ngẩn như kiểu những câu trên, cũng đáng yêu và có tác dụng luyện tập ngôn ngữ cho trẻ con. Tuy nhiên có bài này chắc không liên quan gì đến những chuyện trên mà liên quan đến chính trị mà mãi sau này mình mới hiểu :
    Ông Liên Xô
    Bà Trung Quốc
    Ông đi guốc
    Bà đi giày
    Ông nhảy dây
    Bà đá bóng ...
    Rồi trẻ con thêm vào :
    Ông đánh rắm
    Bà ngửi hơi
    Ông đi chơi
    Bà theo đít
    Ông ăn quít
    Bà nhặt vỏ
    Ông chơi xỏ
    Bà chơi lá
    Ông ăn cá
    Bà ăn xương .....
    (Yuyu)
  9. Mình còn nhớ bài này , hồi bé về quê , có một cụ lang già, đầu trọc tếu, cứ bị trẻ con trêu :
    Trọc gì ? Trọc đầu
    Đầu gì ? Đầu tầu
    Tầu Gì ? Tầu Hoả
    Hoả gì ? Hoả tốc
    Tốc gì ? Tốc hành
    Hành gì ? Hành củ
    Củ gì ? Củ khoai
    Khoai gì ? Khoai lang
    Lang gì ? Lang trọc
    Trọc gì ? Trọc đầu ...
    Cứ vòng vo thế hát mãi không thôi ...
    (Yuyu)
  10. Mùa hè, ở rừng, nhận ra khu nào lắm ve ve, tối đến, các em rủ nhau đi bắt ve ve, rang ăn. Đợi thiệt tối, các em nhóm một đống lá khô, châm lửa, xúm xít ngồi chồm hổm quây hình vòng tròn, vỗ tay vào miệng thành tiếng oa oa oà oà, rồi hát nói từng âm.
    Các em dùng vòm miệng như một hộp cộng hưởng. Những tiếng oa oa oà oà, tiếng hát rung lên dập dồn, lung linh - âm điệu và màu âm là lạ, mơ hồ. Ánh sáng lôi cuốn, hấp dẫn.
    Oa oa oà oà
    Oa oa oà oà
    Hu hu ve ve
    Xuống đây mà nghe
    Ăn xôi, ăn chè
    Ăn mít, ăn me
    Không xuống không nghe
    Tau đánh mi què
    Tau ví chạy re
    Oa oa oà oà, oa oa oà oà
    (FR.)

Chia sẻ trang này