1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài đóng góp cho gocnhinsanco

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 09/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Thiết nghĩ cần 1 4rum chung để anh em gửi bài cho gnsc

    Nhân tiện xin viết 1 bài để dóng góp gnsc, mong được đăng. :D

    Các chiến binh trẻ U19 Việt Nam, bây giờ ở đâu và làm gì?
    [​IMG]

    Không chỉ sau thất bại của U23 Vn cũng như ĐTVN ở SG và Tiger cup vừa qua mà tôi mới nói đến sự cách tân ở bóng đá VN. Sự cách tân đó đã được tôi nói đến từ rất lâu

    Sở dĩ vì nhận thấy bóng đá Vn đã bắt đầu chững lại, cần 1 cuộc thanh lọc mới cho tương lai

    Trong thời gian qua tôi luôn đặt niềm tin vào các cá nhân như Trọng Hoàng, Văn Thắng, Văn Hiếu ... là những nhân tố trẻ sẽ lãnh trọng trách giúp bóng đá Vn thăng hoa trong tương lai

    Chìa khoá thnàh công của ĐTVN trong tương lai là sớm tạo điều kiện cho bóng đá trẻ thành công cũng như tạo điều kiện mạnh dạn cho các cầu thủ trẻ (tôi đã từng nói 1 bài về việc này) cùng với việc cần 1 vài cầu thủ nhập tịch ở vị trí xung yếu như trung vệ Nguyễn Hoàng Helio của SLNA chẳng hạn, hay tiền đạo (Kesley hay Samson sắp lấy vợ Vn)

    Ngoài ra tôi luôn đau đáu nhớ về 1 đội hình U19 có chiều cao tốt với những cầu thủ rất quái nhưng lối chơi ko kém phần hiện đại. Hy vọng trong công tác đào tạo trẻ tương lai, chúng ta sẽ nhắm theo mô hình thành công của U19VN. Hy vọng các cá nhân của U19 Vn sẽ sớm được trao cơ hội để không bị thui chột tài năng

    1. Văn Quyết: Quyết "rừng" là đội trưởng đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam, với lối chơi tốc độ dũng mãnh và kỹ thuật, cầu thủ xuất thân từ lò Viettel này có chiều cao 1.72m, vòng đùi chắc chắn

    Hiện Quyết đang thi đầu cho T&T HN, ở Vleague cầu thủ này ghi được 4 bàn thắng. chiều nay, Quyết có pha solo đẹp mắt, qua 2 cầu thủ của Navibank SG và kết thúc vào góc xa làm bó tay thủ môn Đậu Ngọc Tân

    Mùa này T&T HN chơi với 1 trung phong cắm là Matias, tuy nhiên nếu như những pha lên bóng của Bảo Khanh cánh trái, Sỹ Cường hay Duy Nam khu trung tuyến thì những pha ngọ nguậy bên cánh phải thì chắc chắn đó là Văn Quyết. Thậm chí đôi lúc Quyết còn đá như 1 tiền đạo

    Trong trận đấu chiều nay, Quyết đã thực hiện pha solo đẹp mắt qua 2 hậu vệ Navibank SG trước khi xỉa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Đậu Ngọc Tân
    [​IMG]


    2. Ngô Hoàng Thịnh:

    Cùng với Văn Quyết, Thịnh là 1 trong số hiếm hoi các tài năng trẻ được thử sức ở sân chơi Vleauge.

    Chiều cao 1.76m, mạnh về tranh chấp, Thịnh "bò" thậm chí nhiều trận được HLV Hữu Thắng tung vào sân để gia cố chất thép tuyến giữa nơi mà Hoàng Văn Bình mỏng cơm ko gánh vác nổi, hoặc là ngăn chặn 1 thẻ đỏ cho SLNA

    [​IMG]

    3 & 4 : Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Hải Huy

    Danh sách Than Quảng Ninh mùa này
    [​IMG]

    Cùng với Văn Hiếu, Hải Huy và Duy "chả mực" là 3 cầu thủ trẻ đáng chú ý của Than Quảng Ninh

    Do chung đội với Văn Hiếu nên nói thêm về Văn Hiếu : Hiếu SN 1990

    Hiếu và Huy vẫn đang đá chính cho Than

    Về Huy: nhận xét đây là 1 cầu thủ cháy hết mình trên sân bóng, ở giải U21 Quốc tế mở rộng, Huy khởi đầu là 1 tiền vệ trụ, trận ck Huy được đẩy lên đá tiền đạo.

    [​IMG]

    Duy "chả mực" : 1 trung vệ mà tôi rất thích. Duy thuộc dạng hậu vệ có đầu óc, chọn vị trí rất tốt, chiều cao khoảng 1.78 - 1.80m, 1 hậu vệ hiền lành điềm tĩnh

    hiện Duy đang dự bị cho số 6 - Minh Tuấn ở Quảng Ninh
    [​IMG]

    Bóng đá Việt Nam cũng cần chú ý đến đội bóng Quảng Ninh, 1 đội bóng tuy chỉ ở giải hạng nhất nhưng nhiều lần ngấp nghé lên sân chơi chuyên nghiệp, và nếu như mùa giải vừa rồi ko có sự kiện trụ hạng "trời ơi" của Navi, Than QN đã chắc suất lên chuyên nghiệp để ko phải đá Playoff với Navi, đội QN luôn có những cầu thủ trẻ xuất sắc, từ Samson khởi nghiệp ở Quảng Ninh hay thậm chí Công Vinh có thời gian thi đấu cho Quảng Ninh.

    [​IMG]
    Đây là trung vệ trẻ Minh Tuấn khiến Duy "chả mực" phải ngồi ghế dự bị, 1 trung vệ có chiều cao tốt

    5. Hà Minh Tuấn
    [​IMG]

    Tiền đạo số 1 của U19 VN này mùa này hầu như mất hút, Vleague 2010, tuyệt phẩm của Hà Minh Tuấn trên sân Hàng Đẫy trong cuộc lội ngược dòng trước HP.HN được ví như Macheda của MU

    Nhưng tin rằng, với cách cầm quân của Lê Huỳnh Đức, những cầu thủ như Minh Tuấn sẽ ko bị thui chột tài năng

    6. Trần Bửu Ngọc : TDCS Đồng Tháp
    Những ai từng xem Bửu Ngọc bắt bóng trên sân Thống Nhất tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên đều cùng 1 nhận định, 1 người nhện đích thực.

    Cao 1.84m, sải tay dài, dường như là 1 Tấn Trường mới cho bóng đá VN. Không, với tôi Bửu Ngọc là Bửu Ngọc, em bắt rất chắc chắn

    Bửu Ngọc nổi bật ở khả năng bật nhảy, những pha cứu thua bằng các đầu ngón tay.

    Điểm yếu là Ngọc sn 1993, vẫn còn quá trẻ, em hiện ko cạnh tranh được vị trí của Tấn Trường, với tôi Ngọc bắt bóng chắc chắn hơn Tấn Trường. Hy vọng trong tương lai em sẽ sớm tìm được chỗ đứng cho mình.

    [​IMG]

    7. Lê Quốc Phương
    [​IMG]

    Cùng với Văn Quyết, Quốc Phương góp phần gia tăng chất quái ở U19 Vn.

    Năm nay Phuwowng đã được đôn lên đá ở đội 1 Thanh Hoá, chàng tiền vệ này đã được ra sân được khoảng 4,5 lần ở Vleague dù chỉ là ở vị trí, nhưng như vậy là ko tệ với 1 cầu thủ trẻ ở độ tuổi 20

    8. Lâm Anh Quang:

    Là 1 trung vệ thép của U19 VN, lối chơi nảy lửa hơn Tiến Duy.

    Anh QUang đã được đôn lên đội 1 Nam Định từ mùa trước, và đã đá chính. Nhưng Nam Định mùa trước rớt hạng, cùng với việc đang xếp áp chót ở hạng nhất, có vẻ như con đường lên Vleague của trung vệ trẻ đầy tài năng và máu lửa này còn khá chông gai

    [​IMG]
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Bài viết chất lượng đó chú Nghệ Đồng Tâm :D Cảm ơn chú.
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Cảm ơn bác Gạch đã khơi gợi lại niềm tin và hy vọng. Đây thực sự là những hạt nhân tương lai của bóng đá Việt.
    Văn Quyết tiến bộ rất nhanh, và nhìn cách chơi của nó, vẫn tin rằng nó còn cách cái nốc trình độ của mình khá xa. Nhưng tiếc là không mạnh dạn mài nó thành TV công, một vị trí quá hiếm cá nhân xuất sắc hiện nay.
    Hà minh Tuấn mùa này bị Thanh khùng từ Hải Phòng sang đè, có vẻ như Lê Huỳnh Đức bị sức ép thành tích nên phải hy sinh mong ước mài dũa 1 tiền đạo có lối chơi hiện đại giống mình trước kia, điều này quả đáng tiếc.
    Hoàng Thịnh đang dần đánh chiếm vị trí chính thức trong đội hình SLNA, tranh chấp, thu hồi tốt nhưng phát động chưa hay.
    Và các em còn lại, đều có tố chất, kỹ năng, khát vọng để có thể phát triển, không chạm nóc từ quá sớm như Thanh Bình, Quý Sửu...
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Dạo này không khí C1 đang áp đảo quá. Đợi nó lắng xuống bớt tui sẽ đăng bài bác Gạch lên. Giờ mà đăng là nó sẽ chìm nghỉm như mấy clip full trận V-League vậy :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ầ bác Gạch nếu được thì viết bài bình luận cho mấy trận V-League nhé. Không đăng bài thì cũng là comment như ông TuanUSA vậy. Trận nào tui up lên cũng mình ông Tuấn bình luận hơi buồn.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Khổ nhất bây giờ là GNSC thiếu 1 coder. Coder chủ lực mankichi quá bận với các dự án ở công ti nên không có thời gian.

    Các bác có cao kiến gì không nhỉ?
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Ok, sẽ cố gắng. :D, khổ cái nghề viết lách cần cao hứng mới viết đc, chẳng mấy ai giỏi bổ bã như lão Tuấn. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Theo hình trên thì thằng tiền đạo của Vịt tèo nếu e ko nhầm nó cao 1.91m, thời trước có đá cho Thủ Cầy, nếu đúng thế thì chú Minh Tuấn này cũng cao hơn 1.8m chứ chả chơi, ku này hình cũng còn trẻ, trước Tiến Duy, Hải Huy 1 lứa, có lẽ sn 89,90. Có dịp THTT Than sẽ xem giò cẳng chú này rõ hơn
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Dàn trẻ của SLNA thua Sriwijaya 1 - 3 dù hơn người ở phút 33 và gỡ hòa ở phút 58. Mùa này có lẽ không trong chờ gì ở SLNA trong giải AFC này vì mục tiêu ở V-League đang hiện rõ. Nhưng nói thật, đi sâu vào Bán kết, đá trối chết như Bình Dương năm nào người hâm mộ chắc chắn vẫn nhớ rõ hơn cái chức vô địch của Đà Nẵng hay T&T.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Dàn trẻ SLNA chắc nó đem lứa U19 hay U20 quá, nồng cốt SLNA toàn bọn SN 89, 91
    Thực tế SLNA đem đội hình 2 đi đá AFC từ trận ở Maldives rồi, SLNA mùa này nếu bung sức ra đá ở AFC thì mấy thằng chung bảng chỉ là muỗi...
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    tsb ông Gạch ( icon vỗ đùi). Bác cho xin luôn số năm sinh với những ai còn thiếu.

    Đám này thật ra còn đá được một mùa SG năm sau nữa, nên chắc chưa thể dùng hết ngay bây gờ được. Có thể tạm coi là thê đội 2 của U23 VN, chú nào giỏi thì cho lên đá với lứa 88-89 ở SG lần này.

    Xin bổ sung một số cái tên được báo chí nhắc tới:
    Thủ môn Đức Mạnh ( đang bắt chính tại HAGL)
    Tiền đạo Văn Thạnh (Đà Nẵng)- đá cặp với ca sĩ Hà Minh Tuấn
    Hoàng Thiên ( tiền vệ trái) và Duy Thanh ( tiền vệ giữa) của HAGL
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Riêng về lứa trẻ của HAGL, e có đợt xem giò cẳng bọn nó khi còn ở U19, thực sự ko biết có bổ sung nào khác ko, chứ chiều cao rất thấp, ko hy vọng được

    Riêng về Đức Mạnh của bác đây, e nó là Tuấn Mạnh
    Xin nói thêm là thủ môn của Đà Nẵng năm nay có thêm thủ môn Thanh Bình chiều cao khoảng 1.85m bắt tốt thôi rồi

    Trong bài báo này có nói về Bửu Ngọc cao 1.81m, riêng tôi thì Ngọc phải hơn , (1.84m), tôi cũng thấy thế và bản thân báo bóng đá từng có bài viết về Bửu Ngọc với chiều cao 1.84m
    Những 'Người nhện' trẻ của bóng đá Việt Nam

    Bóng đá Việt Nam đang có những thủ môn trẻ đầy tiềm năng trong khung gỗ, hứa hẹn sẽ nối bước được các đàn anh như Dương Hồng Sơn hay Tấn Trường.
    1. Nguyễn Tuấn Mạnh (1991 - HAGL)
    [​IMG]Dưới sự rèn giũa của HLV Nguyễn Quốc Tuấn - cựu thủ môn HAGL - Tuấn Mạnh mau chóng trở thành thủ thành số 1 của đội trẻ HAGL. Sở hữu chiều cao 1m81, Tuấn Mạnh còn có được những pha bật nhảy chính xác nhờ gia đình là "nòi" bóng chuyền chuyên nghiệp từ hồi còn ở xứ Thanh. Theo đánh giá của ban huấn luyện đội bóng phố núi, Tuấn Mạnh cảm nhận bóng tốt, ngoài ra khả năng làm chủ vòng cấm của thủ môn trẻ này cũng rất tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của Mạnh là thiếu kinh nghiệm cọ xát, bởi đội U21 HAGL chưa được tham gia nhiều trận cầu chất lượng cao.
    Thành tích ở các giải trẻ của Tuấn Mạnh khá "đồ sộ" với chiếc HCB tại giải U19 quốc gia năm 2009, HCĐ giải U21 quốc gia năm 2010. Nhưng Mạnh lại chưa được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia lần nào. Gần đây nhất Tuấn Mạnh lọt vào danh sách U21 QG - Báo Thanh Niên tham dự giải VCK Báo Thanh Niên quốc tế năm 2010. Chính vì vậy, Tuấn Mạnh chỉ được xếp là thủ môn thứ 3 ở HAGL (sau Thanh Tú, Công Vương).
    Bất ngờ tới với Tuấn Mạnh khi 2 đàn anh trong đội liên tiếp gặp sự cố. Trong khi Công Vương bị kỷ luật nội bộ, Thanh Tú lại nhận thẻ đỏ trong trận gặp Vicem Hải Phòng. Bản thân ban huấn luyện HAGL rất lo lắng khi Tuấn Mạnh phải ra sân trong kiểu "chín ép" như thế. Nhưng thật bất ngờ, Mạnh chơi chững chạc và bản lĩnh trong cầu môn kể từ vòng 6. Sau khi để thua bàn sau tình huống đá phạt của Đồng Đức Thắng, Mạnh bảo vệ chắc chắn cầu môn HAGL trước các chân sút V.Hải Phòng kể từ đó tới cuối trận.
    Niềm tin và sự tự tin càng dâng cao khi Mạnh có màn thể hiện xuất sắc trong trận "derby" giữa HAGL và ĐTLA. Cản phá mọi cú sút cực khó của Antonio, Tshamala rồi Thanh Bình, Tuấn Mạnh đã trở thành người hùng mới ở Pleiku. Chắc chắn kể từ vòng 7, Mạnh sẽ tiếp tục là thủ môn số 1 của HAGL, nếu giữ được phong độ như thế này. Và thủ môn người gốc Thanh Hóa cũng đứng trước cơ hội lọt vào mắt xanh BHL đội U23 Việt Nam trong tương lai không xa.
    2. Nguyễn Thanh Bình (1988- SHB Đà Nẵng)
    [​IMG]
    Ở SHB Đà Nẵng, Bình cũng chỉ là thủ môn số 3 sau cái bóng quá lớn của Văn Hạnh cũng như đồng đội Xuân Nam. Mùa giải mới bắt đầu khó khăn khi đội nhà bổ sung thêm Văn Thạch từ K.Khánh Hòa. Cờ bất ngờ tới tay Thanh Bình khi Văn Hạnh chấn thương, Văn Thạch bị đau bất ngờ, còn Xuân Nam không được đăng ký trong danh sách thi đấu.
    Sự lo lắng khá lớn nảy sinh trong toàn BHL vì Bình có quá ít thời gian để bắt bóng ở các trận đấu lớn kể từ khi lên đội 1. Nhưng Thanh Bình đã bắt rất chững chạc ở trận mở màn với HAGL. Tiếp chuỗi phong độ tới vòng 7, HLV Huỳnh Đức có thể an tâm với khả năng bắt bóng của học trò, nhất là khả năng phản xạ khiến Bình tạo được niềm tin rất lớn cho các đồng đội.
    Nhược điểm lớn nhất của Bình lại ở chỗ khả năng xử lý bóng bằng chân và những tình huống băng ra gây thót tim cho đội nhà. Trong trận đấu với SLNA ở sân Vinh, Thanh Bình có pha lao ra cản phá bóng ở đường biên, Bình luống cuống rồi ôm bóng chạy về cầu môn, mà trường hợp đơn giản hơn là phá bóng thẳng lên. Trận đấu gần đây, Bình phát bóng ngay vào chân Agostinho, may mắn là tiền đạo Brazil lại sút bóng quá nhẹ, để Bình kịp lùi về ôm gọn.
    Dù sao về chuyên môn thì Bình vẫn được đánh giá cao. Chỉ cần điều chỉnh tâm lý và khả năng ra vào, Bình có thể trở thành ứng viên nặng ký cho danh sách thủ môn U23 Việt Nam sắp tới.
    3. Trần Nguyên Mạnh (1991 - SLNA)
    [​IMG]
    Nổi lên ở giải U19 và U21 QG trong vài năm gần đây, Nguyên Mạnh được coi như là người kế thừa mới cho Hồng Sơn ở đội bóng SLNA. Tuy nhiên, ở đội 1, thủ môn trẻ này có rất ít cơ hội khi 2 đàn anh Đức Thắng, Quốc Cường thay nhau bắt chính trong thời gian qua. Ở trận đấu vừa qua tại AFC Cup, Nguyên Mạnh đã có một trận đấu khá tốt và chứng tỏ mình vẫn có đủ tố chất để trở thành thủ môn số 1 của SLNA trong tương lai.
    Có thể hình khá lý tưởng, Nguyên Mạnh cũng có những phẩm chất khác: phản xạ, sức bật, khả năng chỉ huy hàng thủ... Điều đó đã từng giúp Nguyên Mạnh và các đồng đội khi U19 quốc gia giành chức vô địch năm 2009 cũng như đưa U21 Sông Lam NA giành HCB tại giải U21 quốc gia 2010. Tuy nhiên, do có quá ít cơ hội thể hiện mình nên Mạnh không được ra sân và cọ xát nhiều hơn.
    Tuy nhiên, những trận đấu tới đây ở vòng bảng AFC Cup, Nguyên Mạnh nhiều khả năng sẽ bắt chính khi SLNA gặp các đối thủ trong khu vực.
    4. Trần Bửu Ngọc (1993 - TĐCS Đồng Tháp)
    [​IMG]
    Ở TĐCS Đồng Tháp, cái bóng của Tấn Trường là quá lớn. Tuy nhiên, Bửu Ngọc cũng là một trong những phương án thay thế hiệu quả nếu Tấn Trường ra đi. Bửu Ngọc sở hữu chiều cao 1m81 và sải tay dài. Khả năng bắt bóng của Bửu Ngọc từng được HLV Calisto chú ý và từng triệu tập vào đội U23 Việt Nam trước khi đá SEA Games 25.
    Cũng như các đồng nghiệp ở trên, điểm hạn chế là Bửu Ngọc có quá ít cơ hội bắt bóng ở đội 1 khi anh chủ yếu ra sân ở các giải trẻ. Ở độ tuổi 19, Ngọc thực sự là tài năng hứa hẹn nếu được cho thử lửa và cọ xát. Bửu Ngọc đã thể hiện phong độ chói sáng giúp U19 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết U19 Châu Á và có những trận đấu ấn tượng với những đại gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tuy nhiên, thời gian qua, Bửu Ngọc không có được nhiều cơ hội để nâng cao tay nghề và tiếp tục khẳng định sự vươn lên của mình.
    5. Nguyễn Anh Hoàng (1987 - TDC Bình Dương)
    [​IMG]
    Từng có được nhiều thành công ở đội trẻ SLNA, Anh Hoàng - con thủ môn kỳ cựu của SLNA Xuân Thủy - đã quyết định vào khoác áo TDC Bình Dương. Và trong 2 năm vừa qua, Anh Hoàng trở thành chốt chặn số 1 trước cầu môn đội bóng đất Thủ. Thủ môn người gốc Nghệ đang sớm nổi lên trở thành thủ môn trẻ triển vọng và đầy xuất sắc. Sự khôn ngoan và chắc chắn trong cầu môn thừa hưởng từ người cha khiến Anh Hoàng nhận được sự kỳ vọng của giới chuyên môn và báo chí.
    Ở 7 trận đấu vừa qua, Anh Hoàng chơi rất xuất sắc ở trong màu áo TDC Bình Dương, nhất là trận đấu vừa qua gặp Tây Ninh. Việc lựa chọn giải hạng Nhất, nơi khởi nghiệp cho môn bóng đá chuyên nghiệp, cũng là quyết định khôn ngoan nhằm tạo cơ hội để đánh bóng thương hiệu của mình. Thế nên, khi lên danh sách ở đội U23 Việt Nam, Anh Hoàng cũng xứng đáng được nhắc tới trong danh sách triệu tập lần này.
    Tiểu Thuận
    Theo Bưu Điện Việt Nam

Chia sẻ trang này