1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài giảng của thầy Nguyệt Quang Tử

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi miraclelast, 14/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Không hiểu ngày xưa, đức Phật hoá độ một ai đó, Ngài có chém gió ào ạt không nhỉ??? [r23)]
  2. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là ý kiến của NQTử thì bản chất của ông đã bộc lộ hết rồi .Ông chém gió người ta như vậy mà còn đòi hỏi xứng đáng bậc thầy sao .Ông thử nhìn lại mình đi chắc không thua những người ông nói là bao .Cắp pháp ,phản Thầy ,cho mình là tiến sỹ giáo sư ,Thầy là học sinh dạy lớp 1 ,chế biến ra một món lẩu cho mọi người ăn ,mà không học tới nơi tới chốn .Không biết cách làm thế nào chông lại ảo giác ,thế nào là hình ảnh và âm thanh chuẩn ,ảo giác từ bên trong và từ bên ngoài là như thế nào ,tác hại như thế nào khi tập với khong gian tâm linh .Chính vì thiếu sót đó cho nên tôi mới đi đến kết luận là chưa học được những điều trên .Có lẽ ông cũng chưa học được thế hệ 4 của tĩnh khí công nên chưa hiểu hết được tiếp xúc tâm linh là như thế nào .
    Ông chưa học được từ HVT mà chỉ học được từ cụ Thâu .

    Chưa kể ông đem những thứ lý luận của nhiều môn khác nhau xào nấu viết lên những kiệt tác để che dấu cho phương pháp luận của khí công tâm linh nhất là cuốn" hoa hạ thần công",sahaja ......

    Câu hỏi lớn nhất bây giờ không có câu trả lời :Thực chất ông có phải học từ ông thầy không gian vô hình nào đó không ,có phải ông là đệ tử của trúc lâm thiền phái ,Tĩnh khí công chiếm bao nhiêu phần trong môn pháp của ông ,Có phải khi công tâm linh siêu việt không có ảo giác không .Ông có đắc đạo chưa khi thấy ông toàn nói chuyện với phật với ma
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi chủ trương đem pháp ra luận. Trắng đen sẽ rõ ràng.
    Ít ra cũng có lợi cho mấy kẻ...tò mò như tôi.

    Tuy chẳng biết Nhật Nguyệt gì, nhưng tôi chán cái chuyện đang tranh luận tự nhiên lôi chuyện ngòai đời ng ta ra kể.
    Mọi ng chưa ai biết đúng sai, tự nhiên lại làm thấp chính mình.
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Bác Nhân, việc diễn dịch ý của người theo ý của mình là chuyện bình thường mà! :-?? [:P] [r37)]
  5. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nên tập trung vào thảo luận ,không nên tấn công vào cá nhân .Khí công tâm linh sử dụng các phần linh vậy hiệu quả sẽ bao nhiêu khi người tập không cần biết bất cứ gì về khí công ,nó tác động đến phần thực bao nhiêu phần trăm .Linh quá cũng không được thực quá cũng không xong ,Linh quá thì con người như sống cõi mây vì cai cảm giác nhẹ nhàng sung sướng trong bài tập đâm ra nghiện ,hàng ngày cứ muốn như thê mãi đây cũng là một loại ảo giác ,một loại ma tuý khí công .Trong bài giảng của tĩnh công luôn nhắc đi nhắc lại khi luyện bài có liên quan đến tâm linh là 3 thực 1 linh ,phải chuyển đổi liên tục trong bài tập nhằm đưa người luyện đang từ cảnh giới tâm linh phải trở về với phần thực tại,lấy phần thực là nền tảng phát triển .Điều này cũng không thấy trong các bài khí công tâm linh ,trong một bài tập đếm không xểu bao nhiêu khí cụ tâm linh xuất hiện ,đôi khi đẩy lên quá mức .ví dụ các câu sau hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả :Đàn cá tiên xuất hiện,ăn hết các .......tôi cho là với vẩn ,vì thực tế chẳng có đàn cá tiên gì tất cả ,nhưng người tập hô quá mức ,đôi khi chẳng biết ổng hô cái gì cả .Nói thêm để tập với phần linh phải dùng đến linh hỏa ,phần này dường như cũng không đề cập nhiều trong cái bài tập khí công tâm linh ,nhưng có tác dụng rất lớn bảo vệ người luyện khi xâm nhập vào cảnh giơi tâm linh ,có chăng đem kiến thức của hỏa xà bên sạhaja thêm vào ,nhưng cũng chưa chuẩn .
    Xét đến tâm linh hữu tính và vô tính như thế nào .Tâm linh hữu tính thì có nhân cách của con người ,tâm linh vô tính thì không mang tích cách .Luyện bài tập có tâm linh hữu tính có cai hại là sẽ nhập tính cách đó vào người luyện mà không sao biết được ,lâu ngày sẽ thay đổi tính cách theo chiều hướng mà người tập hàng ngày ,vì dụ khi tập với bài tập tâm linh mà có một tượng phật ngay chỗ đó lâu ngày tính cách của vị phật đó sẽ nhập vào người tập ,tượng phật ấy chính là ta mà ta cũng chính là tượng phật ,còn nhiều phần nguy hiểm vô hình mà người tập không sao biết được .Tập phần linh sẽ làm thay đổi tính cách nhân cách hầu hết sẽ phát triển theo hướng không còn một con người bình thường nữa ,sai một ly đi vạn dặm .Các phần tâm linh khác rất dễ xâm nhập vào người luyện ,mà người bình thường thì có rào chắn rất dầy ,tập sai vô tình mở của rào chắn đó ra .Thật nguy hiểm thay .
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhé, càng tập mình càng thấy đầu óc thông minh ra đấy
    Hiện mình có thể làm việc lên tục 1 ngày 18 tiếng, và đang làm việc như thế trong gần 1 tháng rồi mà không có vấn đề gì cả (tại sao mình phải làm nhiều thế thì đó là lý do cá nhân thôi)
    Cơ thể khỏe mạnh và minh mẫn đến mức kỳ lạ, mình test bản thân mình ra đấy. Khả năng quan sát, óc tư duy tổng hợp và trí nhớ đều tăng, so với ngày xưa cũng học thiền theo phương pháp khác, mình thấy khác lắm
    Mình không còn cảm giác u u mê mê như khi tập các phương pháp trước, không xuất hiện lại cảm giác đầu óc nặng trịch hoặc bị tà nhập như ngày xưa nữa. Không còn tự ngồi lý luận với chính bản thân mình, tự mâu thuẫn và tự sướng sau khi giải đáp những mâu thuẫn nội tâm nữa. Mâu thuẫn tự giải phóng khi trải nghiệm trong công việc và thiền định
    Bạn tranh luận bằng các lý thuyết vô ích thôi, nó chỉ có tác dụng với những người không hiểu thực hành đích thực là gì. Họ không có thầy giỏi chỉ dẫn, họ lần mò và họ tin vào lý thuyết. Ok thôi, mình cũng không muốn tranh luận theo cách này...
    Có những thứ cứ mang lý thuyết ra thì chả bao giờ đúng đâu, mỗi một người có những trải nghiệm khá khác nhau trong thiền định, mình sẽ tin vào lời bạn nói hay chính sức khỏe và khả năng làm việc, khả năng tư duy, khả năng chữa bệnh cho đồng nghiệp trong công ty của mình đây?
    Chắc là mình sẽ chọn việc tin vào thực tế đang xảy ra trước mắt mình thôi nhỉ, tranh luận bằng thừa khi mà mọi người vẫn sống và làm việc thoải mái, khỏe mạnh, yêu đời theo phương pháp của Thầy Nguyệt Quang Tử.
    Những vấn đề tâm linh của thầy đưa ra, mình nghĩ bạn chưa đủ tầm để nhận định đâu bạn ạ. Bạn cũng không nên dùng một giọng hằn học như thể muốn trả thù bộ môn và người thầy dạy đạo, kỳ lắm...
    Cũng chỉ có học trò mới ngồi tranh luận với nhau thế này thôi mà, so về cả năng lực thao tác tâm linh và năng lực tâm, thì bạn chưa xứng đáng để được coi là một người tu hành, người tu hành không ai tranh luận theo cách của bạn đâu bạn ạ! (Đọc cả tiến trình các bài của bạn, không phải chỉ là qua bài này mà mình nói thế nhé)
  7. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tôi không cân biết năng lực tâm và thao tác tâm linh là cái gì cả ,tôi làm theo những gì tôi cảm nhận được ,nếu tôi làm sai tôi dám chấp nhận tất cả quả báo của ông trời .
    Bạn là người đầu tiên pr bên trang sahaja từ rất lâu rồi tôi đã đọc được .Bạn là người mà có đầu óc tin vào khả năng tâm linh quyền năng này nọ .Chính bạn là mà kẻ đầu óc đầy mê tín dị đoan .Trải nghiệm mà không có phương pháp luận thì toàn là nói cho vui,không có lý thuyết là nền tảng vậy thực hành bằng cái gì .Ngồi không chờ sung rụng (sức mạnh tâm linh ) để khai mở chữa bệnh phải không ,lúc nào cũng dựa vào tâm linh để nói chuyện .Lằn ranh giữa tâm linh và mê tín dị đoan chỉ là rất nhỏ ,sau khi đọc bài viết của NQT ở trên cho sự phản hồi ,thì tôi mới thấy rõ hết bản chất của người này .Còn những việc bạn khen này nọ ,cũng chỉ là khen dưới góc độ cá nhân,cái đó tôi cho rằng không có giá trị gì cả ,tôi lại nhớ nhân vật Đinh Xuân Thu trong thiên long bát bộ .Bạn nói tôi không có trình độ phân tích chăng ,tôi đã phân tích rât rõ ràng kctl dùng tĩnh khí công làm thực hành ,đem lý luận của phương pháp khác làm nền tảng ,mà cũng có cả phần lý luận của sahaja.. .Tôi đặt câu hỏi rất rõ ràng ,kctl thực hành giống bao nhiêu phần trăm bên tĩnh công? tôi chưa tìm ra sự khác biệt nào ,chắc tôi phải phân tích từng câu chữ lời hô chắc bạn mới chịu phải không .Hỏi thử những người đã tập tĩnh khí công ,10 người đều nói như vậy cả ,hình thức dẫn luyện chính HVT sáng tạo vào những thập niên 90 khi còn tập với băng catset .Lúc đó NQtử còn chưa biết gì về khí công [:D].Đó là nét đặc trưng của tĩnh công ,không lẽ bây giờ nó phổ biến rồi ai dùng chung cũng được hay sao .Thay vì nhìn nhận đã tưng học tĩnh công thì NQTử lại phủ nhận điều đó ,học 90% từ không gian gì đó =sự dối trá đến mức trơ trẽn ,sự diễu cợt không thể chấp nhận được .
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Khóa topic vì lý do: Việc tranh luận bị biến tướng thành mục tiêu công kích cá nhân
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề đã bị khóa với lý do:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này