1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài giảng của thầy Nguyệt Quang Tử

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi miraclelast, 14/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KryaYoga

    KryaYoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào nên không biết bạn reply. Sorry.
    Xin trả lời bạn là Phật tự nhận mình là bậc toàn giác, tự nhận mình chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ tôi không gán cái danh nghĩa đó vào Phật. Đó là điều Phật tự xưng.

    Bạn nên biết tất cả văn bản kể về các tiền kiếp của Phật đều là người đời tự sáng tác ra, chứ ở lần kết tập kinh điển đầu tiên của các vị thánh trưởng lão không có.
    Giới luật kỵ nhất của đạo Phật là giới sát, mà chính bản thân người tu hành phạm sát giới thì còn giáo hoá được ai? Tìm cách bao biện để gây sát nghiệp thì người khác cũng sẽ bắt chước theo tạo vô số sát nghiệp với những lý do rất cao siêu ... Đây là phá hoại đạo Phật.
  2. KryaYoga

    KryaYoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Người tu luyện các môn dưỡng sinh, tâm linh bị ảo giác rất nhiều, ảo giác ở đây không chỉ là ảo thanh ảo hình về các thế giới khác, mà còn cả ảo cảm xúc. Người bị ảo giác cảm xúc thường chạy theo những cảm xúc mơ hồ mông lung mà đánh mất nhiều điều quý giá của đời sống thực tế, chạy theo những thứ hạnh phúc không tưởng mà bỏ phí hạnh phúc trần trụi đang phô bày ngay ở đời thường hàng ngày. Hãy cảnh giác với ảo giác và ảo cảm xúc.

    Đối với khí công thì cách cụ thể để nhận ra người thầy có khí thật hay khí ảo giác, là người thầy đó có tạo ra được lực vật lý cách không hay không. Nếu người thầy tự nhận có công năng quyền năng ... mà không tạo ra được lực cách không (như di chuyển đồ vật từ xa chẳng hạn) thì khí của người đó là khí ảo giác, hoặc khí chưa đủ công năng để làm thầy. Nếu cho rằng khí để tạo lực cách không là thực khí, còn khí tâm linh là thanh linh khí, thì đó là ba hoa. Vì thực khí còn chưa có đủ để xuất công phu thì đào đâu ra thanh linh khí. Những người sử dụng chất kích thích cũng hay rơi vào ảo giác, thấy mình có quyền năng phi thường, xuất thần, giao tiếp với các cõi khác ... cho nên thầy tế của các đạo thường hay đốt lá cây có chất gây ảo giác rồi hút hít, để sau đó thi hành tế lễ giao tiếp với thần linh. Ảo giác không phải là công năng đích thực. Nếu bác NQT có công năng thật, thì các bạn thử yêu cầu bác ấy cách không đả vật xem, đó mới là khí công đích thực.
  3. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chút chia sẻ:
    @ hatnang1234, tôi đã đọc lại các bài viết của bạn, tôi thấy:
    1.Bạn là một người ta tìm hiểu nhiều các phương pháp tập luyện khác nhau. Chứng tỏ bạn thực sự có nhu cầu tìm pháp
    2.Quan điểm của bạn thực sự chưa có sự nhất quán, ban đầu thì bạn tin, sau đó lại thấy nghi ngờ lại với chính cái mình trước đó đã trông cậy vào. Có thể sau một thời gian tìm hiểu, bạn nhận ra một số điều trong pháp đó không giống với một vài điều mà bạn cho chắc chắc phải như thế.
    3. Hiện tại bạn lại mò mẫm tìm pháp, và vì những kinh nghiệm mắc phải từ trước nên bạn trông cậy vào một pháp mới phải thật rõ ràng, phải phù hợp với các luận điểm mà bạn cho là đúng. Tôi nghĩ thật là khó mà hiểu hết một pháp khi chỉ từ ngoài nhìn vào mà chưa thâm nhập vào nó thật sự. Có nên chăng thử liều một phen...!
    @ Kyrayoga

    Tôi không muốn tranh luận nhiều. Nhưng nếu cần tôi chỉ cần bám víu vào câu này của bạn, mà tôi có thể phản biện lại tất cả các lập luận của bạn dẫn chứng từ kinh sách.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi tôi được quen biết các bác bên lyhocphuongdong, có nghe các bạn kể một câu chuyện cười như thế này. Khi bác Thiên sứ công bố là có thể làm trời HN không mưa trong 10 ngày đại lễ, thì ông Vũ Thế Khanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, đưa ra một thách thức thử nghiệm là: Nếu ông Thiên sứ có thể làm trời HN không mưa trong 10 ngày đại lễ thực sự, thì ông ấy (thiên sư) chỉ cần hô dừng mưa trong 1m2 chỗ ông ấy đứng là tôi (Vũ thế khanh) tin. Sau đó bác Thiên sứ đã trả lời lại là: Tôi chả cần hô gì cả, cho tôi mỗi cái ô là xong. Mới nghe thì có vẻ ông VTK đưa ra được một thí nghiệm kiểm chứng rất hay. Nhưng quả thực bác TS còn trả lời lại hay hơn rất nhiều. Thế mới biết nhiều người cứ đeo mác TS, nhà nghiên cứu gì gì đó, thực ra là chả biết quái gì cả. Đó sẽ vẫn là một câu chuyện cười rất thú vị trong giới học thuật lý học phương đông
  4. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói tôi đi tìm pháp thì bạn lại càng lầm to rồi nguoitimkiem ạ ,bạn không nghe tôi thuật lại tôi gặp những bậc thầy khí công và cả những bậc thầy tâm linh là như thế nào sao .Về công phu nếu không có những khả năng nhất định tôi không dám phân tích những điều ảo tưởng của NQT đâu .Vì hiện nay bậc thầy tự xưng đông như kiến ,gán ghép đủ loại phương pháp thành của mình ,nhưng công phu chẳng có bao nhiêu .Nhiều người đưa quan điểm nguỵ biện khi phân tích pháp môn của họ là :Bạn biết gì mà phân tích mỗi phương pháp có cái nhìn ,góc nhìn riêng .Thật sự đó là sự che dấu ngu xuẩn .Với tôi chẳng cần biết ông ấy như thế nào .chỉ đứng cách xa một mét phát công mà tôi thấy có lực trên thân thể tôi thì tôi mới tin ông ấy có công phu .Tôi đã từng gặp bậc thầy phát công một cái nge xương kêu răng rắc ,ấy thế mới là phát công mới là chân công phu .Tôi còn nói ông NQT còn lấy cả lý luận trong cuốn hoa hạ thần công của Nghiêm Tân nữa ,ông tương tổng hợp như vậy có thể che dấu cho một người ăn cắp pháp ,sáng tạo ra những món hổ lốn thu hút người tập mà chẳng biết hậu quả về sau như thế nào .
    Vấn đề tâm linh ,ông ảo tưởng hoàn toàn .Tôi đã từng nhắc ông nhớ những người có khả năng tâm linh thường hiểu biết thiên cơ ,làm nhiệm vụ thiên cơ ,rất cẩn trọng trong lời nói nếu tiết lộ thiên cơ hậu quả không lường được ,nhiệm vụ càng quan trọng bao nhiêu thì phải ẩn vào cuộc sống .Còn ông thì toàn khoe khoang thôi ,dấu đầu lòi đuôi quyền năng ,công năng là cái con khỉ gì .Tối ngày toàn chơi với ma quỷ nên soi gương nhìn vào cái mặt ông có phải xám xanh như tàu lá chuối không ,đó là bị âm khí bám đầy lên khuôn mặt ,làm sao có thần lực cho được .
  5. nguyennguyen2907

    nguyennguyen2907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hatnang1234 đã coppy phần chia sẻ của một thành viên trên diễn đàn www.tukhicongdentamlinh.com
    "...................."
    và đưa ra nhận xét: "Như Bác Nhân có nói càng ngày đúng là thấy giống như Lý Hồng Chí bên PLC vậy,dùng các chuyện vẽ rồng vẽ rắn để tạo sự thu hút người đọc .Đúng là tâm linh loạn cào cào ,không còn ra cái gì nữa ."
    Tôi thấy hatnang1234 con phải học hỏi nhiều lắm. Thế giới tâm linh là vô cùng vô tận, hatnang1234 phải chăng đã biết hết thảy mọi điều? Chỉ đứng bên ngoài, chỉ dựa trên vài lời nhận xét của 1 số cá nhân mà đã đánh giá theo kiểu TA BIẾT TẤT CẢ thì e rằng lầm đường lạc lối lắm lắm.

  6. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bạn nhận xét ,nếu bạn biết bạn nên viết vài bài thì hay hơn .Quan điểm như vậy không thay đổi
  7. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bác có thể có khả năng chữa bệnh, cứ cho là 7 ngày bác chữa được 1 ca đi, 1 tháng là 4 ca, 1 năm là 48 ca.
    Thế đã là gì!
    Thế đã là gì!
    Thế đã là gì!
    Đã thế thì!
    Nếu bác muốn em có thể dẫn bác đến gặp mặt Thầy Nguyệt Quang Tử, bác đồng ý chứ? Hay bác sợ!?
  8. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn mạng .Nhưng thông tin là thật ,giỏi thì viết bài đi cho nguoi khac tam phuc khau phuc .Bác đã sai lầm đầu tiên,chẳng biết gì gọi là diễn đàn .Nhảy vào chỉ trích cá nhân bây giờ là thách thức .MÀ tôi đã biết ông ấy thì gặp nhau làm gì .Đấu khí công chăng .=)).Nói cho ông ấy biêt ,nếu cần thì cứ phát tín hiệu từ diễn đàn này tôi sẽ nhận được .
  9. NguoiKiemTim

    NguoiKiemTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đoán được bác sẽ hồi âm như vậy! Bác luôn nói là người khác ảo. Nhưng chính bác mới là người ảo nhất. Bác ảo đến nỗi không dám bước ra ngoài đời thực. Bác thử làm 1 việc gì đó có thực xem nào!
    Bác sợ à! Nếu bác sợ bác cứ nói thẳng 1 câu.
  10. nguyennguyen2907

    nguyennguyen2907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ây, tôi thấy hatnang1234 viết "Bác đã sai lầm đầu tiên,chẳng biết gì gọi là diễn đàn .Nhảy vào chỉ trích cá nhân", hê, như là đang mắng chính mình ấy nhỉ?
    Lòng tốt của bác NguoiKiemTim thì bị coi là thách thức!
    Tôi thì nghĩ Cụ NQT không có thời gian đâu, Bác đừng có dại! Ví như mình đang dảo bước trên đường thì bất chợt bị vấp nhẹ vào 1 sợi dây chắn ngang đường!!! Khựng lại vài s thì nhận ra là do một đứa bé thơ dại, khờ, nghịch ngợm, chưa đủ lớn, khôn!!! Thử hỏi có cần thiết phải "NÓNG" với cậu nhỏ đó không Bác nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này