1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài hát, dân ca , ví dặm Nghệ Tĩnh...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    nhóc chỉ thuộc mỗi đoạn
    Có thương thì thương cho chắc
    Mà trục trặc thì trục trặc cho xong
    Đừng như con thỏ nọ đứng ở đầu truông
    khi vui thì giỡn bóng mà khi buồn thì giỡn trăng.
    nhoclocchoc
  2. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Là người ơi, chứ đến đây mời bạn vô nhà
    Trầu têm thuốc hút, trải chiếu hoa cho ngồi
    Chè ngon nước chát xin mời
    Nước non, non nước nghĩa người chớ quên

    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Như tình quê hương trong tôi
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hò ơi hò! Mang chuông đi đánh đất người
    Ôm gà đi chọi những nơi anh hùng
    Anh đang tìm vợ qua sông
    Mà em đang tìm chồng thì gặp được anh đây
    Trước nhờ Nguyệt lão xe dây
    Sắc cầm tình hảo thì đó đây một nhà



    Đã tưởng trái tim mình là đá
    Gặp em rồi anh mới biết mình sai
  4. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ chơ nghe tin anh đau đầu chưa khá
    Em lên rừng bẻ lá về xông
    Chơ ước mần răng cho đây vợ đó chồng
    Đổ mồ hôi ra em quạt , gặp hội nắng nồng mà em che.
    nhoclocchoc
  5. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã một lần ghé qua phòng Karaoke của thành viên...tai của các bạn sẽ không tránh được việc - nghe một người đang thở than cùng câu hò Nghệ Tĩnh; hồn của bạn sẽ không tránh khỏi phút xao động về miền quê xa xôi nhưng gần gũi, hồn ca ấy cứ lặp đi...lặp đi mãi trong suốt chiều dài làm ca sĩ bất đắc dĩ .
    Mới các bạn lắng nghe ca khúc " Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ngệ Tĩnh "
    Giữa mạc Tư Khoa, tôi nghe hớ...hơ...nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Ơi câu hò sứ sở, sao thắm đượm tình...quê...
    Chiều Mạc Tư Khoa, rừng dương như...trầm lặng, mà nghe câu dặn, rằng hết giận...rồi thương, ơi câu hò quê hương, em hát chiều ni, răng mà thương mà nhớ ...
    Tiếng hát em vút cao, mây lặng lặng cuối đầu, điệu hò...sông nước, sao xuyến tình...đất nước, đậm nghĩa tình sau trước, với bè...bạn năm Châu ...
    ...
    Có người nói, đó là ca khúc ruột của anh, ngoài ra chẳng có bài nào ra hồn . Hình như là anh " ừ " một tiếng rõ to, không phủ nhận, và đó đúng là ca " khúc ruột " í nhầm .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    bốc lên cho bác G
    a****a ga aru sa
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không ai tiếp nữa thì em tiếp vậy...
    Giận mà thương
    Anh ơi chớ khoan vội mà bực mình
    Em xin kể lại... để phân minh, cho anh tỏ tường!!
    Anh cứ nhủ rằng em không thương
    Em đo lường thì rất là cặn kẽ
    Vì thương anh nên em bàn với mẹ
    Phải ngăn anh không đi chuyến ngược đường
    Giận thì giận, mà thương thì thương
    Giận thì giận, mà thương em càng thương
    Anh đi sai đường em không chịu nổi
    Anh ơi anh, xin anh đừng giận vội
    Mà trước tiên anh phải tự trách mình...
    Chả bít có đúng hay không nữa, lâu lâu rồi không nhẩm lại, bác nào thuộc hơn cho em xin cái nhỉ!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hì hì!
    Tiếc quá, không nhớ được bài nào.
    Dân ca, ví dặm quê mình hay thật, còn bài nào post hết lên đây đi các bác.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 09/06/2003

Chia sẻ trang này