1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài hát về Kinh Bắc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi andray, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    Moi nghe mot vai cau ma da thay hay roi. Ban co the viet nguyen ven bai hat de cho moi nguoi trong box thuong thuc duoc khong? Cam on nhe.
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hehe...hình như đó là bài "Người con gái Sông Thương"
    Hò ơ ơ ...ớ ơ Chứ trời mô xanh bằng trời Kinh Bắc, chứ nước mô xanh bằng dòng nước Sông Thương.......hehe buồn cười quá đếch hát được nữa...
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hehe...hình như đó là bài "Người con gái Sông Thương"
    Hò ơ ơ ...ớ ơ Chứ trời mô xanh bằng trời Kinh Bắc, chứ nước mô xanh bằng dòng nước Sông Thương.......hehe buồn cười quá đếch hát được nữa...
  4. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mời trầu​
    Thì tay í ơ em nâng cái cơi có a đựng trầu mắt em nhìn nhìn em liếc liếc em trông cái cơi có đựng í a trầu.
    Trầu têm a ối a hự là cánh phượng cùng rằng là dâng lên dâng í ơ lên là lên em mời í a a người ứ ứ hự người ơi
    Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ nhớ chăng chăng là đến chúng em chăng hứ hự người ơi.
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mời trầu​
    Thì tay í ơ em nâng cái cơi có a đựng trầu mắt em nhìn nhìn em liếc liếc em trông cái cơi có đựng í a trầu.
    Trầu têm a ối a hự là cánh phượng cùng rằng là dâng lên dâng í ơ lên là lên em mời í a a người ứ ứ hự người ơi
    Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ nhớ chăng chăng là đến chúng em chăng hứ hự người ơi.
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
    Người về anh vẫn trông theo,
    trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi.
    Người về em vẫn khóc thầm,
    đôi bên vạt áo ướt đẫm như mưa.
    Người ơi người ở đừng về! Người ơi! Người ở đừng về!
    Người về anh vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo,
    Trông (ì í a a) nước tình (a) chung là như nước chảy,
    Mà này cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy khóc (i ì) thầm,
    Ðôi (ì í a a) bên là bên sóng như vạt áo,
    Mà này cũng có (a) ướt đẫm, ướt đẫm như mưa,
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về anh dặn (í i ì í i í i i) có mấy lời này rằng,
    Sông (ì í a a) sâu là sâu sống nên chớ lội,
    Mà này cũng có (a) đò đầy, đò đầy chớ qua,
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy tái hồi,
    Yêu (ì í a a) em thời em mong anh gình giữ
    Mà này cũng có (a) đừng ngồi, đừng ngồi với ai.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người ơi! Người ở em về!

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
    Người về anh vẫn trông theo,
    trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi.
    Người về em vẫn khóc thầm,
    đôi bên vạt áo ướt đẫm như mưa.
    Người ơi người ở đừng về! Người ơi! Người ở đừng về!
    Người về anh vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo,
    Trông (ì í a a) nước tình (a) chung là như nước chảy,
    Mà này cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy khóc (i ì) thầm,
    Ðôi (ì í a a) bên là bên sóng như vạt áo,
    Mà này cũng có (a) ướt đẫm, ướt đẫm như mưa,
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về anh dặn (í i ì í i í i i) có mấy lời này rằng,
    Sông (ì í a a) sâu là sâu sống nên chớ lội,
    Mà này cũng có (a) đò đầy, đò đầy chớ qua,
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy tái hồi,
    Yêu (ì í a a) em thời em mong anh gình giữ
    Mà này cũng có (a) đừng ngồi, đừng ngồi với ai.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người ơi! Người ở em về!

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  8. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    HIỆP HÒA MIỀN ĐẤT TÔI YÊU
    Hiệp Hoà ai đã đặt tên mà chỉ nghe đã thấy bồi hồi, Hiệp Hoà miến đất tôi yêu nơi đây bốn mùa cây trái. Con Sông Cầu uốn khúc lên thơ, nước Sông Cầu chắp cánh bao tuổi thơ.
    Ref:
    Hiệp Hoà ơi!!!!!!!!!! Miền đất tôi yêu, miền đất trung du lời ru của mẹ, nâng bước ta đi trên những chặng đường đã qua. Hiệp Hoà ơi!!!!!!!!!!!!!!Giờ đã đổi thay, đổi thay từng ngày. Người nơi đây chịu thương chịu khó, một nắng hai sương làm lên lịch sử. Hiệp Hoà hôm nay làm lên lịch sử, Hiệp Hoà hôm nay.

    TRAVUCU&nbsp;
  9. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    HIỆP HÒA MIỀN ĐẤT TÔI YÊU
    Hiệp Hoà ai đã đặt tên mà chỉ nghe đã thấy bồi hồi, Hiệp Hoà miến đất tôi yêu nơi đây bốn mùa cây trái. Con Sông Cầu uốn khúc lên thơ, nước Sông Cầu chắp cánh bao tuổi thơ.
    Ref:
    Hiệp Hoà ơi!!!!!!!!!! Miền đất tôi yêu, miền đất trung du lời ru của mẹ, nâng bước ta đi trên những chặng đường đã qua. Hiệp Hoà ơi!!!!!!!!!!!!!!Giờ đã đổi thay, đổi thay từng ngày. Người nơi đây chịu thương chịu khó, một nắng hai sương làm lên lịch sử. Hiệp Hoà hôm nay làm lên lịch sử, Hiệp Hoà hôm nay.

    TRAVUCU&nbsp;
  10. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Hổng nhớ tên..post tạm vậy
    Hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông
    Chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ
    đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé
    con đò bồng bềnh..nhớ nhau em gọi câu mình ơi..!
    Người ơi...đêm rằm hội quê tôi
    trăng về nơi đầu nguồn lung linh mặt nước
    bồng bềnh trăng soi hội đã tan rồi
    Ngồi tựa mạn thuyền..
    Để nước mắt ai ướt đầm vai áo
    mà người ơi....
    câu hát trao duyên rồi quan họ về
    em trao yếm đào anh nhận để làm tin
    em trao nón ba tầm mặc trời mưa ướt áo
    mà người ơi...
    Câu hát thương nhau người ơi xin đừng về
    em xinh em chờ xin hẹn đến hội sau
    em xinh em đứng...bên đình...mà em càng xinh

Chia sẻ trang này