Các bài hát về Nam Định Hì, nói túm lại là thế này. Bữa vừa rồi về quê mình rất hay lang thang đi đường. Hoá ra lúc ấy mới nhớ, trong SG gần như không bao giờ mình nghe chèo, ca trù. Về quê 1 tháng, đêm nào cũng nghe tỉ tỉ tê tê đâm ra cũng thấy được một miền ký ức nào đó bởi xưa kia, ngày nhỏ mình rất hay nghe. Các bài hát về quê hương Nam Định mình biết rất ít. Anh chị em vô ủng hộ xem đã có những nhạc phẩm nào viết về Nam Định rồi nhá,
Qua bến Đò Quan.Mỗi lần về quê, nghe bài này mình thấy lòng rưng rưng, nhớ trước kia hồi lớp 3, lớp 4 gì đó đã nghe Bềnh bồng bềnh bồng bè ai nhẹ lướt ớ ơ Hơ hơ hơ ơ hơ qua bến bến Đò Quan Dô khoan dô khoan mà lắng nghe sóng nước âm vang tình người Bến nước quê tôi ai qua rồi chẳng nhớ Nhớ tiếng còi tầm xôn xang trong lòng người thợ Niềm vui rộng mở hòa cùng máy sợi máy tơ Dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa Ơ Dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa, thân mang gông miệng ngâm thơ đuổi quân giặc nước Về bến hôm nay kìa bè xuôi kia gió ngưọc Nhộn nhịp như cánh thoi đưa như thuyền bơi chảy hội mùa Hỡi ai xưa còn nhớ bao kiếp người tha phương thân đau thương dưới màn xương gió Chân bước xuống tàu mà lòng quặn đau khôn tả Vọng lời thở than nước mắt nhòa trong mưa Nay thỏa ước mơ bao đời hăng mơ ước Ta như cánh chim trời vẫy vùng cùng đất nước Ta như cánh buồm vượt lộng gió vượt nẻo trùng khơi Náo nức ? ? bến nước quê tôi Bát ngát tiếng cười bến cảng đông vui Ngọt lịm giọng hò ơi lưu luyến ấy mình ơi Ai đó sẽ cho mình cái link bản này nhe,
Mình nhớ hồi trước có một bài hát, dùng làm nhạc hiệu cho chương trình truyền hình nam định, nhưng không biết tên. "Nam định ơi, đất trời quê mình đẹp lắm, biêng biếc một màu xanh, lúa đồng xanh, xanh biển xanh trời, nam định ơi biết mấy yêu thương, quê mình đang vững bước đi lên, đắp xây non nước đẹp giầu..." Hình như lời là như thế, ko nhớ rõ lắm
Cám ơn nhiều nha. Nhưng mà, mình muốn các bạn up lên các link vì hôm bữa vô đó, mình cũng có check, hầu hết là die, thêm nữa, vô bình luận cho rôm rả tẹo. Thấy mọi người ai cũng nhanh chóng lưót qua, hixhix
Lâu lâu rồi,từ hồi học cấp2,3.Một lần trên đài phát thanh huyện có phát bài : "Hẹn anh về Trực Ninh" (e o chắc lắm).Hồi đó nghe qua thấy nó thường thôi và hơi.... Nhưng sau này đi xa,ít về thăm nhà,những lúc nhớ quê lại vô tình hát lên mấy câu....... "Hẹn anh mai về Trực Ninh.Đường qua Nam Định quê mình............Tới thăm chùa Cổ Lễ,nghĩ về miền đất ông cha.Giữa bao la trần thế,hồn thiêng................." Chắc rằng bài hát này chẳng có trong đường link nào hết.Chỉ là trong tình yêu và nỗi nhớ của một con người thôi !! Mỗi chúng ta,khi bắt đầu rời xa nơi thân yêu ấy để tìm đến với chân trời mới đều háo hức,nhanh chóng ra đi.Nhưng phút nào đó giữa đời,chợt giật mình một nỗi nhớ xa xôi..................!!! Mỗi lần e về quê,chẳng gặp đc đứa bạn nào,chỉ quẩn quanh nhà cô dì chú bác.Cảnh vật thay đổi,mình lớn hơn,bố mẹ già hơn và.....người với ta ko còn như xưa nữa.Nhưng....tháp chùa Cổ Lễ vẫn rêu phong như ngày nào,vẫn nghiêng nghiêng giữa lòng thị trấn nhỏ ven sông Hồng !!!
Ờ. Nó lại làm mình nhớ đi các chuyến xe từ HN về Nam Định. Hôm tết mình bắt gặp một người ở cùng làng. Mình biết nhà anh ta, biết ba mẹ anh nhưng chịu chết không biết tên anh ta vì quên mất. Học trước mình khoảng 5 khoá mà, đi lâu rồi, tự dưng cũng quên tên. Ngồi trên xe, ông ấy thay cho lơ xe ...cứ xe dừng lại.....Về Nam Định mình đi bạn ơi. Nam Định quê chúng mình này....Cả xe cứ thế cười ầm lên khi thấy mình ông ấy nói chứ....Cô Bé về quê mình với anh hả. Lên đi, anh bao tiền xe luôn cho...Lúc đầu tiên tớ lạ hoắc, chả nhớ gì. Sau xuống xe hoá ra lại đi cùng đường, ngộ ghê. Hoá ra người quen cũ
Tớ đã được nghe rất nhiều bài hát hay về Nam Định, trong đó có bài "Nam Định mình ơi" - nghệ sỹ Kim Tiến hát hay lắm, post mọi người cùng nghe và sưu tập thêm ! Àh, hình như diễn đàn này không cho Code Media nên chịu vậy, mội người vào link này nghe nhá ! http://www.esnips.com/doc/82d4c3d8-c320-40dd-83b2-f157f10f33c7/Nam-Dinh-Minh-Oi-(Kim-Tien) hay http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1608 Chúc mọi người vui khoẻ ! Nam Định mình ơi - Nguyễn Tiến - Về tác giả bài hát Nguyễn Tiến: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến tên thật là Nguyễn Văn Tiến, còn gọi là Tiến bầu vì anh là nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu ưu tú. Anh sinh ngày 01/9/1963, quê quán Nam Định. Hiện nay, nhạc sĩ Nguyễn Tiến là nghệ sĩ quân đội, hàm thượng tá, công tác tại Đoàn ca múa quân đội nhân dân Việt Nam. (Ư..hự..ư..hừ..) Kìa kìa một chiếc thuyền nan, chở khúc hát văn mênh mang nỗi nhớ... Kìa vầng trăng soi những vần thơ... Thuyền về qua bến Đò Quan, cho tôi là tôi ghé nhờ Nửa đời xa quê nay lại về bến cũ người xưa... Nam Định mình ơi, Hoa xoan rơi trắng đường quê Nhớ đêm hội chèo, nhớ chợ Viềng mồng 8 Nhớ nắng biển quen, nhớ mùa lúa chín vàng... Nam Định mình ơi, Nôn nao nỗi nhớ nghe tiếng còi tầm Chia tay đêm Vị Xuyên mưa giăng đầy phố nhỏ Ai đợi người đi xa nơi bến xưa Chợt nghe câu hát văn nao lòng... Ôi nhớ chuyện ngày xưa ai nói rằng: Có cô thắt dải lưng xanh, theo anh về Nam Định cùng dệt lụa ươm tơ Đám cưới trong chiếc thuyền nan, bồng bềnh qua bến Đò Quan... (Ư..ư..) Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm Lắng đọng trong tôi những vần thơ cháy lòng Nam Định... Nam Định mình ơi... (hự..ừ) ... được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 12/08/2007
1. Nam Định Mình ơi - Kim Tiến Linh để nghe bài Nam Định mình ơi nhá http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1608
susungot, Đó là bài Về Trực Ninh anh ơi ! bạn ạh 2. Về Trực Ninh anh ơi! Click để nghe và tải bài hát http://203.171.31.37/nhacdown/music13081982/vetrucninhanhoi.mp3 silver_place, thoả ước nguyện nhá, bài Qua bến Đò Quan nà. 3.Qua bến Đò Quan Click để nghe và tải bài hát http://203.171.31.37/nhacdown/music13081982/quabendoquan.mp3 Được cuteboyhn sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 11/08/2007