1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài văn ngộ nghĩnh của các em học sinh

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi BrodaRu, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Các bài văn ngộ nghĩnh của các em học sinh

    Các bác ở trong nước có điều kiện sưu tầm các bài văn ngộ nghĩnh của các em học sinh thì cho tôi biết thêm nhá !

    -------------

    1. Bình luận bài Sống chết mặc bay của cụ Phạm Duy Tốn, Sách giáo khoa Văn học lớp 8 ;
    Ông Quan Huyện X vì đánh tổ tôm mà để vỡ đê.
    Theo em ông Quan huyện bị phê bình quá mức. Ông nội em dạo này cũng thường đi đánh tổ tôm thâu đêm suốt sáng. Lúc ông ù bài thì ông hang say vui vẻ quên hết mọi sự, đến mức bà em ra chửi, kéo về mà cũng không về. Còn ông Huyện có bị ai chưi mắng đâu...

    2. Phân tích Đoạn Mã Giám sinh trong Truyện Kiều :

    Mã Giám sinh đánh Kiều tơi bời, rồi hôn Kiều âu yếm. Kiều cũng hôn lại khá nhiệt tình. Thì ra ngày xưa người Trung quốc đã có những cách yêu đương mà bây giờ là hiện đại rồi....

    3. Phân tích đọan Kiều :'' Khi ôm gối, lúc cúi đầu
    Khi vò chín khúc ,lúc chau đôi mày,
    Đại văn hào Nguyễn Du là một thi sỹ vừa trìu tượng,vừa tả thực rất cụ thể, và theo sát Thuý Kiều từng hành động trong cuỗc sống
    . Chú em bảo đoạn này ông tả Thuý Kiều đang đại tiện
  2. bigbigchampion

    bigbigchampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác nào có văn hay thì post lên cho anh em xem với . Chứ pót có một hai bài đọc chẳng bõ.
  3. bigbigchampion

    bigbigchampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi có một vài chuyện hay đây, bác nào có thì viết thêm vào nhé :
    trong bài văn miêu tả về con gà nhà em , có một học sinh đã viết ( bài này em nó trình bày như một bài thơ -nhưng khong vần như thơ, tôi không nhớ rõ lắm , chỉ nhớ hai câu đầu và hai câu cuối thôi- mong các bác thông cảm) :
    Nhà em có nuôi một con gà trống
    Trông nó rất đẹp
    ..............
    Nhưng bây giờ em không tả nó nữa
    Bởi vì mẹ em đã thịt nó đi rồi.
    Câu kết này quả là rất hay
  4. bigbigchampion

    bigbigchampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phân tích hai câu thơ :
    " Rượu ngon chẳng có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua"
    trong bài "Khóc Dương Khuê " của Nguyên Khuyến . Có một em đã phân tích như sau :
    Dương Khuê và Nguyễn Khuyến là đôi bạn thân thân thiết , chi kỉ, ngay cả trong những buổi liên hoan nhậu nhẹt. Vì Nguyễn Khuyến có tửu lượng kém ,nên Dương Khuê thường "gánh rượu" hộ bạn trong những dịp này. Thế nên khi Dương Khuê mất , Nguyễn Khuyến vừa mất đi một người bạn, mất đi một người "Gánh rượu" hộ mình. Chính vì vậy mà trong các buổi tiệc của mình ông cố tránh mua rượu, mặc dù rượu rất rẻ,và ông thì cũng không phải là người thiếu tiền........."
    đoạn văn này cũng hay đấy chứ. Các bác chú ý từ "gánh rượu " nhé .
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Phân tích bài Tế nghĩa sỹ Cần giuộc.
    '' Đạp cửa xông vào
    Liều mình như chẳng có,
    Đầu tiên thì em tưởng những người ấy ngu quá. Sau đó em mới thấy nó cao đẹp ở khía cạnh ẩn dụ. Nhất là trong khía cạnh tình yêu. Ngay trong nhà em thôi,mà đã có mấy ví dụ chứng minh rồi. Anh trai em yêu một chị,không biết làm sao tiếp cận. Bạn anh bèn tư vấn kiểu '' đạp cửa xông vào''. Anh bèn đến thẳng nhà,gặp chị ấy và bố mẹ chị,nói ngay là yêu và muốn lấy chị ấy. Thế là thành công,bây giờ sắp cưới. Những anh chàng khác cứ lởn vởn phía ngoài,thì làm cho gia đình đó chẳng biết đâu mà lần. ..
    Bố em bị một con yêu nữ tung chưởng đánh gục. Em xin mãi mà bố chẳng mua cho Play Station III, thế mà cô thư ký đó được ba mời đi nghỉ mát Singapore, Hong kong với lý do đi dự Triển lãm thương mại. Ba chi cho cô ấy nhiều gấp bao nhiêu lần cái đồ chơi đó. Mẹ em thuê người rình mãi,mới đạp tung cửa buồng làm việc của bố,bắt quả tang hai người tại trận. Nhưng mẹ em lại giấu kín chuyện,còn xin được cho con nữ ma đầu đó vào làm việc miền Nam được nhiều tiền hơn. Còn bố em thì từ đó tối nào cũng về nhà.
    Vừa rồi có một bạn thi học sinh giỏi Văn toàn Thành phố lại dám bảo bài văn tế đó chán. Thật sự hình tượng cao đẹp ấy đã thấm sâu vào tim óc mỗi người hàng trăm năm sau. Nếu ai cũng vận dụng tốt được ý thơ đó, thì xã hội tiết kiệm tiền tấn,đỡ bao nhiêu thời gian.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tả ông của em
    Ông em cao gần 1,8 m. Mặt ông sáng như trăng. Môi đỏ,hình quả tim ai thấy cũng yêu. Tóc ông trắng như mây. Ông mà cởi trần ra thì nom hơn Lý Đức.
    Nhưng thôi,ấy là em muợn tạm chú hàng xóm để tả cảnh. Chứ ông em bây giờ lú lẫn rồi,cứ cởi truồng chạy lông nhông đòi bà em. Mà bà em thì già,ốm nằm rên hừ hừ van xin ông. Hàng xóm họ đến,ai cũng nhịn cười đỏ mặt. Nhưng tội nghiệp nhất bố em,đi đâu cũng cúi gằm mặt,tai đỏ lừ vì nguợng.
  7. bigbigchampion

    bigbigchampion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chuyện này hay đấy,chú em này cũng phân tích khá hay . sát thực tế. Không "đạp cửa xông vào " thì làm sao mà có.........?

Chia sẻ trang này