1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của box thica

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi russian_birch, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của box thica

    Các thành viên vô cùng yêu quý của box Thi Ca, những người yêu thơ thân mến!
    Để làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho box Thi Ca.Để mãi về sau dù có đi đâu mọi người luôn nhớ về Thi Ca, box Thi Ca quyết định xuất bản tập san thơ của riêng mình.Tập san thơ này sẽ bao gồm những bài thơ của các thành viên box Thi Ca nói riêng và TTVNOL nói chung.Khi ra đời ấn phẩm này sẽ là món quà đầy ý nghĩa để chúng ta tặng nhau, tặng cho bạn bè,cho người thân của mình.
    Đây là topic để các bạn post lên những bài thơ của mình gọi là để đề cử.Ban biên tập sẽ có trách nhiệm chọn ra những bài thơ hay nhất để đưa vào tập san.Thời gian nhận bài của các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay 03-02-03 và sẽ kéo dài đến ngày :
    31-05 năm nay.Số lượng bài đề cử của mỗi người không hạn chế.Từng tuần ban biên tập sẽ chọn ra những bài thơ hay của tuần.Chào thân ái và quyết thắng.

    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
    ++++++++++++++++++++++++
    ANh xin bổ sung là các bài bình luận ...cũng post lên tại đây
    MUAMUON

    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 04/03/2003
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh xin hỏi thêm là BBT là những ai sao mà đến anh cũng chưa biết thì các thành viên sẽ làm sao biết được đây!
    Giờ đến mục đề cử (Thế thơ của anh có được đề cử không [/:D] chắc là có nhỉ ) : anh xin post lại mấy bài thơ đã cũ (song anh tâm đắc nhất ):
    1.Gửi người dệt tầm gai (bài đối của người dệt tầm gai_ VI THUỲ LINH)
    CHÚNG MÌNH Ở HAI MIỀN
    CHỐN XA EM ĐỪNG KHÓC
    ANH LÀ KẺ NGỐC NGHẾCH
    CHẲNG MẶC ÁO TẦM GAI
    CHỈ THƯƠNG EM THƠ NGÂY
    YÊU ĐẾN TUNG KÍ ỨC
    DỆT TẦM GAI MỆT NGỌC
    NÔNG NỔI MỘT TỘI ĐỒ
    EM CÓ HIỂU LÒNG EM
    GIÓ VỜN SƯƠNG THAO THÁC
    ĐÊM RUN THEO TIẾNG NẤC
    NHỚ ANH!
    CÀI THEN TIẾNG KHÓC?
    BÊN EM GIẤC NGỦ NỒNG NÀN?
    XOÁ TAN CHẬP CHỜN TRĨU NẶNG?
    TỪNG NGÀY LẠI THÊM HI VỌNG
    LẠI NGỒI DỆT ÁO TẦM GAI
    _NIỀM VUI HẠNH PHÚC
    CUỘC ĐỜI TRÁI NGƯỢC
    NỖI KHỔ TRUÂN CHUYÊN
    ANH BIẾT EM NHIỀU KÌ VỌNG LỚN LAO
    ĐAN HẠNH PHÚC TỪ NỖI BUỒN KHÔNG AI NHÌN THẤY
    NHƯNG CÓ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ VẬY
    GAI TẦM GAI LÀM XƯỚC NGÓN TAY EM
    VỀ ĐI EM ĐỪNG CHỜ ANH MÃI THẾ
    EM LÀM SAO VƯỢT QUA BUỐT GIÁ
    TIẾNG KHÓC NGHẸN NGÀO _BÀN TAY EM
    VỀ ĐI EM !ANH KHÔNG XỨNG VỚI TÌNH YÊU CỦA EM
    ANH VAN XIN NHỮNG NGÓN TAY RỚM MÁU
    ĐỪNG QUÁ ĐAU BUỒN VÀ HÃY CHẲNG NHỚ ANH
    ƯỚC MƠ ĐAN ĐẾN BAO GIỜ?
    PHÚT ĐỢI CHỜ NGỐC NGHẾCH
    NGÀY DÀI HƠN MỘT MÙA
    DỆT TẦM GAI MỆT NHỌC
    LÒNG ANH VẪN RẤT QUÝ EM
    NHƯNG XA ANH KHÔNG THẤY NHỚ
    CÓ LẼ ANH KHÔNG VỀ NỮA
    VÀ EM ĐỪNG MÃI ĐỢI CHỜ
    +++++++++++++++++++++++++
    2.Thơ thất tình[/size=4]
    Khi người ấy xa ta về tít tắp
    Còn mình ta mong gặp bóng người xưa
    Chiều về vương một cơn mưa
    KHông buồn lòng lại cứ ngơ ngẩn buồn
    Ai ra đi mang theo hồn người cũ
    Ai ra đi ủ rũ đêm tàn
    Ai người mộng ước giang san
    Mà đem câu hát nãolòng trao nhau
    Xa người ấy mối tình đầu bỏ lỡ
    Tiếng hoàng hôn tím vỡ trời chiều
    RA đi mang nỗi thương yêu
    Để cho người ấy bên chiều nhớ mong
    Tiếng thương ấy rát lòng ta nhiều bữa
    Mối tình đâu từ thuở khai sinh
    Hay đâu hẹn ước đôi mình
    Vì mang hẹn ước nên đành cách xa
    Chiều lẻ bóng mình ta lối cũ
    MAng tâm hồn sương phủ ướt lòng
    Chiều về nắng tắt hoàng hôn
    Để ta ôm một nỗi buồn hư vô

    +++++++++++++++
    Chắc là anh sẽ đăng tải các abì của anh lên nữa song BBT hãy chọn lựa nhé !Mọi người hưởng ứng đi ....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    Tôi thích làm thi sĩ những chiều mưa
    Cũng chỉ vì mắt em buồn man mác
    Nhiều hi vọng cho nên giờ tan tác
    Theo chân em mối tình cũ ngày xưa......
    Có thể bây giờ tôi là kẻ ngu ngơ
    ( THì mất hút một tình yêu _ dễ hiểu )
    Bài thơ ấy vô tình anh viết thiếu
    Một chút chạnh buồn của bong bóng chiều mưa
    Em bây giờ đau phải giống em xưa
    Đời là vậy con tim nhiều thay đổi
    Khi em nói cuộc tình ta giả dối ....
    Anh chỉ trách trời sao hôm ấy không mưa ......
    À bây giờ anh vẫn thích làm thơ ....
    Như ngày ấy có điều thơ khác lắm
    Nó không nhuốm màu hoàng hôn thắm đượm
    Không thực sự buồn như trước những lần mưa ....
    Anh sẽ viết về người con gái ngày xưa
    Hình bóng cũ cơn mưa buồn nhung nhớ
    Khi hai ta ngối nhìn bong bóng vỡ ....
    Để anh bây giờ thơ thẩn trách chiều mưa ......

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tui nữa nè và có lẽ ai đặt tên hộ bài thơ thì tốt vì đến giờ bài thơ này tui vẫn chưa đặt tên
    Một buổi chiều không gian tím ngắt
    Bởi lớp học vắng bóng người thương
    Sân trường đó, bóng người nơi nào vậy ?
    Để tôi tìm trong nỗi nhớ bâng quơ.
    Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc lá vàng rơi
    Lòng chạnh buồn khi tiếng gió khẽ ru
    Chắc tại tôi, chứ không phải mùa thu
    Cứ yêu người khi biết mình thật tội ,,,
    31/10/1998
    Romantic
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người ở xa có đảm đương được trách nhiệm làm biên tập không?Ban biên tập sẽ gồm: anh Toannt, russian_birch, gungcayvn, doanminhhang.Chắc vẫn phải bổ sung thêm.Ai có thể làm thì cứ xung phong nhé.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...Cụt quá. Làm cho mình hơi bị hẫng. Nhưng bai thơ thật tình cảm. Thật ra mình chưa đọc thật kĩ lắm bài thơ. Mới chỉ có cảm nhận sơ sài, hời hợt bên ngoài thôi. Nếu bác toannt không phản đối thì ngoclong đặt tên bai fnày là "Vấn". Vấn ở đây có thể là vấn vương, là tự vấn... Một góc tình cảm và một thoáng sân trường. Boa giờ cũng được ta trao những tình cảm đẹp...
    Hoan hô nhưng vần thơ đầu tiên cua Muamuon và của toannt đã mở màn cho một cuộc thi đua tạo nên một tập san hay...
    Mọi người ơi, hay dũng cảm đưa những bài của mình nhé...
    Thân.
    Ngoclong80
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là đến R_B ạ!
    Trách
    Xuân thả vào ta một nỗi buồn.
    Nỗi buồn vương vấn,nỗi buồn thương.
    Xuân vô tình lắm đâu có biết
    Hồn ai trơ trọi với ngày sương.
    Chẳng bỏ vào ta một ái ân
    Một chút tình duyên phận hồng trần.
    Gió mới qua đây sà hồn ****,
    Trăng sầu thôi đã rụng trước sân.
    Thôi em cứ kệ ta đợi hoài
    Một dáng ngày xưa một mảnh mai.
    Hồn ai lạc mất trong nhung nhớ.
    Cho mãi ngày sau chẳng chia hai.
    Ai người vương vấn với xuân sang,
    Vương với nàng Xuân vấn lỡ làng,
    Hồn thôi đã thổi bao nồng cháy,
    Để khỏi tình ai phải phũ phàng.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Pho
    Pho khong danh cho nhung ke lam tho
    Boi vi pho qua on ao va dong nguoi voi va
    Di giua pho ta nhu nguoi xa la
    Ngan ngo buon truoc mot thoang heo may
    Thay gi khong ha pho chieu nay
    Nhung chiec xe tho roi noi thanh tro ve to am
    Sau mot ngay khong binh lang
    Van thay nu cuoi tren moi co ganh hang hoa
    Thay gi khong ha pho chieu qua
    Gio tan tam tung dong nguoi un tac
    Sao pho khong tu minh thac mac
    Gia long minh rong hon mot chut co hay khong?
    Nhung luc buon lai dap xe thong dong
    Ngam pho va ngam nhung con nguoi rat pho
    Nhung co quet rac ao xanh
    Nhung em be danh giay voi than ao mong manh
    Dong xe van troi nhanh
    Van tu hoi sao long minh khong ron hon mot chut?
    hang
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Yeu cau tat ca cac bai tho gui chung vao topic nay de nguoi binh chon de theo doi. Cam on nhieu.
    hang
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tưởng làm gì chứ biên tập thì HBX cũng có thâm niên rồi đấy, xung phong làm biên tập có được không? Hồi này cũng không có nhiều thời gian bằng trước đây, nhưng nếu cần thì cũng có thể cố gắng được!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này