1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của box thica

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi russian_birch, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Không định mang bài thơ tặng riêng bé con Hoa_Moc_Lan vào trong này song đọc abì bình của NgocLong Muamuon đã rất vui và đã quyết định mang bài thơ này vào mong nó sẽ có mặt trong tập san cùng với bài bình luận của NgocLOng80.Cảm ơn NgocLong rất nhiều thân ái !:
    Anh gửi bài thơ này cho cô bé có nụ cười màu xanh Hoa Moc Lan_cảm ơn em với nụ cười màu xanh đã cho anh qua đi nỗi buồn của ngày hôm nay :
    Nụ cười màu xanh
    Cô bé xẻ cho tôi một nụ cười màu xanh
    Để lấy lại sự cân bằng từ nỗi buồn đã cũ
    Ơi cô bé! thuở hoa chưa là nụ
    Tôi đã ngu ngơ buồn nghĩ nhị úa vàng
    Cô bé kể cho tôi một nụ cười màu xanh
    Là nụ cười cho niềm tin vĩnh viễn
    Là nụ cười cho buồn vui hoà quện
    Làm nhẹ lòng khi ngắm cảnh trời mưa
    Cô bé kể cho tôi về câu chuyện ngày xưa
    Những cô gái đành lòng theo người khác
    Song giữ mãi mối tình nồng thứ nhất
    Không xa rời hình bóng của người thương
    Cô bé trao cho tôi nụ cười màu xanh
    Là trao cả cho tôi một tâm hồn biết nghĩ
    Là cô bé gửi vô vàn ngụ ý
    Làm ngập hồn người thi sỹ trong tôi
    Xin ngàn lần cảm tạ "bé con"(1) ơi
    Ơi thơ ấu ta nhìn về để sống
    Để lấy lại những gì ta rung động
    Cho cân bằng trong ánh mắt màu xanh

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua lối cũ
    Chiều về bước qua lối cũ
    Tình thơ như thể lãng quên
    Vẳng nghe câu ca sầu khổ
    Nhẹ lòng nỗi nhớ theo bên

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn HBX nhiều vì sự ưu ái của bạn dành cho ACJans, hy vọng sẽ được gặp HBX trong lần offline tới đây. Chúc vui.
    Ta khép lại một thời mong manh cỏ
    Thắt nơ lời thề hoa tím ngày xưa
    Thả phiêu du suốt một mùa lá đổ
    Nơi cuối trời em đã nhận hay chưa
    Được acjans sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 27/03/2003
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng mong là sẽ được gặp mặt ACJ và mọi người, hy vọng là hôm ấy không có gì bận cả! Mà HBX cũng không phải là ưu ái lắm đâu nhé, tại bài thơ ấy hợp với tâm trạng của mình và cảm thấy đồng cảm với người viết trong một lần như thế nên...! Chúc ACJ luôn vui và làm thơ nhiều hơn nữa nhé!
    ********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tặng DYLAN.
    (Đây là bài thơ tôi viết tặng một ngưòi Mỹ nên viết bằng hai thứ tiếng.)
    At the last time when we said goodbye
    You dropped your kind glance with sadness inside
    I picked up then put into my eyes
    Whenever you come back
    I will give back to you
    Khi chia tay vào giây phút cuối cùng
    Anh đánh rơi ánh mắt hiền từ với nỗi buồn sâu thẳm
    Em nhặt lên để vào trong mắt
    Khi nào anh trở lại
    Xin gửi về cho anh
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  6. haibk

    haibk Guest

    Tôi là 1 người cũng rất thích đọc thơ và cũng thích làm thơ, tham gia TTVN cũng đã lâu nhưng vì nhiều lí do, bây giờ mới có thể tham gia box Thica được, rất mong được sự ủng hộ của các bạn.
    Ngày xưa, tôi có yêu 1 cô gái, cô ấy rất thích ca nhạc và dĩ nhiên tôi cũng phải thích theo. Khi không còn yêu nhau nữa, tôi làm tặng cô ấy 1 bài thơ mà trong mỗi câu thơ là tên 1 bài hát mà cô ấy thích, hi vọng bài này sẽ được ban biên tập duyệt:
    CHIA TAY TÌNH ĐẦU
    Em đi rồi, một ngày mùa đông
    Mang theo cả một thời để nhớ
    Mối tình đầu mộng mơ thành dở dang dang dở
    Một giọt sương trên mi mắt nào rơi
    Lối cũ ta về một mình tôi đơn côi
    Bên nhau ngày vui chỉ còn là cổ tích
    Dây tơ hồng, em đang tâm cắt đứt
    Đêm đông buồn ôm nỗi nhớ không tên
    Ở nơi nào, em còn nhớ hay em đã quên
    Có còn mơ về nơi xalắm
    Mỗi khi lòng cô đơn trống vắng
    Có bao giờ mong ước kỉ niệm xưa?
    Em đi rồi hồn tôi đổ cơn mưa
    Cà phê một mình bỗng vô duyên đắng ngắt
    Khát vọng tình yêu theo chân người đi mất
    Ngơ ngẩn suốt đêm dài, nghe giun dế hát tình ca
    Có bao giờ em trở lại con phố xa
    Xin hãy dừng chân thưở ban đầu ngày xưa ta gặp gỡ
    Góc phố dịu dàng bao là thương là nhớ
    Của 1 thời em đi qua tôi
    Chia tay tình đầu nước mắt em có rơi?
    hay chỉ một mình cõi lòng tôi tan nát
    Em ra đi, gõ cửa tình yêu trái tim người khác
    Bỏ lại mộtđam mê, một dại khờ, một tôi
    Và bây giờ lê bước chân lẻ loi
    Tôi đang sống mà dường như đang chết
    Ở nơi ấy bình yên em có biết?
    Có 1 kẻ thất tình đang đau khổ làm thơ
  7. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    lâu rùi tui ko ra diễn đàn , thấy mưamuộn bảo là viết bài để làm tập san nhưng hồi này tui hơi bận chưa viết được bài mới , nên post một số bài cũ không biết có được không nhỉ TextCHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG Text
    cũng như bao chuyện ngày xưa
    tôi yêu em
    từ những ngày thơ bé
    em dịu dàng như một bông hoa muống
    nằm khẽ khàng nép dưới lá xanh tươi
    câu chuyện của tôi sao em khúc khích cười
    ngày xửa ngày xưa hoa muống trắng muốt người
    lỡ hẹn hò
    với chàng **** đa tình
    rồi đợi mãi
    đến mỏi mòn mà chẳng thấy chàng đâu
    trời thương tình pha vào giọt mưa ngâu
    một màu tím nhuộm lòng chung thuỷ
    và thế là
    hoa muống của ngày nay
    như thế ...
    bất chợt cười em bao khẽ vào tai:
    "em sẽ là bông hoa muống tím ...
    tôi cũng cười .........
    .........................
    rồi đi xa ,lâu rồi không gặp lại
    có ai ngờ
    chuyện xưa viết tiếp
    chàng **** về , mình **** đứng ngu ngơ ....

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

  8. toilamuadongquenlang

    toilamuadongquenlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    và bài thứ hai , lần trước tui chưa kịp nghĩ ra nên đặt là vô đề , lần này tôi xin tạm để là
    NGẪU HỨNG MÙA HẠ
    TÔI MUỐN LÀM CƠN MƯA
    NHỮNG TRƯA HÈ THÁNG SÁU
    NHỮNG CƠN MƯA VỘI VÃ
    ĐẾN MAU RỒI QUA MAU
    TÔI MUỐN LÀ VI VU
    SÁO DIỀU NÂNG CÂU HÁT
    MỘT KHOẢNG TRỜI BÁT NGÁT
    ĐƯA EM VÀO GIẤC MƠ
    NÀY LÀ NỤ HOA XINH
    CÓ HỒN EM TRONG ĐÓ
    LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ
    NGÀY NGÀY EM LẮNG NGHE
    NÀY LÀ NHỮNG CHÚ VE
    BIẾN MÌNH THÀNG KHÚC HẠ
    EM SẼ LÀ PHƯỢNG ĐỎ
    MƠ MỘT MÙA XA XA ....
    TÔI NHƯ LÀ HƯ VÔ
    NHƯ CÂY ĐÀN CÂM NÍN
    CHỜ TÌNH YÊU EM ĐẾN
    ĐÀN TÔI CẤT NÊN LỜI .
    lần sau tôi sẽ post bài mới hơn , gửi lời chào đến MUAMUON , mày nhớ mail về cho tao nhé

    Tôi xin mãi chỉ là mùa quên lãng
    Heo may về cho hồng má em tôi

  9. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    1. Dị tật
    Nếu Thảo thích, bài này tặng Thảo
    Miệng cô ấy có những cái túi nhỏ nhỏ
    Những ý nghĩ chui từ túi đầu đến đó chờ bung ra
    Thường xuyên là không được bung ra
    Hoặc là lầm nhầm lùng bùng bung ra
    Mắt cô ấy có những hố hố đáy thẳm miệng đậy
    Những nước mắt đi từ bụng đến đó để giàn giụa
    Thường xuyên là hố hố không đầy
    Hoặc nước mắt không thể cậy nắp để ào ụa
    Tai cô ấy có cửa cửa cách âm
    Những âm thanh tình nguyện vào phải đập đập từng cánh
    Đôi khi nó lọt thì thầm
    Tiếng hát thành tiếng xì hơi
    Buổi đêm dị tật: tất cả nút kín
    Chỉ có bàn tay tìm lửa
    Cô ấy dần đốt thiêu tôi
    đốt thiêu tôi
    thiêu tôi
    tôi​
    Ga cuối của lòng
    sợ không nói
    sợ rằng như khói
    nói bay đi
    sợ rằng như nói
    khói bay đi
    Ga cuối của lòng

  10. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thơ phản Hoàng Thùy Lynh
    Mến tặng Thảo những chỗ in đậm
    Thơ phản Hoàng Thùy Lynh có ba từ phản
    Tôi đã dùng mất hai (2)
    Lo
    sợ
    tôi
    rớt
    cả
    Trí
    Có bao nhiêu từ trong bài thơ vừa độ yêu
    Tôi ngửi thơ sau khi nghẹn ngào người

    Buồn không xong như mưa rơi bỏ trời
    Lấm vào tôi vệt chàm đôi màu ố
    Tôi nắm mưa -không phải- mà nắm nước
    Cả đời tôi không chạm được vào mưa
    Dù chỉ là nước
    Giữ nào được đến lúc người về
    .....
    Giữ nào được đến lúc người vui
    ....
    Trên những cành cây mọc những cành cây
    Tôi khô miệng cố thấy nước ở Buồn
    hai cây lệ run run treo đôi mắt
    Tôi đợi người
    Dậy đất lặng trong tôi.

    P/s: To Thảo: hãy tha thứ cho Thiêng rất nhiều.
    Ga cuối của lòng
    sợ không nói
    sợ rằng như khói
    nói bay đi
    sợ rằng như nói
    khói bay đi
    Ga cuối của lòng

Chia sẻ trang này