1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của box thica

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi russian_birch, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    La đà lá
    Không xa .....có cách... không gần
    Nôn nao tinh ý thả phần lặng theo
    Tôi rời hoài tiếc lá treo
    Một người nhắm mắt rơi men tường đời
    Gió không gió nói phào phời
    Tôi... đi... xa lắm... chẳng cười...
    nữa đâu
    Ga cuối của lòng
    sợ không nói
    sợ rằng như khói
    nói bay đi
    sợ rằng như nói
    khói bay đi
    Ga cuối của lòng

  2. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đèn ***g
    Tôi dan díu phập phồng ra đèn ***g trong bóng tối
    cũng như tiếng chuông nứt-vỡ-loảng xoảng từng chang chảng kim loại
    cũng như da có màu khác màu môi
    hôn mãi cũng chẳng hết nỗi buồn
    Trăng không phải tròn đang cố móc tôi khỏi bùn dằn vặt
    nhưng chỉ sợ... đường ray gỗ.... hồn từng băng qua
    lại chọc gẫy
    Ga cuối của lòng
    sợ không nói
    sợ rằng như khói
    nói bay đi
    sợ rằng như nói
    khói bay đi
    Ga cuối của lòng

    Được zoy-rock sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 31/03/2003
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nhắn gửi ...( Riêng tặng em ... Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm ...)
    Ngày mai có người ra ngoài ấy
    Em cho tôi gửi chút Sài Gòn
    Một vạt nắng vàng chiều mùa hạ
    Nắng có làm ấm lòng em hơn ?
    Hay tôi gửi theo ra ngoài ấy
    Chút xôn xao hàng phố đông người
    Khúc khích những tình yêu đôi lứa
    Em nghe không , âm thanh niềm vui ?
    Cho tôi gửi về em xa xôi
    Đôi dòng chữ vội vàng , nguệch ngoạc
    Chẳng trầm bổng như thơ , chẳng rộn ràng như nhạc
    Chỉ là ánh mắt em trong tiềm thức vẫn cười ...
    Cho tôi gửi về em , em ơi !
    Con sóng nhỏ giữa lòng tôi vẫn vỗ
    Thủy triều trong tôi không cần đợi gió
    Chỉ biết nơi nào bờ cát vẫn là em ...
    Cho tôi gửi về nhè nhẹ trong đêm
    Điệp khúc của những lời ta đã hát
    Nếu giữa yêu thương em chợt là nốt nhạc
    Bài tình ca tôi viết sẽ êm đềm
    Cho tôi gửi về bên em ...
    Tôi muốn gói lấy bầu trời - mặt đất
    Chọn lấy vì sao lung linh đẹp nhất
    Làm chiếc nơ xinh rạng rỡ gói quà
    Có đôi mắt nào thăm thẳm rất xa
    Bỗng bừng lên một niềm vui trong trẻo
    Có đôi môi nào lặng lẽ rất xa
    Bỗng sáng lên một nụ cười huyền diệu ...
    Chiều 27.4.2002
    ( bài này của VOTRUNGH )
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội lang thang ngõ phố
    Ngắm hoàng hôn rơi
    trên áo tím tan trường
    Ngắm nỗi buồn
    đang vương trên bước gió
    Ai mang gió buồn
    đan áo tím thân thương
    Ta nhặt lên từ mỗi con đường
    Những yêu thương vẫn còn nóng hổi
    Đem đặt vô trong gối
    Để giấc mơ Hà thành chẳng thấy lẻ đơn
    Vẳng đâu đây có tiếng giận hờn
    Trách buổi chiều
    mang thơ đến muộn
    Trách những lời thề
    bay theo gió cuốn
    Để Ngọc Lan thầm
    Vương vấn nỗi buồn thơm.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  5. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Về đi em
    Về đi em tình ta ừ gian dối
    **** giang hồ anh không đợi tình em
    Chốn xa kia mắt lệ nhoà bóng khói
    Anh ngu ngơ ôm mộng ước êm đềm
    Quên đi em ánh mắt này chẳng ướt
    Vì em đâu ..em ạ! chẳng bao giờ
    Cơn gió lạnh lùa về nên cay mắt
    Chứ đâu dại khờ khóc mãi một người xưa
    Ta hẹn ước em không chờ ...đành vậy
    Thì chia tay cũng dễ hiểu thôi mà .....
    Biết đâu một sáng mai thức dậy...
    Anh sẽ nhìn ra sẽ nhận ra......
    Tình yêu trên bến mong chờ ấy
    Của một người con gái chẳng của em
    Nhưng em ạ dẫu trăm nàng lệ nhói
    Anh cũng không hề luyến tiếc xót thương....!
    MUAMUON


    MƯA là nước mắt riêng ta
    MUỘN là tếng nấc em oà đêm khuya
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Điên 1.
    Nắng, thế nào là nắng?
    Mưa, thế nào là mưa?
    Đêm nay, ta không hiểu mình là ai nữa
    Trái tim ta ủ lửa
    Đã từ rất lâu rồi
    Mà sao lòng chơi vơi?
    Mà sao hồn phiêu lãng?
    Tháng, thế nào là tháng?
    Năm, thế nào là năm?
    Qua trăng rằm
    Rồi trăng sẽ khuyết?
    Tim ta không biết mệt
    Ủ những giọt yêu thương
    Không trong như giọt sương
    Mà trong như nước mắt
    Cho ta một chiều nắng tắt
    Ngồi nhen lên những ngọn lửa hồng
    Cho những giọt nước mắt trong
    Rớt vào vai thổn thức
    Cho ta nghe rạo rực
    Những sâu thẳm đáy lòng?
    Cho chiều tím cả một vòng tay ai.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~

    Điên 2.
    Nhạy cảm nhiều là khổ lắm đó em
    Tôi khẽ cười hàng mi đen ướt nước?
    Sinh ra thế rồi ai biết được
    Hôm nay ngồi bỗng tự thấy mình điên

    Bạn bè tôi ở khắp trăm miền
    Sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ
    Bỗng thấy mình như giọt sương trên lá
    Chỉ một chiều rồi tan giữa hư vô
    Tôi dong chơi không biết bến bờ
    Không dám đối diện với chính mình trong phút giây câm lặng
    Niềm vui đối với tôi hôm nay là nắng
    Chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa
    Mơ ước được chìm trong một giấc ngủ vừa
    Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
    Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa
    Thấy mình ngồi dưới bóng của trở che
    Nhạy cảm nhiều rồi khổ lắm đó nghe
    Tôi khẽ cười, hàng mi đen ướt nước
    Giá có thể làm thơ tình được
    Tôi sẽ làm thơ cho đến hết đời
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    HBX xin đề cử thêm mấy bài thơ nữa. Đầu tiên là một số bài thơ của anh Votrungh trong topic Những vần thơ cho em ... "Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm".
    Đây là một topic đang được mọi người quan tâm trên diễn đàn nên HBx xin không trích thơ vào mà chỉ ghi tên những bài đề cử , ok?
    1. Mưa mùa hạ
    2. Khoảng cách
    3. Hoán vị
    4. Bâng quơ
    5. Tôi yêu Hà Nội

    --------------
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời...
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là một số bài thơ của Cafe_chieu_thu_bay, trích ra từ trong topic Tự khúc lạ lùng
    1. Tháng năm
    Tháng năm nắng cháy lòng
    Nụ cười anh như con suối cạn
    Nhói vào lòng em. Đau
    Không giống như một ngày đã qua
    Thấng năm này em khóc giọt nước mắt của một người đàn bà xa lạ
    Trơ trọi khi mình chỉ 18
    Phượng cháy lòng người còn anh cháy lòng em
    Nao nao nhớ mà lặng im không nói
    Em như viên sỏi
    Nằm lạc lõng bên con suối cạn
    Nắng chì chiết đốt
    Sỏi rạn nứt trong đôi mắt khô cong
    Em giật mình
    Ngỡ ngàng
    Anh mất tích khi tháng năm chưa kịp đơm lên tóc
    Bỏ lại người đàn bà lầm lụi đứng bên đường
    Chỉ một ngày xa... mà rồi anh đi mãi
    Hạnh phúc tròn trịa lăn trở vào ký ức
    Khóc hết tháng năm không vốc nổi nụ cười...
    * Sẽ còn nữa...
    *************
    Làm sao em biết bia đá không đau?...
  9. muamuon2

    muamuon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ANh xin đề cử bài thơ của bạn Sas :
    Tôi sợ yêu rồi
    Đúng ra tôi cũng sợ yêu rồi
    Biết yêu là sẽ khổ thân thôi
    Sáng mở mắt ra là đã nhớ
    Đêm nằm thao thức gọi em ơi
    Em càu nhàu quá nên không biết
    Tôi đốt hình em uống mất rồi
    Từng cơn mộng mị làm xao xác
    Bao giờ tôi lấy lại hồn tôi?


    MƯA là nước mắt riêng ta
    MUỘN là tếng nấc em oà đêm khuya
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    kể chuyện ngày ấy
    Có ngày cũ em về bên dòng sông
    Con sông Hồng mỗi màu như than thở
    Khó thấy lòng không cảm nỗi cô đơn
    Trước không gian dòng chảy kia rộng mở
    Tàn những cánh chiều theo nhịp bước
    Sông cho em lắng đọng những tâm tình
    Rồi chợt nhận màu hoa cải lung linh
    Ven bến bãi như bài ca thương nhớ
    Ngày cũ nay trở lại với em rồi
    Bên sông vắng để soi mình đang
    Suy tưởng.....
    VNN
    VNN

Chia sẻ trang này