1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của box thica

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi russian_birch, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hằng sẽ cố gắng như thực sự dể tham ra nhiệt tình với box thơ ca thế này là Hằng đã cố gắng hết mình rồi. Mọi người không ở trong hoàn cảnh của Hằng mọi người không hiểu được.Hằng sẽ cố gắng các bài viết tại chỗ thì có dấu. Còn các bài ở nhà , Hằng sẽ cố gắng cài chương trình có thể gửi phông tiếng việt lên mạng. Ai có thì giúp nhế.
    hang
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    HBX xin có một số ý kiến nhỏ cho mọi người như thế này:
    1. Viết đầy đủ dấu câu và rõ ràng, dễ đọc. Vì đây là thơ nên khi đọc những bài thơ không có dấu như của Minh Hằng đúng là khủng khiếp. Chỉ cần dịch sai một dấu câu là cũng đủ là sai cảm xúc, sai ý tưởng của tác giả rồi... Nên mọi người làm ơn lưu ý hộ!
    2. Mọi nguời chỉ đề cử các bài thơ mà mình thấy hay, thấy tâm đắc của bản thân mình hoặc của các thành viên khác trong box từ trước đến nay. Nên tránh tình trạng post bài ồ ạt nhưng kém chất lượng để BBT làm việc dễ dàng hơn một tí.
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hic hic,bài này hôm nọ gửi rùi,,nhưg mà thấy mọi người vui quá cho nên gửi lại chơi nhỉ,hông bít là có được chọn hay không nữa
    làm thế nào để đuwọc chọn ạ,quà cáp thế nào xin các bác cho em một nhời để em còn bít đường chứ????
    KHÔNG ĐỀ
    Vòng hoa trắng
    mặt người xám
    xe ơi.....
    ....sao vội đi
    Người xa lắm
    đêm vo cùng
    người yêu nhé....
    ....tình đầu.....
    ....mình quen nhau
    Đời mây xám
    trời mưa xưống
    người sao khóc....
    chia tay.
    ...chiều úa phai
    hoa_hong_xu_la
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG NHỚ NỮA
    tôi cầm cây cọ trên tay
    Vẽ những nét nghuệch ngoạc
    Tôi vẽ khuôn mặt anh
    KHuôn mặt tôi không còn nhớ nữa
    Trời ơi/..........
    Tôi đã không còn nhớ nữa
    khuôn mặt anh
    Nhưng..........
    .............. u uẩn trong tim tôi
    Anh là nỗi ám ảnh của đời tôi
    28/12/2001

  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG THỂ QUÊN
    KHông thể quên cho nên em vẫn nhớ
    Dẫu hôm nay mọi thứ sắp xa rồi
    Ngày mai thì chưa đến
    Nên em vẫn còn giữ mãi ngày qua
    Em vẫn còn giữ mãi dấu thời gian
    Dẫu trong em ngày hôm qua buồn lắm
    Trời cuối xuân không tim đâu bóng nắng
    Chỉ mây mưa vần vũ kéo nhau về
    Tuổi chúng mình từ gốc khế lớn lên
    Từ những ngày cùng tréo me hái sấu
    Em vẫn nghĩ sẽ mãi bên nhau
    không phải chia lìa
    Không còn nỗi nhớ
    khong ai khổ đau
    Và giận hờn những ngày xưa
    Bây giờ xoá hết
    Nhưg ngày qua trong em còn đậm nét
    Thì làm sao em có thẻ quên
    Em không thể nào quên
    ANh............người con trai đầu tiên em gặp
    Nghĩ về anh với kỉ niệm đầu tiên
    lời nói đầu tiên
    Ánh mắt đầu tiên
    con đường đầu tiên
    Chẳng có gì là sẽ dễ dàng quên
    Cho nên em sẽ nhớ
    Dù bài hát nào anh chưa hát cho em
    20/03/2001

  6. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy bài lục bát nào, Jans góp một bài vậy.
    Lục bát cho diêu bông
    Chị đi bỏ lại nụ cười
    Trách em, thôi lại trách người vô duyên
    Chênh chao níu lấy mạn thuyền
    Bèo trôi biết có đến miền yêu thương
    Đa đoan cũng phận má hường
    Tầm xuân cánh biếc lẽ thường tái tê
    Tơ duyên mượn nẻo đi về
    Trầu say chi để lòng đi qua lòng...
    Ví rằng...chẳng lá diêu bông
    Ví rằng...chị chẳng theo chồng sang ngang,
    Trót thề với cỏ đa mang
    Trăng mơ tựa bến trần gian đợi người...
    Được acjans sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 04/03/2003
  7. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Uớc mơ về ngôi nhà hạnh phúc
    Ước mơ của đôi ta về một ngôi nhà
    Dù bão giông vẫn dịu dàng ánh lửa
    Thời gian lướt qua ngoài cửa
    Em dịu dàng bên anh...
    Hạnh phúc đang ươm trong giấc mộng lành
    Em ra đi dù chưa hề bão gió
    Anh nâng niu những điều vụn vỡ
    Có phải con gái thường vậy không em.
    Vẫn biết xa nhau chẳng đủ nhớ thêm
    Em quên lãng, rồi năm...rồi tháng...
    Anh phủ bụi những nỗi niềm thầm lặng
    Câu thơ đưa lối anh tìm.
    Trong giấc mơ anh thoáng giật mình...
    Ngôi nhà xưa có còn ủ lửa
    Sao em không mở cửa
    Đón mùa xưa trở về.
    Hà nội, đông 2002
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    CXR xin đóng góp một bài theo chủ đề đã cũ rích rồi ..
    Biết là em đã lấy chồng
    Biết là em đã lấy chồng
    Anh bơ vơ ngược dòng quá khứ
    Cây mận đầu làng năm cũ
    Quằn nhánh ngày em tròn mười tám tuổi
    Mẹ bảo "mận tiên - chớ vội ăn"
    Em dạ, rồi dấu mẹ hái cho anh
    Những trái mận xanh
    Anh bỡ ngỡ. Ngọt lịm bờ môi
    Hương bưởi thơm nồng
    Em xõa tóc bên sông
    thành người thiếu phụ
    Cây mận ngày xưa ủ rũ
    Già cỗi với thời gian
    Hoa bưởi trắng trong
    Nhạt màu pháo cưới
    Anh không về kịp chiều nao em đứng đợi
    Xõa tóc bên dòng
    trôi nổi kỷ niệm xưa
    Những trái mận xanh em trao
    Một lần anh nhớ mãi
    Ngọt đắng thủa nào
    Bạc tóc vẫn còn say ...
    Biết là em đã lấy chồng
    Anh bơ vơ ngược dòng quá khứ ...
    - 1999 -
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một thoáng mơ hồ
    Ta đã sống
    qua bao mùa
    nông nổi
    Vẫn vậy thôi
    hờ hững
    một kiếp người
    Em đánh mất
    nụ hôn đầu
    vụng trộm
    Nên bẽ bàng
    lạnh lẽo
    cả bờ môi ...
    Ta chẳng biết
    sao lá vàng
    rụng xuống
    Gió thu lay
    tàn tạ
    cánh đồng hoang
    Bông tuyết trắng
    ngang trời
    bay lất phất
    Đậu vành mi
    thoáng chốc
    rồi
    tan ...
    - Đông 2002 -
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ngậm ngùi
    Anh vẫn ngồi đây chiều lộng gió
    Nghe từng nhịp thở của thời gian
    Thấp thoáng tâm hồn đang hé cửa
    Ngập ngừng như đếm bước mùa sang
    Anh vẫn nhìn trời khi đêm xuống
    Mơ màng tìm một ánh sao rơi
    Khe khẽ đưa tay lùa ngọn cỏ
    Để nhớ, để mong, để ngậm ngùi ...
    - 2002 -
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"

Chia sẻ trang này