1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết về Inter từ một số báo thể thao.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Rose_Assassin, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết về Inter từ một số báo thể thao.

    Hector Cuper
    <i>?oMoratti, lẽ ra ngài nên kiên nhẫn hơn?</i>
    Từ 5 năm nay, Cuper không có những thời gian rảnh rỗi nhiều như thế này. Công việc của một HLV đã chiếm hết tâm trí ông, không cho ông có nhiều thời gian cho gia đình, con cái hay những công việc khác, khiến ông già đi nhiều. Gần một tháng sau ngày được Inter ?othả tự do?, Cuper đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới. Mỗi ngày của ông bắt đầu bằng một cữ chạy bộ vào lúc 6 giờ sáng, sau đó uống cà phê với vợ và đến 8 giờ là một trận tennis với bạn bè. Ông không nghĩ nhiều về Inter nữa, nhưng những nỗi đau và sự day dứt trong tâm trí ông về thời gian ở Italia vẫn còn, Cuộc nói chuyện của Cuper với phóng viên tờ Corriere Dello Sport như một sự giải toả mà ông rất cần vào lúc này.
    ?oGiống như ta yêu một người phụ nữ say đắm. Ta có những giây phút đẹp đẽ, và cả buồn bã, với người ấy?, ông nói một cách trầm ngâm từ ban công căn nhà của mình ở bên bờ biển Palma De Mallorca, ngôi nhà ông đã mua trong thời gian làm HLV cho Mallorca, ?oThế rồi, ta bỗng chìm trong đau khổ khi mất hết tất cả: tình yêu, sự đam mê? Một cảm giác đớn đau tràn ngập. Tôi đã chịu nỗi đau ấy khi nghe báo tin mình bị sa thải. Nhưng tôi không hối tiếc vì, như trong tình yêu, tôi đã sống hết mình?. Những thực khách của gia đình Cuper đã cảm nhận được nỗi buồn ấy trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 48 của ông hôm Chủ nhật vừa qua (16/11). ?oNếu Inter tin tưởng tôi hơn, tôi có thể sẽ đem đến cho họ một danh hiệu nào đó ở mùa giải này?.
    <i>* Một sự tin tưởng mà Moratti đã không còn dành cho ông nữa?</i>
    - Việc Moratti sa thải tôi cho thấy ông ấy không còn đủ sự kiên nhẫn và tin tưởng nữa.
    <i>* Ông có nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải sau trận đấu với Brescia?</i>
    - Không, tôi không mong đợi điều đó. Tôi thực sự ngạc nhiên khi Moratti nói rằng tôi sẽ không còn làm HLV cho Inter từ trận đấu kế đó nữa. Không phải bởi vì đội bóng đã chơi không tốt, hay không giành chiến thắng, nhưng họ không thể không nhận ra rằng đã có một số vấn đề trong đội bóng.
    <i>* Nhưng tại sao, thưa ông?</i>
    - Bởi vì quyết định sa thải đến ở vòng đấu thứ 6 và tôi cảm thấy đó là một quyết định qúa vội vã. Lúc đó, tôi tin là mình vẫn có thể thay đổi được tình hình. Thế rồi họ cô lập tôi và tuyên bố tôi bị ?ochém?. Dĩ nhiên, đó là quyết định của ban lãnh đạo và tôi không thể làm gì hơn được nữa.
    <i>* Ông có nói chuyện hay gặp gỡ Moratti sau cái ngày thứ Bảy buồn bã ấy không?</i>
    - Không.
    <i>* Hãy để trận đấu với Brescia chìm vào lãng quên?</i>
    - Đó là một trận đấu tệ hại của Inter. Hiệp 1, chúng tôi chơi rất căng thẳng và thiếu bình tĩnh. Những sai lầm và thái độ như thế rồi cũng sẽ khiến chúng tôi phải trả giá. Và sự thật là chúng tôi đã phải trả giá. Đó là một tâm lý thi đấu tồi tệ mà chúng tôi đã mắc phải trong suốt 2 năm qua.
    <i>* Có lẽ, tâm lý thi đấu ấy đã khiến Moratti đưa ra quyết định sa thải ông?</i>
    - Có thể. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu có thêm một chút kiên nhẫn nữa từ ban lãnh đạo. tôi có thể đưa Inter ra khỏi cuộc khủng hoảng. Trước trận đấu với Brescia, trận thua Milan đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sự tự tin của toàn đội. Có thể vì thế mà khi đã ở Brescia, chúng tôi đã không bình tĩnh khi có quá nhiều sức ép. Và ai cũng thấy điều đó.
    <i>* Liệu có cầu thủ nào đó trong đội đã chống lại ông?</i>
    - Chắc chắn là không.
    <i>* Ông tin chắc chứ?</i>
    - 100%. Một cầu thủ không thể nào thi đấu chống lại HLV và đội bóng của anh ta được. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu các cầu thủ chống lại tôi, tại sao họ lại ghi 2 bàn vào lưới Brescia? Nếu Vieri không thích tôi, tại sao anh ta lại ghi bàn gỡ hoà từ quả penalty ở phút 90? Tôi không bao giờ có cảm giác rằng mình bị các cầu thủ lừa dối.
    <i>* Tuy nhiên, dội bóng đã chợi một trận để đời ở Highbury. Đó cũng là trận đầu tiên của Inter ở Champions League mùa này. Ông có bao giờ tự hỏi tại sao Moratti lại có thể quên trận thắng đó để sa thải ông không?</i>
    - Tôi không muốn nói nhiều về điều này. Tôi không muốn khuấy lên những tranh cãi mới. Thật khó có thể giải thích được những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy vinh dự được làm HLV của Inter. Tôi chỉ tiếc là không giành được những chiến thắng vang dội nhất. Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy mình là một người Inter, một CĐV Inter.
    <i>* Nhưng dĩ nhiên, ông vẫn muốn mình là HLV Inter?</i>
    - Tất nhiên rồi, nhưng tôi hiểu, sự kiên nhẫn không phải là cái mà người ta có thể đòi hỏi. Họ có thể nói ?ochúng tôi đã cho ông ta 2 năm và 3 tháng rồi?. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu Moratti kiên nhẫn hơn nữa, ông ta sx có cái mà ông ta muốn. Bởi mùa bóng này là của Inter.
    <i>* Chắc chắn là mùa bóng này chứ, nếu ông còn làm HLV cho Inter? Nếu Inter giành được một danh hiệu nào đó vào cuối mùa bóng, ông có nghĩ rằng đó là công lao của Zac?</i>
    - Tôi không biết liệu tôi có cảm thấy nuối tiếc không nếu điều đó xảy ra. Tôi rất buồn. Và tôi biết nếu Inter đoạt được một danh hiệu, đó sẽ không phải là Inter của tôi, mà là của Zaccheroni.

    <i>(Anh Ngọc - Báo Thể thao & Văn hoá )</i>


    Assassin
  2. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vieri - Giàu nhất và kém hạnh phúc nhất.
    Tiền có thể đem lại hanh phúc? Với Vieri, câu trả lời rõ ràng là không, dù khi mua sắm một thứ gì đó cho riêng mình, Bobo có thể không nghĩ đến cái hạnh phúc mong manh mà mình đã mất. Vieri là cầu thủ có thu nhập cao nhất ở Italia trong năm 2003 với 12 triêu euro (tiền lương và tiền quảng cáo). Nhưng với Vieri, những ngày qua thật tồi tệ và anh trở thành người dễ nổi khùng. Anh bị các CĐV Inter chỉ trích và đòi lấy đầu do bị quy trách nhiệm về sự sa sút của đội bóng đến mức đá đổ một micro bên ngoài đường piste trong một trận đấu ở Serie A và tiền đạo này đã tỏ ra giận dữ trước những lời ca cẩm của Chủ tịch Moratti về những cơ hội anh đã bỏ lỡ ở trận gặp Ancona. Mối quan hệ đang băng giá đi giữa anh với Moratti (người đang mơ có một cặp tiền đạo Brazil: Ronaldo - Adriano và có thể loại bỏ Vieri) đã làm rộ lên những tin đồn anh sẽ sang Chelsea. Nhưng môộ trong những nguyên nhân chính của những nỗi buồn và tình trạng stress của Vieri là do anh bị thất tình.
    Nhật Minh - Thể thao & Văn hoá.
    Assassin

Chia sẻ trang này