1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài viết về Toán Học!!!

Chủ đề trong 'Toán học' bởi King_of_god_new, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Hội .Không ngờ gặp anh ở đây .
    Em nghĩ box toán này chẳng liên quan gì đến toán đâu .Thằng bạn em nó đang cần giúp chút ,anh rảnh qua đây cho vui này
    http://www.vnequation.de/forum/index.php?board=1;action=display;threadid=1156
    Chúc anh vui ,học giỏi

    Hê hê ,nói thêm những người giỏi toán và đang học toán như anh hoiqn đây không nhiều đâu ,tớ biết rất rõ
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Em thuộc thế hệ đi sau, nên chưa có được biết hết những chuyện đó, đúng là ngày nay, chúng ta ít thấy những người đã từng được giải QT lớn giờ đang ở đâu, như anh Hội (chưa có được biết) đã nói đấy, thì có nhiều người đã và đang ở nước ngoài nhưng biết đâu sẽ về VN để giúp sau này thì sao bác nhỉ?
    +++
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đố mọi người biết,con số 0 bắt nguồn từ đất nước nào???hi`Nó bắt nguồn từ Ấn độ.Người Ấn độ vô cùng tự hào vì đã phát minh ra con số 0.Đó là 1 con số kì diệu.Câu chuyện dưới còn cho thấy nó kì diệu cả trong cuộc sống
    ............
    Ngày xưa,lâu lắm rồi(tất nhiên là lúc ý người ấn đã phát minh ra số 0),có 1 anh chàng học toán rất chăm chỉ,cần cù chịu khó,hiền lành tốt bụng nhưng lại rrát nghèo khổ.Đúng theo qui luật của truyện cổ tích,một hôm,bụt hiện lên và bảo:Con ngoan,ta sẽ cho con 1 điều ước, đó là ước gì được nấy.Chàng trai sung sướng vô cùng.Chàng ước đủ mọi thứ,nhưng sự đời trớ trêu.Thằng hàng xóm,cái thằng mà chàng ghét cay ghét đắng.Luôn luôn có gấp đôi những gì chàng có.Chang ước có 1 toà biệt thự thì hắn có tận 2 toà.Chàng ước có 1 cô vợ đẹp thì hắn có cả 2 cô.Chàng cay cú lắm.
    Sau 1 hồi suy nghĩ,chàng liền ước:Ước gì con bị chột 1 mắt.vì thế tên hàng xóm bị chột hẳn 1x2=2 mắt.Rồi chàng lại ước:Ước gì con có số mắt gấp đôi bây zờ.Chàng liền có hai mắt.Còn tên hàng xóm vẫn chẳng có mắt nào.0 dù nhân với mấy cũng bằng 0
    hì hì ,mọi ngươi có điếu gì thú vị hãy chia sẻ nhé
    Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất vì nụ cười là nứơc mắt khô mà nhân loại cố che lấp đau thương
  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Người ta đánh giá nền toán học của một nước dựa trên trình độ làm toán cao cấp...trong khi đi thi học sinh giỏi chỉ làm toán sơ cấp...như thế thì thi toán quốc tế không quyết định đến trình độ toán học của một nước...đừng nghĩ rằng khi đi thi toán quốc tế ta thắng Nhật bản mà bảo nền toán học nước nhà hơn hẳn Nhật...giống như có dạo đội tuyển tin học của ta đi thi xếp toàn đoàn( đó là ta tự xếp) đứng nhất...con số trên chẳng nói lên điều gì. Người Nhật đã từng đạt giải Nobel, giải Field...người Úc cũng có người đạt giải Field..thế mà có người bảo nền toán học của ta hơn Úc!!!
    Ra nước ngoài mới thấy khi đi thi HSG về chỉ có ta mới quảng cáo rầm rộ như thế, dựa vào đó mà nghĩ rằng ta giỏi ...chứ như nơi tôi ở...năm nào đội toán của họ cũng nhất nhì( thường thì 6 cái vàng)..mà chẳng thấy báo nào khen..mảy may chỉ có kvant và vài tạp chí toán trong nhà trường.
    Khi đi thi HSG..quan trọng nhất không phải là kiến thức và thành tích..mà quan trọng nhất là tư duy được rèn luyện... và tư duy toán học được hình thành điều đó giúp ích cho người làm toán nhiều hơn những thứ còn lại...tất nhiên thành tìch sẽ giúp bạn hăng say hơn..nhưng nếu thành tích không cao thì cũng đừng buồn...cánh cửa toán học luôn rộng mở cho tất cả những người yêu toán...tôi xin mạn phép kể ra đây một câu chuyện về những gà chọi của chúng ta những năm 70, 80 để các bạn hiểu và định hướng tốt hơn trong học toán.
    Chắc các bạn đều biết các thầy Lê Bá Khánh Trình( IMO 1979), Trần Nam Dũng ( IMO1983) Hoàng Lê Minh ( Imo 1974), Vũ Đình Hoà( IMo 1974), Phạm Hữu Tiệp( IMo1979), Bùi Tá Long(IMo 1979), Lê Tự Quốc Thắng...tất cả các thầy này Bây giờ đều theo nghiệp toán..có người về Vn, có người đang ở nước ngoài..có người không thành công, có người phải về Vn để chữa bệnh tâm thần,có người trở thành TS, TSKH...nhưng khi họ học ở Nga...họ không làm người Nga kinh sợ...mà ngược lại thì đúng.
    Người được coi thành công nhất là thầy Phạm Hữu Tiệp và thầy Lê Tự Quốc Thắng khi cả hai người này đều được giữ lại làm luận án TSKh..và sau khi bảo vệ TSKH thì sang định cư ở Mỹ và dạy học ở các trường Dh có tiếng. Thế nhưng đối với người Nga thì chuyện một người học giỏi đạt học vị TSKH là bình thường..vì họ có nhiều lắm...cùng lớp với thầy Tiệp có người sau này được giải Field..tôi tự nghĩ chẳng lẽ tư duy của ta thua họ...tôi không tin là ta thua họ ..chỉ có nền GD của ta thua.. nền Gd của ta đã biến những con người thông minh thành những anh thợ..ham thành tích và nhỏ nhặt..chỉ chú trọng điểm học tập còn phát triển trí tưởng tượng và tư duy thì không.
    Nền toán học của ta hiện nay đang đứng đầu DNA nhưng đến 2010 Singapore sẽ vượt qua ta( dự báo này tôi xem trên VTV1 trong một chương trình về nc KH cơ bản của Vn)...
    Vậy thì ai ơi yêu toán..xin đừng bỏ toán sang tin..hoặc các ngành khác..bởi vì muốn có lúc ta làm được tên lửa vệ tinh thì có tiền không cũng chẳng đủ...cần có nền tảng toán thật tốt..
    Chúc vui!!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ta suy nghĩ cũng buồn cười lắm...ở trường của tôi khoa toán là khoa mạnh nhất trường... HS thi Vật lí và toán, Tin học về đều vào đó học..không thì học khoa Lý. Như năm tôi học có hai anh chàng vàng tin học học ở khoa toán..học toán rất cừ.Anh chàng nào có máu kinh doanh thì sang tin..còn anh chàng nào thích học toán ứng dụng mới vào khoa của tôi. Không như ở ta..từ khi báo đài không công bằng nói về KHCB ( cho KHCB là xa rời thực tế..không trực tiếp mang lại lợi ích kinh tế) Thế nên cách nhìn của XH về KHCB khác hẳn..báo chí lại tuyên truyền quá lời về CN Phần mềm..thu hút nhân tài vào lĩnh vực này...thế nên các anh chàng đáng lí ra là nhân tài toán học tương lai của đất nước lại ùn ùn kéo nhau đi làm phần mềm.
    Nếu bạn nào để ý thì đội ngũ làm khoa học ở các nước phát triễn rất hùng hậu..lại được ưu đãi...xã hội có cách nhìn khác về họ chứ không như ở ta. Thế thì ta hơn họ làm sao được khi một anh làm toán của ta chấp hơn 100 thằng của họ...
    Tôi không tin là tình hình KHCB của ta khá lên trong vài năm tới nếu vẫn với tư tưởng thực dụng như tôi vừa kể.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tôi có đọc một truyện tương tự thế này, nhưng mà... thiếu lành mạnh hơn Anh chàng ước :"ước gì tôi mất .... 1 viên" thế là anh ta mất 1 viên còn tay hàng xóm thì.....

Chia sẻ trang này