1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn 84 ơi chúng mình hãy thể hiện tinh thần năng động đi!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi girlfriend, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    các bạn 84 ơi chúng mình hãy thể hiện tinh thần năng động đi!

    hihi.......chả bít bon chuột như chúng mình thì làm gì nhỉ . eo ôi muốn đi làm quá để thể hiện cho mọi người biết mình không phải là chuột nhắt bé tí bé teo. mà mình là con chuột to ơi là to .
    hehe . các bạn có biết tìm việc để phù hợp cho công việc vừa học vừa làm của bọn mình không ?
    mách cho tớ với nhe''

    hồi trưóc tớ cũng đã có đi làm rùi nhưng bây giờ vào năm học rùi nên không thể tiếp tục công việc đó nưa
    cầm trong tay tháng tiền luơng đầu tiên (tuy nó không nhiều lắm) nhưng thật thú vị vì do suc mình kiếm ra mà

    mình rất muốn quen biết các bạn co tinh thân năng động để học hỏi thêm nhiều điêu
    các bạn ủng hộ mình chứ?



    chi
  2. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khi bước vào tuổi 20 bạn sẽ không còn nhỏ nữa nhưng cũng chưa dủ lón để tự lập . Nhưng mỗi nguời một hoàn cảnh chẳng ai như ai cả . Tôi cũng đã từng đi làm không it nơi và gặp biết bao nhiêu những vui buòn của nghề làm thuê khi mình chưa có nhiều trình độ học vấn ....CHúng mình có lẽ cũng chỉ có thể làm tiếp thị ...chạy bàn...hay trực điện thoaij...một vài nghé nữa ...nhưng luơng cũng chẳng bao nhiêu cả . Có những khi đi làm nguời ta khinh mình nhiều lắm nhưng vẫn chấp nhân thôi . ...có như vậy bản thân minhg mới có cố gắng để sau này không nhủ thế nữa chú nhỉ ?Có nguời có điều kiện thì cũng có thể tự mở của hàng kinh doanh nhưng mà cũng gặp không ít những khó khăn vì chúng ta còn ìt kinh nghiệm quá mà ...Nhưng mọi nguời hãy nghí rằng :...thất bại là mẹ của thành công .." chúc tất cả thành công.
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  3. phthuongspv

    phthuongspv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sống, lớn - học tập, đi làm. Có lẽ qui luật thường diễn ra như vậy. Có ý nghĩ tự lập sớm, muốn tự mình "mở túi của thiên hạ" để lấy tiền bằng "chút sức lực mầm non" và bằng lòng "sục sôi" sức trẻ cộng với .......!!!!
    Thiên hạ thiết nghĩ:
    - Bạn hiểu như thế nào là đi làm,
    - Bạn đi làm vì mục đích gì,
    - Bạn có thể làm những việc gì, và
    - Làm trong nhưng thời gian nào,
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 18/09/2003
  4. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn à mình xin phép đi thẳng vào chủ đề luôn nhé
    Trước hết bạn hỏi mình thế nào là đi làm ? tất nhiên mình hiểu đi làm đó là mình bỏ công sức của chính mình ra và lao theo một công việc nào đó nhất định để thu được một kết quả . Hay nguời ta gọi đó là tiền luong đó
    Tất nhiên ở đây mình xin mở ngoặc là mình chỉ nói đến làm thêm thôi . làm thêm trong lúc mình đang học tập để chuẩn bị cho tương lai .
    Vâng mình đi làm bởi vì những chi phí nhỏ cho chính cuộc sống của mình . những món tiền nhỏ như uống CAfe cùng bè bạn , đổ xăng.................nếu lúc nào cũng xin tiền kể cũng ngại. Mặt khác mình nghĩ việc đi làm thêm cũng sẽ giúp việc học rất nhiều . Học những điều trong cuộc sống . Khi chúng mình đi làm tất nhiên bọn mình sẽ tiếp xúc với những điều mới mẻ . Với nhiều nguòi . Từ đó bon mình sẽ hiểu thêm đuọc rất nhiều khía cạnh và lĩnh vực của cuộc sống muôn màu . Giúp chúng ta biết cách xắp xếp thòi gian biết cách xử lý nhiều tình huống mà trên lý thuyết sách vở nhà trưòng không thể nào truyề tải hết được
    Học cách sống . Và tóm lại chúng ta sẽ có một định hưóng cho nghề nghiệp cụ thể .Nhờ đó có thể vững tin hơn cho một sự nghiệp sau này . Để chúng ta có thể tự khẳng định được chính mình . Đó là một mục tiêu mà tôi muôn được đi làm thêm .
    Tất nhiên như toiyeuchi đã nói đó chúng ta cần có một bằng cấp nhất định để mọi nguòi khỏi coi thưuơngg đó là điều mà chúng ta phải đăt lên hàng đầu khi muốn làm tót mọt công việc nào đó
    đó cũng chính là lý do mà thi DH để hiẹn tại mình vẫn đi học chứ không phải lấy đi làm làm công việc chính của minh
    đi học vẫn là việc hàng đầu
    Và ở đây mình muốn nói thêm năng động không chỉ phải ở đi làm mà nó còn được thể hiện ở nhiều lĩnh vưc của cuộc sống trong học tâp
    việc bon mình có một BOX như thế này cũng chính là thể hiện tinh thần năng động đó .....
    chi
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Um...Vì sao lại là đi làm thêm nhỉ. Bố mẹ, nhà khá thế mà đi làm gì nữa chi. Tập trung học là được rồi. Bao nhiêu đứa muốn được thế mà chẳng được. Lại đi đâm đầu vào một thứ chẳng ra sao làm chi....
    ^^ có lẽ vẫn có những người nghĩ thế lắm nhỉ. Tớ thì học xa rồi. Tiền bố mẹ tiêu cũng vừa vừa thôi. Con cái lớn cả rùi cứ dùng tiền bố mẹ mãi sao được. Cũng lo học bận bịu không kiếm được việc làm, lo mải làm rồi lại quên cả học thì chết. Nhưng vẫn muốn làm. Làm để có kinh nghiệm cho sau này, làm để có tiền chi tiêu cho những chuyện riêng mà tiền của bố mẹ dùng vào là phí phạm, làm để khi nào muốn về nhà cũng là về bằng tiền của mình chứ chẳng phải lo lắng, làm để thoả mãn cho cái thú chơi đồ công nghệ cao....nhiều lí do lém chứ phải không nèo.
    19t roài còn nhỏ nhắn cái nỗi gì nữa. Người ta đầy người còn làm fải làm việc kiếm tiền từ sớm hơn. Dù lí do là hoàn cảnh sống hay gì đi nữa....Thì bây giờ cũng tới lúc fải nghĩ một công việc kiếm ra tiền tiêu cho bản thân mình rùi. ..thế nên kì học sau đã sắp một cái lịch lí tưởng cho một part-time job và hope là sẽ kiếm được một cái
    Hãy Đừng Thôi Ước Mơ. Hãy Đừng Thôi Khát Khao. Hãy Ngủ Một Giấc Thật Ngon Để Sẵn Sàng Cho Ngày Mai, Một Ngày Nhọc Nhằn Nhưng Thật Ý Nghĩa Của Cuộc Đời Bạn ... !!!
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định đi lamg thêm nhưng mà nhiều việc đâm ra bận, mà toàn bận việc vớ vẩn, thỉnh thoảng đi tình nguyện một chút thì cũng vui vui.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi học từ 7h sáng đến 16h30 riêng thứ 2 ,4,6 học thểm tiếng pháp từ 5h đến 7h30 => thời gian chơi cũng chả có thì làm cái gì ! hic hic
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!

Chia sẻ trang này