1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn 87 ơi năm cuối cấp có buồn ko?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi cogaivotinh87, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 035

    035 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em gai cobevotinh ui! Chi vo cung hieu tam trang em luc nay, vi chi cung da vay ma, nam nay chi hoc lop 10 rui. Tuy la dua nao cung mong den ngay thi tot nghiep de som thoat khoi may ba co gia kho tinh thay ghet nhung chang ai muon phai xa lop minh ca. Luc do chi da tung nghi ko biet minh se nhu the nao, chac chet mat neu ko co nhung nguoi ban than thiet nhat suot 4 nam qua. He la 1 cuc hinh vi chang duoc gap ai. Nhung ko co gi dau em a, riet roi cung quen thoi ma. Cai chinh la trong tim minh van co ban be la duoc ma, dung ko, vui len di nhe va co vuot qua ki thi sap toi!
    Chi cua em! A, em cho chi mail nhe, chi muon lam quen voi em!
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi...hi.Tất nhiên là mỗi người có một cách nghĩ khác nhau nhưng em nghĩ là cuối cấp mới là thời gian vui nhất vì mọi người sống hết mình.
    Nhưng trill ơi,chuyên hôm nay tao thực sự thất vọng về lớp đấy!

    ilovechipchip


    Trên đời có gì đẹp hơn thế!
    Người vơi người sống để yêu nhau
  3. cogaivotinh87

    cogaivotinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã an ủi em
    mail của em là :real87_girl@yahoo.com
    em sẽ cố vui lên
  4. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng buồn gì cả thậm chí là vui đằng khác ý.Bởi lớp tớ chúng nó tâm niệm rằng cuối cấp rùi thì chơi nốt đi vì sắp phải chia tay rùi nên ngày cuối cùng chúng tớ học với nhau cả lớp cư bận túi bụi nào là xin chữ ký nào là ..............Nhưng có một trò này mà tớ sẽ còn nhới mãi đó là tiết cuối cô chủ nhiệm dành cho lớp 1 tiết để nói thật với nhau.Hì,bọn tớ nói bao nhiêu điều với nhau điều mà bấy laau nay mọi người còn dấu kín:b cái trang rô lớp trưởng nó bảo với cô là nó đã quay trong gờ văn tất cả là 8 lần mong cô thứ lỗi và đặc biệt hơn là thằng việt anh thú thật với cả lớp là nó kết mô đen con vân anh lâu lắm rùi làm cả lớp cười vỡ bụng xong rồi còn trơi trò ném nước nũa vui lắm.
    Thi tốt nghiệp đối với tớ và cả cái lớp 9b trướng ams đều dui vì mọi người đều bảo nhau là thi tốt nghiệp cấp2 sẽ thành công và điều đó mọi ngưới xẽ cảm thấy lớn hơn một chút và trưởng thành hơn trển con đường minhd đã cjhọn
    các bạn thấy mình nói đúng không
    Chia tay chưa phải là tạm biệt mà nóchỉ làbắt đầu cho những tình bạn mới đúng không?
    vui lên cac sbạn!
    aptx4869
  5. Prettyindianboy

    Prettyindianboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm thêm vụ điểm tốt nghiệp nữa, tui buồn hẳn !
    Em chính là PrettyIndianboyvn

    PIndi@n

Chia sẻ trang này