Các bạn An Giang cho mình hỏi thăm... Mình có nghe nói và có đọc một số bài báo về làng lụa Tân Châu của tỉnh An Giang. Không biết bây giờ Tân Châu còn là làng sản xuất lụa không vậy các bạn? Cuộc sống ở đó như thế nào? Và từ thành phố Long Xuyên muốn đến Tân Châu thì nên sử dụng phương tiện gì? Rất mong được biết vài thông tin mới, vì mình thích lụa dệt thủ công lắm...
đây là toàn cảnh Long Xuyên , bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần giới thiệu bên trên topic dòng sông ở giữa đó là Sông Hậu Giang . Còn đây là một số tin bạn cần : Tên doanh nghiệp Nhóm sản xuất lụa Khmer Loại hình doanh nghiệp 126 khung dệt từ các hộ gia đình ở làng dệt xã Văn Giáo Địa chỉ trụ sở chính HLH. PN Xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang Điện thoại giao dịch +84-076-875210/875904 Điều hành Lê Kim Khá Mặt hàng chính Lụa chơn, lụa bông dâu, lụa Icap và lụa hình còn điều gì bạn có thể lên trên và đọc Được chicken_mos sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 20/09/2004
nhìn vào cái hình ấy em thấy được cả nhà em đấy các bác ạh, nói chung Long xuyên có chút xíu, nơi đâu trong cái hình cũng thấy mình đã lê gót chân đến nhưng cái hình này cũ lắm rồi các bác ạh, tại vì con đường nhà em trong hình thấy nó chưa tráng nhựa, lại cái khách sạn hoành tráng nhất Long xuyên cũng thấy chưa xây cái đèn 4 ngọn bây giờ cũng hoành tráng lắm Bác nào post hình mới lên thôi
Cảm ơn các bạn đã cung cấp một số thông tin và hình ảnh cần thiết. Mình sẽ lưu lại để có thể sử dụng sau này. Mình từ TP.HCM, cách đây vài năm có đến Long Xuyên, khi đó món chè chuối nướng chỉ có 500 đồng một trái thôi, ngon tuyệt vời! Thành phố tuy nhỏ bé nhưng xinh đẹp và hiền lành, dễ thương đấy
Làng lụa Tân Châu vẫn còn đó bạn. Còn hình phía trên là của người Khơme. Tiếc là tui cũng chưa được đến tận nơi xem làng lụa như thế nào. Chỉ có đi ngang Châu Phong thôi.
Lần sau đến An Giang nhất định mình sẽ ghé thăm làng lụa, mình muốn tận mắt nhìn thấy bà con ở đó làm lụa như thế nào. Mọi người ơi! Nghe nói An Giang có một chợ chuyên bán đồ cũ (quần áo cũ) nổi tiếng lắm, đó là chợ nào và ở đâu vậy? Hồi nhỏ mình được mọi người dắt đi qua chợ ấy một lần, nhưng lúc đó còn nhỏ quá nên không để ý. Nhớ giúp nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Chắc là chợ Châu Đốc quá, và chợ Châu Đốc thì tất nhiên là ở Châu Đốc rồi. Chợ bán nhiều đồ , và rẻ lắm. Vui nhất là mốy nương nhà ta tới đó cứ ít nhất cũng mua về một vài con thú nhồi bông lớn có, nhỏ có về làm quà cho em út (biết đâu đấy, mấy nương cũng đã để dành con to nhât cho mình tối ôm ngủ để đỡ nhớ người iu?!?) lol
Hồi đó ở Long Xuyên có cái chợ đồ cũ nổi tiếng ở đường Huỳnh Văn Bánh,giờ dẹp rồi, còn chợ đồ sida ở mỹ xuyên.
Dân Châu Đốc nè. Chợ Châu Đốc không có bán đồ cũ. Chợ bán đồ cũ dân Châu Đốc gọi là chợ nghĩa địa, bây giờ có tên là chợ Châu Long, nằm gần bến xe Châu Đốc, chỉ cần băng qua đường là tới. Cò đồ cũ cũng có bán ở chợ Châu Đóc nhưng là vài người collect đồ , khóang giỏ thôi, rồi ngồi bán ở trước chợ, thường mắc hơn rất nhiều. Chịu đi chợ Châu Long mà lựa lâu, kỹ, chịu trả giá thì cũng có vài bộ đồ hiệu đẹp tuyệt vời. Thú nhồi bông cũng nhiều, nhưng cũng phải lựa và trả giá. Nói vậy vì tui chưa bao giờ trả giá được, toàn bị bạn bè chê mua đồ mắc. Nhưng khi rủ tụi nó đi mua để trả giá giùm thì không người này thì người kia lại bận. Đành mua mắc thui. Mắc, nhưng vẫn rẻ hơn trên này đó. Ngòai Châu Đốc, mấy bạn cũng có thể vào chợ biên giới Tịnh Biên để mua vải vóc, quần áo, thú nhồi bông cũng với giá rẻ.
Đường Huỳnh Văn Bánh là đường nào vậy em? _____________ Othiem ơi, mai anh đi Châu Đốc, chợ Xuân Tô và Tri Tôn. Là dẫn mấy ông HTX đi học tập kinh nghiệm 2 cái HTX ở Châu Phú và Châu Đốc, nhân tiện đi chơi luôn. Nên mua cái gì về mà vừa hay vừa rẻ nhỉ. Lúc này nghèo quá.