1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cảm thấy sao khi mà nỗi buồn cứ đến với bạn mà bạn không biết vì sao?{bạn bất lực về nó ???}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Các bạn cảm thấy sao khi mà nỗi buồn cứ đến với bạn mà bạn không biết vì sao?{bạn bất lực về nó ???}

    Nỗi buồn nó là cái gì đó thật đáng sợ hãi . Các bạn có công nhận với tôi ko??? Nhất là khi tự nhiên nó đến , nó khiến bạn ko còn biết làm gi`, ko biết mình là người như thế nào . Tại sao vậy nhỉ ?



    u?c ROCKET s?a vo 20:11 ngy 30/01/2004
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cái "buồn" ko có "lỗi". Lỗi là do bạn ko có ý định cố gắng tìm cách nào để thoát khỏi nó thôi.
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hic ....tớ cười vỡ tim mất Monter ạ ! Đang định tâm sự với đằng ấy một tý về nỗi buồn nhưng đọc xong cười nhiều quá đâm ra quên hết ...chả biết lỗi của buồn là gì , thông cảm ...để lần sau tớ họp riêng với đằng ấy nhá !

  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Thi mình cũng biết vậy mà Hantam nhưng mà quả thật mình ko biết làm gi` cả . Nó là 1 cái gì đó rất khó nói , rất khó chia sẻ , và mọi người cũng bất lực với mình . Cái đó thật là khó chịu , ko chỉ mình mà cả những người bạn của mình cũng vậy , họ cũng cảm thấy khó chịu , nhưng cha bít làm sao để thoát ra cả
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  5. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    cái"Buồn" thật sự là rất khó chịu.Không biết nó đến lúc nào, mà cũng trả biết nó là cái quái gì nữa.Lắm lúc không biết vì sao lại buồnmà cũng không hiểu buồn vì chuyện gì nữa,muốn nói ra nhưng lại không giám nói sợ người khác cười mình là người "điên".Cho nên nỗi buồn thật sự lám lúc rất khó giải quyết không biết phải làm sao
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, em thấy các bác ở đây có khi fải vào box Tiếng Việt để phụ đạo đi.
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    monter không nói rõ gì hết , biết đâu nói ra thì mọi người nghĩ cách giúp cho , hay là buồn vu vơ theo kiểu " tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn " nhỉ ? như anh Yann hay nói là cái bệnh của tuổi mới lớn.........mà này cái buồn của ấy có tế nhị lắm không mà ấy bảo rất khó chia sẻ .....mọi người đều bất lực với ấy , tớ không tin là monter không có lấy một người bạn thân thiết nhất để bày tỏ tâm trạng đâu.................hãy cố lên nhé dù nó là cái gì đi nữa , tớ thì chỉ có mỗi một câu để tự động viên mỗi khi tớ buồn " sẽ qua thôi mà " ....uh cái gì rồi cũng sẽ qua , chỉ là thời gian thôi .....hơi an phận nhỉ ?.....tớ không biết gì nhiều chỉ đưa ra một vài lời khuyên chung chung thôi , mong monter không thấy chán nản hơn khi đọc nó .Chúc monter khoẻ và vui hơn .
    Rất vui khi ấy đã nói 2 từ bạn thân với tớ .
  8. XaDieuKieuHanh

    XaDieuKieuHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hì , buồn gì mà buồn gớm thế ? Chú rách việc quá , cứ như anh đây này , buồn chỗ nào thì giải quyết chỗ đó . Chấm hết ! he he ........... Buồn mà cứ để thế thì rách việc lắm , không những rách việc mà còn rách nhiều thứ ấy chứ .
    Mà hôm trước đi chơi thấy chú cười to lắm cơ mà .... buồn kiểu gì thế ...... hay ngủ nhiều quá nên bùn ......... Nếu mà như thế thì hết ý kiến

    Xạ Điêu Kiêu Hãnh

    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền , không bạc gái không theo
  9. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Hic cũng như thienthânsatthu có nói đó . Mình mà nói ra người ta tưởng mình "điên" mình bị làm sao , người ta cười cho thì lúc đó chắc phải đào cái hố để mà chui xuống thôi . Còn vấn đề khi mà đi chơi với bạn bè thì mình phải vui vẻ chứ nếu không thi mình sẽ là người lam hỏng đi cuộc vui của bạn bè mình . Như vậy mình sẽ trở thành người có tội . Còn về cái vấn đề tuổi mớn lớn ý các bác cứ yên tâm , cái đó nó chả thấm thía vào đâu cả chẳng đáng để phải bận tâm . Còn tư nhiên mà cảm thấy buồn theo kiểu vu vơ cũng có thể lắm chứ . Chính vì thế tui mới bảo là chẳng biết vì sao mà buồn đôi khi cũng vì nhưng lí do hết sức ngớ ngẩn mà . Nhưng nó vẫn cứ buồn thì lam sao chứ .
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thế là sau mấy hôm,monter vẫn buồn hả?Tôi bảo rồi,ngủ xong mà vẫn buồn thì cứ chuẩn bị tiền rồi rủ tôi với noibuon di chơi thì hết ngay ấy mà.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.

Chia sẻ trang này