1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cảm thấy sao khi mà nỗi buồn cứ đến với bạn mà bạn không biết vì sao?{bạn bất lực về nó ???}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi monterlovely, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc biết làm sao được cuộc đời cũng phải có cái lọ cái chai có lúc vui lúc buồn lúc hạnh phúc líc đau khổ.Phải biết mình la ai chứ.Sống mà lúc nào cũng kêu đau với khổ ông anh không thấy mệt a`
                                          
     
     
     
                                                                                   In the end
                             
  2. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    ặi 'Âu có phỏÊi là lúc nào câng kêu than buỏằ"n 'Âu em . Chỏằ? là chặa kiỏm 'ặỏằÊc niỏằmvui nào cỏÊ lên mỏằ>i buỏằ"n mà thôi .Đỏằi có buỏằ"n có vui mà 'Âu có phỏÊi lúc nào câng buỏằ"n 'Âu , 'Âu có phỏÊi lúc nào câng vui 'Âu . Nói chung 'ỏằi cỏằâ buỏằ"n thơ cỏằâ than 'ỏằi nỏu vui thơ sỏẵ cặỏằi 'ỏằi cặỏằi 'ỏằi vui 'ỏằi .....
    He He He
    YSU THO SAO M? KH"NG YSU THI SAO ???
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết vì sao ông buồn rồi.Mọi người ơi,monsterlovely đang "chết đói" ấy mà.Có ai hảo tâm thì giúp đỡ đi kìa.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    hix lại ngồi đây với nghi ngút tâm sự . Hôm wa đi offline với hội nhậu về . Lon ton wa nhà người yêu rủ đi , mãi mới chịu đi . Đến được đến nơi thì phải ngồi chờ những 1h30'' mà chưa được ăn . Em hờn em dỗi em mang ...... em đi về . Buổi tối ngồi với hội nhậu đến 9h định lon ton wa đón em , Nhưng em giận rồi , em không thèm đi nữa , em ở nhà xem phim còn sướng hơn . Sang nay goi điện cho em ...... Em chả buồn nghe máy ..... giờ thì lủi thủi ra mạng ngồi hix hix
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???

Chia sẻ trang này