1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn Cần Thơ, giúp tôi với.....

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kakalot, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Cần Thơ, giúp tôi với.....

    Tôi là người sắp làm rể ở Cần thơ, hôm nay vào đây tâm sự mong được các bạn chia sẽ giúp tôi. Bạn gái tôi là người Cần thơ. Cô ấy hơi dễ thương một chút, nhưng tôi yêu cô ấy như yêu cái tính thiệt thà chân chất của người miền Tây. Vậy mà càng tới ngày đám cưới thì tôi càng lo lắng. Điều lo lắng của tôi là các nghi lễ, thủ tục của một cái đám cưới. Cô ấy chỉ mới tính sơ sơ mà tôi đã choáng...Áo cưới thuê là 10triệu cho hai bộ, may một bộ áo dài là 3triệu (tất cả đều của tiệm Ánh Linh trên SG), đồ trang sức tổng cộng là 3 cây vàng vì theo cô ấy thì bình thường đám cưới ở dưới người ta đã đi 2 cây rồi, mọi tiền tiệc tùng tôi phải lo hết và còn phải cho bên nhà gái một ít nữa....
    Các bạn ở Cần thơ các bạn có thể nói sơ cho tôi nghe về một cái đám cưới ở dưới đó được không? Tiền bạc thì tôi lo được nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải lo những chuyện phung phí như thế. Tôi vẫn hiểu "nhập gia tùy tục" nên nếu thực sự phong tục ở Cần thơ như thế thì tôi sẽ lo như thế. Xin các bạn, những người ở Cần thơ hãy giúp tôi một lời khuyên. Cám ơn các bạn nhiều.


    Được asahinguyen sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 16/10/2003
  2. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe cũng choáng thật đấy. Chóng mặt thật, chắc gia đình nhà gái giàu lắm nhỉ. TÔi cũng xin chia sẻ với bạn 1 tí tẹo vì gia đình tôi cũng có kinh nghiệm qua đám cưới của anh trai và chị gái tôi thì được biết là ko nhiều như bạn nghĩ. Tất nhiên cũng đãi nhà hàng và linh đình ko kém ai cả. Nhưng tôi nghĩ mỗi gia đình mỗi khác chứ ko phải là phong tục của Cần Thơ là như thế đâu. Mà họ đã bảo thế thì cũng phải cưới chớ sao, "yêu nhau mấy núi cũng trèo mừ"
    Chúc bạn hạnh phúc nhé!!!!!!!
    Good, to forgive
    Best, to forget
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn chắc dân CT nhưng lên TP học hay đi làm gì đúng ko hả?Vừa rồi mình có người cô ruột,cô làm ở TP,sống ở trên ấy cũng 10 mấy năm rồi.Mới đám cưới cuối tháng 8 vừa rồi.Vì đãi tiệc ở 2 CT và TP,để cho thuận tiện thì mướn đồ cưới cũng ở 2 nơi luôn.Kitty nghe nói giá 1 cái áo cưới mà Kitty thấy lúc cô mặc ở TP là 2 triệu,so với ở Ct giá ở tiệm áo cưới Nguyễn Hùng chỉ 200 ngàn thôi,mà chẳng thua kém đâu nhé.Về khoảng áo dài,may đẹp nhất cũng là 120 ngàn/bô.Còn bông cầm tay của cô dâu ở TP đến 500 ngàn/bó còn ở đây khoảng 200 là tối đa mà thấy còn đẹp hơn trên ấy nữa đó.Về khoảng nhà hàng,trên ấy đặt 1 bàn ít nhất cũng 1 triệu,chưa tính cái khoảng nước,bia,ở đây đặt ngon nhất là 800 cũng chưa tính khoảng nước
    Còn cái quan trọng ko kém là trang điểm cô dâu,ở đây trang điểm chỗ Nguyễn Hùng là đẹp nhất cũng tối đa 2 lần là 600,còn ở TP thì tính bằng triệu.......Nói chung là mức thu nhập ở TP cao nên giá cái gì cũng cao hơn cả.
    Dù sao thì chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.Chúc hai bạn là rể hiền,dâu thảo
  4. hbaohan

    hbaohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mới xem qua đúng là hơi bị choáng . Cần Thơ đâu có ai đặt ra những điều kiện đó đâu à , tùy theo hoàn cảnh của từng người , từng gia đình mà họ sẽ có cách tổ chức khác nhau , nhưng nói chung ko phải cứ đặt bàn tiệc , thuê áo cưới ............ phải tốn kém nhiều tiền thì cô dâu chú rể sẽ được hạnh phúc mà chủ yếu là tình cảm của đương sự và sự vun vén thêm vào của hai gia đình . Nếu như asahinguyen cảm thấy khó chịu về cái gì thì cứ thẳng thắn mà bày tỏ với cô ấy để hai người có hướng giải quyết tốt hơn . Chứ đừng hiểu lầm đó là những phong tục cưới hỏi ở cần Thơ .
    Chúc asahinguyen có một đám cưới thật dzui dzẻ và hạnh phúc .
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau rồi tắt thở càng mau
  5. langtulangthang

    langtulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  6. langtulangthang

    langtulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    moi nhieu do thoi ma dan than roia , tui tui moi yeu nhau , chua cuoi , ca ta la con gai CAN THO chinh hieu 100% , da doi toi nao la tien hoc nghe cai nao cung tinh so so 1,5 trieu , tien mua thiet bi cung khoang 4 trieu , co ai giai thich gium toi duoc khong ? toi cam thay COn GAI o CAn THO hinh nhu hoi . bi ....
    Cac ban cho toi y kien di , toi phai lam gi ?? doi voi toi tien ko thanh van de nhung moi yeu nhau thoi ma da ... con toi luc cuoi chac toi con the tham hon ban nua
  7. svdhct

    svdhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quơ đũa cả nắm thế chứ, không phải tất cả con gái Cần Thơ, ai ai cũng đều như thế cả đâu!
    Được svdhct sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 21/10/2003
  8. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ban noi dung, khong phai tu nhien tui o duoi chey len day, he he... Lau wa moi dzo lai room!!!
    Me-Hajime
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,lâu wá mới gặp anh knife nhe!
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Anh Knife lâu quá mới gặp nè..!! thiết kế cái banner cho box đi anh ơi !!!....
    xin lỗi hơi lộn chủ đề !!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này