1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi, nên hiểu câu: "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi" nh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 05/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Các bạn cho mình hỏi, nên hiểu câu: "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi" như thế nào?

    Giúp mình với! Có lẽ khả năng cảm thụ của mình hơi kém, nên nghĩ mãi không ra.
    Câu này là thế nào hả các bạn?
  2. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    mẹ già ví như chuối chín trên cây
    gió lay qua là rụng xuống >> mẹ qua đời
    con mồ côi mẹ
  3. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    gió lay chứ nhỉ
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    chờ leekum chuyên gia sì pam, và cải lương trả lời cho chắc. Hóng , hóng, hóng^^
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0

     
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà mít rụng dễ hơn chuối chứ, sao ko phải mít mà là chuối??
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vâng, nhầm, để nhờ mod sửa.
    @ Lee: nhưng gió lay gì, chuối hay mẹ?
  8. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    đúng òy, chuyên gia spam, chuyên gia cải lương, nhạc vàng, nhạc đỏ, slow rock, hard rock, love songs >>>> Lee
  9. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ẩn dụ mà
    chuối chín cây gió lay mẹ rụng >> ẩn dụ, liên tưởng >>> đại khái mẹ sẽ xa ta, vậy đó
  10. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    uhm, vậy thì có gì khó hiểu ?
    nếu cho là thực tế sẽ khó có xảy ra trượng hợp như vậy, nhưng trong thi ca, văn nghệ, nói quá hay thậm xưng cũng là điều được chấp nhận - luật bất thành văn - thôi, không cần quá xét nét câu chữ

Chia sẻ trang này