1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhhong66, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhhong66

    quynhhong66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi???

    Thời gian gần đây mình và bạn gái của mình có quan hệ, lúc đấy mình mới biết là cô ấy đã ko còn trinh trắng. Cô ấy cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên nên lúc đấy mình nghĩ chắc là do một tai nạn từ ngày xưa của cô ấy. Mấy hôm trước trong lúc bọn mình nói chuyện, mình đột ngột hỏi lại cô ấy về bạn trai cũ của cô ấy. Đầu tiên cô ấy vẫn giữ quan điểm như ngày trước, có nghĩa mức độ thân thiết của cô ấy với bạn trai cũ chỉ là một nụ hôn vào môi thôi. Sau một lúc gặng hỏi thì cô ấy mới thú nhận là đã có lúc cô ấy cùng bạn cũ đã từng ở cùng nhau trong một phòng, hắn ta đã có hành động finger *** cho cô ấy (tất nhiên là cô ấy ko còn mặc gi trên người). Đáng nói là trong lúc kể lại cô ấy vẫn có ý muốn nói dối mình. Quả thật là mình ko tin mọi chuyện chỉ có thế, nhưng cô ấy đã khóc và thề rằng mọi chuyện chỉ có vậy thôi (Ah, cô ấy còn nói rằng hắn ta có ý muốn nhưng cô ấy ko cho, nên thôi)
    Nếu như cô ấy thẳng thắn nói chuyện với mình thì đã khác. Sau khi biết được chuyện này mình rất thất vọng vì từ lâu cô ấy đã nói dối mình nhiều lần. Các bạn giúp mình với, liệu mình có thể tin được cô ấy hay ko? Mình rất dằn vặt về chuyện này, mặc dù ko tin nhưng lại sợ nghi oan cho cô ấy. Mình phải làm sao bây giờ???
  2. usd15m

    usd15m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng làm một chuyện bậy bạ gì đó, xong rồi về nói dối người yêu chú, thế là hoà.
    Ngày xưa bồ anh cứ đau khổ mãi vì không còn nguyên vẹn để cho anh, anh bèn bảo, em thật dở hơi quá, thật kém quá, em mới biết được có mỗi một thằng, còn anh thì Mai, Lan, Cúc, Trúc, Hồng, Huệ ... đủ hết. Thế là xong, chả đứa nào thấy có lỗi với đứa nào.
    Nhưng thật ra cô ấy với anh là người đầu tiên, làm đêk gì có Mai, Lan, Cúc, Trúc, Hồng, Huệ ... nào.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế chuyện này bùn cười nhẩy,ăn rồi mới biết là mình ăn..thừa.Đây là box GDGT chứ ko phải là box TVTY nhưng vẫn nói vì chú hỏi rồi:Anh cũng ko tin là cô em của chú đã nói thật hết mọi chuyện đâu,chả nhẽ cái màng...che ấy tự nhiên biến mất à,cũng có TH ấy nhưng ít lắm,chú nên bảo em yêu của chú nói thật ra đi,nếu còn giấu diếm thì..bỏ.
  4. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tự biết được qua lần đầu tiên của bạn và cô ấy mà. Nếu như trước đây chỉ có finger thì lần đầu tiên của bạn và cô ấy sẽ khó khăn và có thể rất đau mặc dù có thể không ra máu. Còn nếu đã "đường thông hè thoáng" thì ....
    Nhưng tôi nghĩ là cô ấy đã rất yêu và sợ mất bạn, điều đó là quan trọng nhất. Không phải điều gì cũng có thể kể ra được, đặc biệt là những sai lầm mà ta đã muốn quên.
  5. quynhhong66

    quynhhong66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tình cảm của cô ấy là quan trọng nhất. Nhưng cảm giác thì rất khó chịu, liệu cô ấy còn nói dối mình những gì nữa. Rất cảm ơn các bạn đã góp ý! Để mình suy nghĩ thêm đã...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đá deck tin có thằng con trai nào lại như usd15, may ra chỉ có đứa con gái nào đấy giả chổng cái giới tính lên mà vào viết thôi.
    @ quynhhong66 : Nói thẳng cô ấy biết suy nghĩ của bạn thân bạn , thử gợi ý xem vì sao mà cô ấy nói dóc bạn nhỉ, giả vờ nói là với bạn chuyện trinh tiết chả là cái gì hết, cái màng mỏng dính ấy với bạn không quan trọng..... , bạn tôn trọng TY trước của cô ấy........... Xem cô bé này thế nào, nếu cô ấy thú nhận là "lỡ " qh với bạn trai cũ + nói dối bạn ---------> thì đành chia tay em , chia tay hoàng hôn vậy. Đã chả ra gì rồi lại còn dối trá, khó tin lắm đấy.
  7. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    darn, darn, darn, toàn một lũ ích kỷ. Cần đíu gì phải chuyện gì cũng moi móc ra. Ng ta đã ko muốn kể, ko muốn bới lại cái chuyện quá khứ thì thôi chứ.
    Giả sử bạn gái ông hỏi chuyện ông hồi trước mà ông quan hệ rồi chẳng hạn, sau khi kể ra thái độ cô ý thay đổi hẳn với ông thì ông có ức, và nghĩ rằng tại sao cô ý ko nghĩ đến tình cảm thật sự lúc này ông dành cho cô ta ko? hả?
    Nếu chưa biết thì để tôi nói cho: Đừng có cái gì cũng phải biết hết, chẳng có đêk gì trên đời này thoả mãn hoàn toàn được mong muốn con ng cả đâu, có khi nó còn quay lại đâm sau lưng chiến sĩ đấy, thế nhé.
    Nếu thấy ức chế vì những lời nói thật này và muốn chửi lại thì cứ việc. quan trọng là có thấy thoải mái ko và cũng là cơ hội để ông và mọi người ở đây xem cái nhỏ mọn trong ông lớn đến thế nào.
  8. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bạn cứ nói thảng với cô ý những zì bạn nghĩ
    mấy cái chuyện đấy con gái có vẻ rất khó nói ra
    cô ý trả lời bạn như thế nào thì còn tuỳ vào bạn nghĩ như thế nào nữa nếu cô ý thú thật với bạn thì còn gì bằng nữa? Chính vì tin tưởng và yêu bạn nên cô ý mới nói được ra. Nhưng mà nếu mà yêu và nghi ngờ đi đôi với nhau thì nên chấm rứt từ đây đi. Như thế mệt mỏi và sẽ kô đi đến đâu cả.
  9. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em bi quan quá đấy
  10. quynhhong66

    quynhhong66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To z_bonito: Bạn nói sai rồi. Mình đã nói là nếu cô ấy thẳng thắn với mình thì khác. Cái mình khó chịu là ko biết nên tin hay ko tin cô ấy. Cảm giác dằn vặt khó chịu lắm.
    Bỏ thì thương...vương thì khó nghĩ...

Chia sẻ trang này