1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhhong66, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ối, Gà con đâu có defend gì đâu. Chỉ là rút từ kinh nghiệm bản thân mà ra thôi: Mối tình hồi 17 tuổi rưỡi được biết người iu cũ đã quan hệ ---> thất vọng tràn chề, lúc nào cũng nghĩ ngợi như một con dở hơi, mà hơi một tí là cãi nhau chỉ vì cứ nghĩ đến chuyện quá khứ của anh ta là lại tự chuốc bực mình vào bản thân, lại chẳng giải quyết được gì.... Đến bi giờ, sau 3 năm tìm tòi + học hỏi, tiếp tục đi kiếm tình yêu và thấy là rất thoải mái nếu như mình tôn trọng quá khứ của người yêu mình và chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cần quan tâm đến hiện tại và tương lai có làm được gì tốt cho nhau mà thôi. Thế nên Gà con thấy rằng tình yêu mang đến niềm hạnh phúc và tình yêu thương giữa 2 người với nhau, nếu chỉ vì quá khứ của một người mà làm tan vỡ một tình yêu đẹp đang có thì quả là ko đáng
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 18/11/2004
  2. quynhpm

    quynhpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    nếu là tôi tôi bỏ đi cho nó nhẹ người. Loại dối trá như thế thì không tin đuợc chẳng may vô tình đá 1 phái vào mông thì lại ra 1 rổ ...
  3. laogiaxauxi

    laogiaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    xoá bởi ndungtuan vì vi phạm nội quy, mời tham khảo [topic]265852[/topic]
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 18/11/2004
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói bác nói dối nhưng đọc xong tôi thấy khó tin là thật.
    Một bác trai chân thật chưa từng biết mùi hoa thơm **** lạ mà có lòng bao dung như bác thì quý quá.
    Không biết khi bác nói với bạn gái như thế xong, cô ấy nghĩ gì về bác nhỉ?
    Cô ấy cũng tốt như bác mà bịa ra thêm vài chuyện nữa thì vui.
  5. A_____Y_____E

    A_____Y_____E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chỉ biết nhún vai và nói ích kỷ.Đừng bao biện rằng nếu cô ấy nói với bạn thì bạn sẽ thế nọ,thế kia.Vì nếu bạn thực sự yêu thương và cao thượng,thì ko bao giờ bạn gặng hỏi cô ấy,vì sao em...ko còn
    Tóm lại là bọn con trai xem ra nghiêng về phần khờ nờ nhiều quá,vừa đc ăn,lại vừa đc nói
    Nếu tôi là cô bạn gái đó,thì có lẽ là tôi cũng bye bye bạn đi tìm tình yêu mới
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mời bác A_______Y_______E đọc bài của bác @nhatquoc nhé, Đó, bác nhatquoc là con trai đấy mà đọc xong cũng khó tin là thật . Đá thì Đá không tin và nghĩ đó là đứa con gái nào đấy thui ,
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai đứa nào cũng như nhau, đều khờ nờ cả. Bạn thuphuong tìm tình yêu mới làm gì. Mà chắc gì đã kiếm được anh nào tốt hơn, nói cho oai thôi ấy nhỉ
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 18/11/2004
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai đúng là vừa được ăn , vừa được nói, vừa được 1 gói để vứt đi. Chỉ khổ chị em nào dễ dãi. Nếu bye bye thì có đến chết cũng chả tìm được Ty mới , thôi thì bye bye thằng cha ấy để mà tự sướng một mình cả đời, nhởCó gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc là bịa đặt với nhứng đứa con gái không biết quý trinh tiết.
    Tình yêu sẽ là viển vông với lũ con trai đi fá T mà mồm vẫn xoen xoét chê bai .
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Tự sướng một mình mãi được không ?. Con gái các em, cuối cùng thì cô nào chẳng mơ lấy cái gia đình nho nhỏ và những đứa con ... Hẹ hẹ, sướng lắm vào, yêu lắm vào rồi đến lúc có mơ đến cái nho nhỏ ấy cũng chẳng có. Đời phải trả giá cả đấy.

Chia sẻ trang này