1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhhong66, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0

    Quay lại chuyện của chủ đề này, đ/c tác giả vẫn còn lăn tăn lém. Thực ra kô phải chuyện cô người iu cậu ấy nói dối hay nói thật, mà cậu này vẫn còn lăn tăn về chuyện đó, có khi kô muốn tin đó là sự thực, nhưng lại kô muốn bị mang tiếng là người đàn ông cổ hủ, sống không thoáng. Thế cho nên cậu ấy tìm được cái lý do "nói dối" để vin vào đó mà lăn tăn với em iu đấy. Đúng thì nói cho tớ 1 tiếng, đ/c tác giả nhé.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 20/11/2004
  2. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác là người tế nhị thì bác nên hiểu mỗi người có quá khứ riêng. Nếu bạn gái bác đã không muốn kể về vấn đề này thì bác cũng nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Bác đừng suy luận kiểu nếu cô ấy đã nói dối về vấn đề này thì sẽ nói dối về các vấn đề khác... Bác nên suy nghĩ cho con gái người ta. Người ta chẳng có vui sướng gì khi bị bác hỏi và khi phải cố tình che dấu bác về vấn đề này. Khi bác cặp bồ thì tình cảm người ta dành cho bác ra sao bác phải biết. Và chẳng phải đó là điều quan trọng nhất? Bác cứ suốt ngày nghĩ ngợi lung tung về những vấn đề không cần thiết thì rất dễ mang phiền muộn về mình.
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái này đem ra cãi hoài. Đâu thể đánh đồng tất cả con trai hay tất cả con gái đều thế này thế nọ được. Mọi vật trong tự nhiên luôn tồn tại 2 mặt. Bởi thế có những thằng con trai ích kỷ ko chấp nhận, có những đứa thì chấp nhận được. Cũng có những người con gái dịu dàng, lại có những đứa...đanh đá như...bé Đá (nói đanh đá có đúng ko nhỉ :) ).....
    Mà Đá này, cuộc sống luôn thay đổi. Em đừng nghĩ rằng suy nghĩ của em hiện giờ so với 2 hay 5 năm sau sẽ ko đổi nhé. Cuộc đời khó lường trước sự việc lắm. Đừng nói trước mà bước ko qua. Chỉ nên hy vọng mình sẽ thực hiện được lý tưởng của mình thôi. Ko nên vì lý tưởng của mình mà chê bai người khác, vì sau này nếu em thay đổi thì sẽ rất...quê.
    Để dẫn chứng nhé. Vừa có thông tin Mai Văn Dâu bị bắt đấy. Vụ Năm Cam thì có Bùi Quốc Huy, lão Hạnh... Những năm chiến tranh ai dám nói mấy lão đó ko trung thành với dân, với nước. Nhưng thời thế thay đổi và bây giờ mấy lão vào tù đó thôi. Tự suy nghĩ mà biết nhé, đừng cãi cùn.
    Have fun!
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    To quynhhong66: ông chưa yêu cô bạn gái ông đâu. Bỏ quách đi, đỡ khổ cho cả 2.
    Lạy trời cô bạn gái ông ko gặp người như ông lại. Nam mô nam mô, lạy chúa, amen.....
  5. quynhhong66

    quynhhong66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kể các bạn nghe chuyện này: Lần đầu tiên hôn cô ấy. Nàng ta thỏ thẻ:Anh ơi! Em chưa hôn ai bao giờ, liệu có vụng về quá ko anh Bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau...
    Bây giờ thì em đã biết chính xác là cô ây ko còn gi khi đến với em rồi! Vẫn rất thương cô ấy... chả bít làm sao nữa!
    ...
  6. sweetstrawberry

    sweetstrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khi hôn cô ấy,cô ấy không có vụng về phải không?
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    tâm hồn của đá sao ko tin là có nguoi nhu 15usd ?
    Bạn gái của tớ đến với tớ cũng đâu còn virgin ! mà tớ cũng chả bao giờ hỏi cô ấy cả!yêu hiện tại chứ ghen với quá khứ thi được cái gì? mình cũng ăn nằm với người khác thì tại sao cứ đòi hỏi người ta phải giữ cho mình! mà cũng lạ thật! bạn là con gái mà lại đi nói như vậy
    Miễn sao người yêu mình khi yêu mình luôn thật lòng với mình ,ko cho thằng khác leo lên giường thì những chuyện khác có quan trọng gì đâu!
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cậu đọc nhiều thread ở đây chưa, các cao thủ đã có chỉ giáo về vần đề này rồi. Nói chung đều khuyên là phải thoáng. Còn thoáng thế nào thì tuỳ mỗi người, không thoáng nổi thì phải giải tán thôi. Hy vọng là em người iu ngoan và thương cậu thật lòng.
    Nhưng mình đang thắc mắc là điều gì làm bọn Tây không cay cú về chuyện tương tự mà con trai Việt Nam lại nhiều người cay cú.
  9. hoatimuoi

    hoatimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bị lừa như bạn thì cũng đau thật đấy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bạn "vẫn rất thương cô ấy", nếu thế thì bạn hãy cố gắng đừng để qkhứ ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của hai người. Còn nếu ko làm được thì hãy chia tay, đừng cố chấp để rồi dằn vặt làm khổ cô ấy bởi những lỗi lầm trong quá khứ vì dù bạn có dằn vặt thì cũng ko thay đổi được sự thật và cả bạn với cô ấy đều thấy đau khổ. Hãy cố gắng làm một người đàn ông rộng lượng, vị tha, yêu bằng tấm lòng của mình; cô ấy sẽ rất cảm động trước tình cảm của bạn, sẽ trân trọng và cố gắng tìm mọi cách bù đắp cho bạn. Chúc hai bạn vui.
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Các bạn chú ý, không spam trong chủ đề, các bài spam sẽ bị xoá mà không thông báo trước.
    Thân ái

Chia sẻ trang này