1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhhong66, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nếu chú cảm thấy ko thoải mái thì bỏ mịa nó đi ,đỡ phải dằn vặt,hay là nói như bác jonhny E là đi ăn bù.Nếu cô em nhiều lần nói dối chú thì chú cũng cần tìm hiểu nguyên nhân là vì sao lại thế,vì sao cô em lại ko nói thật,do cô em sợ chú bỏ,do tính cách của chú hợi bị cổ hủ..vvvvv hay là cô em kia là một con người gian xảo,bịp bợm.... cả 2 nói hết nhẽ rồi mà chú ko tha thứ dc thì...bỏ cho nhanh,còn không thì thôi,sao cứ phải hỏi nhẩy?
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Nhắc mới nhớ cô em cùng lớp hồi trước có tài cải lão hoàn đồng. Hôm cả lũ uống rượu, mấy thằng bạn cùng uống với nhau mới giật mình ngã ngửa. Tất cả đều đã ABC với cô bé... và lần nào cô bé cũng hót: Anh ơi, em lo quá... cái cảm giác lần đâu tiên từ cô gái trở thành phụ nữ ... Đến cả 20 chú chết vì cái câu nói đáng yêu đấy...
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đúng thế nhẩy.Nhân nào thì quả nấy.Thằng chăm chỉ đi phá hoại danh tiết còn nhà ng` ta,thế nào cũng vớ đc cô vợ..bị thằng khác nó phá
    Chẹp...Dám làm thì dám chịu.Thời buổi nào rồi mà bọn con gái cứ phải phụ thuộc vào đám đàn ông con trai?Đã dám yêu,dám có QH thì ko nên kêu ca,mà cũng chẳng cần phải cố tình che đậy
    Chao ôi...Buồn thay...Các bác giai nhà chúng ta....
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0

    Câu đầu nó là trên lý thuyết thôi. Cái XH này, có nhân có quả nó đã chẳng thối nát và đầy bất công như thế. Mấy cái thằng chăm chăm đó ít ra nó còn biết cái first time là gì, cho dù cuối cùng mọi thứ ra sao thì ra. Chỉ khổ cho mấy bác cả đời tử tế kô lừa ai, cuối cùng vẫn vớ phải cô vợ bị thằng đểu nó phá.
    Con gái chưa chồng, lắm anh theo thì lúc nào chẳng mạnh mồm như xoá bởi ndungtuan vì đả kích cá nhân. Đến lúc có chồng rồi, vớ được anh tử tế còn đỡ, được thằng lưu manh nó coi chẳng ra gì thì lại chẳng nước mắt ngắn nước mắt dài, than thân trách phận. Lạ gì các em .
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 19/11/2004
  5. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    phong tục tập quán, văn hoá
  6. hit

    hit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì bạn quynhhong66 không chỉ quan tâm đến chyện cái màng còn hay mất mà cả chuyện cô bạn gái cứ tìm cách nói dối. Quan điểm của tôi là thế này:
    - Thứ nhất: Khi đã chấp nhận QHTD trước hôn nhân, bạn phải biết chấp nhận một thực tế là bạn gái của bạn có thể không còn trinh. Lý lẽ đơn giản thế này thôi: Nếu bạn gái của bạn đã chấp nhận QHTD trước hôn nhân với bạn, chẳng có lý do gì mà cô ấy không thể chấp nhận QHTD trước hôn nhân với một ai đó khác bạn. Do vậy, trong trường hợp này, không ai có quyền đòi hỏi chuyện cái màng ấy phải còn. Ngược lại, nếu sau hôn nhân mới phát hiện ra bạn đời mất trinh thì tùy theo quan điểm từng người về vấn đề trinh tiết mà có thể có những cách ứng xử khác nhau. Còn với bạn, bạn không thể thắc mắc về vấn đề cái màng ấy. Hi vọng là bạn không hẹp hòi như vậy.
    - Thứ hai, đó là chuyện nói dối. Tôi chia sẻ suy nghĩ của bạn về khía cạnh này. Theo quan điểm cá nhân, tôi không quan tâm đến chuyện một cô gái có bao nhiêu mối tình trong quá khứ (kể luôn cả chuyện quan hệ ********) nhưng tôi rất quan tâm đến chuyện cô gái ấy tìm đến và rời bỏ tình yêu như thế nào. Cách ứng xử với tình yêu trong quá khứ cho thấy cách người ta sẽ đối xử với tình yêu hiện tại. Trong tình yêu dễ có nhiều cách lừa nhau, nhưng quá khứ thì khó mà che dấu bản chất quan niệm tình yêu của mỗi người. Mỗi tình yêu có một giá trị của nó, nếu cô ấy không thể tự hào về tình yêu trong quá khứ (và lý do để cô ấy quan hệ ******** với bạn trai cũ) thì bạn có quyền đặt câu hỏi ở đây. Nếu cô ấy thực sự sống thoáng (như đã thoải mái quan hệ ******** trước hôn nhân với bạn và anh bạn trai trước đó) thì việc gì phải che giấu. Đằng này cô ấy lại chủ động muốn nói dối bạn (chuyện nụ hôn đầu), bạn có quyền nghi ngờ. Hãy tìm hiểu quá khứ yêu đương của cô ấy, bạn sẽ có nhiều cơ may để ra một quyết định đúng đắn khi tiến tới hôn nhân. Tình yêu là con đường dẫn tới hôn nhân (không biết quan điểm này có quá cổ hủ không nhỉ) và hôn nhân là bến bờ hạnh phúc phải đánh đổi bằng nhiều gian nan, nếu không muốn nói là rất nhiều. Để vượt qua gian nan tới được bến bờ hạnh phúc đó, bạn cần chắc chắn rằng bạn luôn tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời tương lai. Nhiều cặp vợ chồng dù rất tin tưởng vào nhau mà cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước những nghịch cảnh quá khó khăn, huống hồ là không tin nhau thì biết đi đến đâu. Lấy nhau mà không tin nhau thì chỉ tự làm khổ mình, làm khổ nhau thôi. Niềm tin không có giá trị nửa vời, chỉ có giá trị 0 và 1 chứ không có 0.5 Cũng đừng nghĩ chuyện bỏ qua quá khứ cho nhau là dễ dàng. Cuộc sống mà thuận lợi thì dễ nói lắm, nhưng nếu cuộc sống khó khăn thì chưa thể nói trước. Nhiều anh chị "cao sượng" lắm cứ xướng đại lên "Ta đâu cần quá khứ, chỉ biết yêu nhau hôm nay là đủ" nhưng ai biết.... Một chiều đi làm về, sau một ngày lao động căng thẳng, cãi nhau với sếp, tương lai thăng tiến mờ mịt, lương bổng thì vừa thấp vừa chậm, vợ vụng về, con nheo nhóc ỉ eo.... ai dám chắc là những xích mính nhỏ không thổi bùng thành ngọn lửa lớn? Ai dám chắc là trong những cãi cọ cáu bẳn thường ngày, những chuyện xửa chuyện xưa lại không được lôi ra mà chì chiết nhau? Niều khi chỉ một câu nói là thổi bùng lên tất cả, xé toang tất cả và tạo nên những vết đau không thuốc nào có thể chữa lành. Cứ trải đời đi đã rồi hãy nói mình có cao thượng hay không.
    Lời khuyên: Hãy nhìn nhận lại mối quan hệ của bạn. Tuyệt đối tránh tập trung vào chuyện cái màng còn hay mất, hãy chú trọng đến chuyện cô ấy nói dối. Hãy tự suy ngẫm xem tại sao bạn gái bạn nói dối và bạn có thể bỏ qua chuyện đó được không. Cái này đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian tìm hiểu và tự suy ngẫm, không ai làm thay bạn được đâu. Không ai hiểu bạn hơn chính bạn, và bạn phải tự quyết định lấy số phận của chính mình. Tôi chỉ có thể góp ý với bạn đến đây thôi.
    Với những cô cậu tuyên bố rằng yêu là không cần biết quá khứ, tôi cũng có mấy lời thế này: Đó là Tây, còn Ta nghĩ khác. Tây nó yêu nhau lấy nhau đâu cần biết bố mẹ nhau là ai, đâu cần biết anh chị em họ hàng gia đình chú bác là gì. Yêu nhau lấy được thì lấy, khi nào chán thì giải tán. Tôi cũng biết nhiều gia đình Phương Tây con cái lớn lên đi mỗi đứa một nơi, may ra một năm về thăm bố mẹ được một lần, lấy vợ lấy chồng có đứa mời bố mẹ đến dự nhưng cũng có đứa chỉ thông báo ngắn gọn qua email là xong. Đó là tình yêu kiểu Tây, và người Tây cũng chẳng lấy làm tự hào về điều ấy đâu, thưa các cô các cậu. Nhưng người Phương Đông nói chung và người Việt nói riêng nghĩ khác. Tình yêu cá nhân có mối liên hệ gắn bó với cộng đồng, và hôn nhân được hi vọng là một sự gắn bó dài lâu. Do vậy, các đối tác mới cần tìm hiểu nhau thật kĩ để có được sự lắp ráp hoàn hảo đặng duy trì hạnh phúc dài lâu. Nếu các cô các cậu chưa lấy vợ lấy chồng thì sẽ thấy chỉ tình yêu giữa hai bên là đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Hãy lấy vợ lấy chồng đi rồi sẽ biết hạnh phúc hôn nhân thực sự dựa trên những yếu tố nào. Không biết các cô các cậu đã sống ở trời Tây bao nhiêu năm, đã am hiểu người Tây, xã hội Tây đến mức nào, nhưng đừng lấy những chuẩn mực của Tây để áp dụng cho xã hội Việt Nam, rồi bảo tớ thấy ở bên này thế này, ở bên kia thế nọ. Người Tây họ cũng chẳng tự hào gì về cái kiểu yêu "như Tây" mà các cô các cậu nói đâu, những giá trị tình yêu và gia đình truyền thống vẫn là niềm mơ ước của họ đấy. Có điều xã hội của họ phát triển quá, phát triển đến mức dù họ có muốn cũng khó lòng mà trở lại được như xưa. Đâu phải cái gì xưa cũng đều đáng bỏ đi.
    Chúc bạn có được những quyết định đúng đắn
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hit chỉ nói có fần đúng thôi vì bản thân Gà con ko phải là Tây và Gà con thấy rằng Gà con ko hề đặt nặng quá khứ của người yêu, Gà con cũng ko biết nhiều về người yêu cũ của bf Gà con hiện giờ. Gà con cũng tránh hỏi những câu đó. Bạn đừng nghĩ Gà con ko quan tâm đến anh ta, ko quan tâm đến gia đình anh ta. Ngược lại, Gà con rất mong gặp gia đình anh ấy và Gà con tự hào vì gia đình anh ấy cũng như gia đình Gà con đều biết quan hệ giữa anh ấy và Gà con thế nào. Đó ko phải là tây nhé. Ai yêu nhau chẳng mong muốn gắn bó suốt với người mình yêu, vấn đề là có hợp được với nhau mà sống suốt hay không thôi.
  8. Tay_Mon_Khanh

    Tay_Mon_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em với cả bạn trai, em cũng chẳng còn trinh trắng(theo cách nói của bác quynhhong).
    Nhưng hoàn toàn em chưa quan hệ với ai , chưa finger sẽ hay bất cứ cái j khác. Chẳng hiểu tại sao ko hề thấy đau đớn, ko hề có máu chảy ra , đường rất thông mà hè cũng rất thoáng. thế mới lạ.
    Lúc í em cũng ngạc nhiên lắm, hỏi là "anh ơi sao em thấy bảo fải đau lắm mà sao em ko hề thấy đau j nhỉ, mà sao cũng chẳng ra máu ?" Anh ấy hỏi thế em đã làm chuyện này bao giờ chưa, em bảo chưa, thế là anh ấy bảo chắc tại cấu tạo của em nó thế đấy, có fải người nào cũng giống người nào đâu, ko đau càng tốt.
    Đấy là lần đầu tiên của anh chàng ấy đấy ạ,em ko đau mà anh í lại thấy đau, em cũng là mối tình đầu của anh í luôn, còn trước anh ấy thì em có 1 mối tình kéo dài những 3nam rưỡi, vậy mà anh í hoàn toàn tin tưởng em, ko 1 lần nào vặn vẹo hay hỏi lại em cả.
    Có lần em mới hỏi anh ấy là nhỡ em nói dối anh thì sao, em làm rồi mà ko dám nhận thì sao, anh ấy bảo ko sao, nếu có thì em cứ nói với anh.
    Thế đấy ạ, em nói cho các bác biết để các bác cẩn thận hơn, đừng có nghi ngờ là cô ấy ko còn trinh trắng khi ko thấy có những biểu hiện thường thấy, ko lại nghi oan cho người ta thì khổ. Có j cứ hỏi và nói rõ cái mình suy nghĩ cho xong, nếu cảm thấy khó chịu wá thì bb luôn, đỡ làm khổ nhau. Còn nếu chấp nhận được thì quên hẳn đi và đừng bao giờ nhắc đến nữa.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To hit: . quynhhong buồn, thất vọng không đơng giản chỉ là cô ấy đã QHTD với người khác trước mà nghiêm trọng hơn đó là cô ban gái kia nói dối. Vấn đề ở đây là cô gái kia nói dối, dối một cách nghiêm trọng. Có thể sẽ có bạn bênh vực cho cô gái kia rằng : Chỉ vì cô ta biết con trai ích kỉ nên giấu việc mình đã QH rồi . Nhưng thật sự khó mà chấp nhận đc việc "hôn" mà cô này cũng giả nai

    Chẹp, thằng con trai nào cũng QH vớ vỉn thì khi lấy nhau bói deck đâu ra máu với chẳng màng, chẹp

  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đấy đâu gọi là QH vớ vỉn hủh chị Đá. Người ta quan hệ với người yêu họ mà. Mà tất nhiên rất ít người cưới được mối tình đầu của mình nên việc cưới một người con gái còn màng là ít xảy ra vì trước đó họ có thể yêu người khác mà. Thế mới bít nếu cả 2 giữ được thì cứ giữ

Chia sẻ trang này