1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhhong66, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi Qh rồi mang ra nhau mà mổ xẻ, mà chê bai nhau , mà khinh thường nhau ..............thế chả là vớ vỉn sao em
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mấy người đó ko gọi là đàn ông chị Đá ạ. Gà con hiểu lầm chị. SOrry nhá.
  3. sptnk2004

    sptnk2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đã là dĩ vãng rồi,Điều quan trọng bạn nên xem lại tình cảm của hai người đối với nhau ntn? Có thể cô ấy sợ mất bạn nên mới nói như vậy. Bạn thử nghĩ lại xem trong những vấn đề khác cô ấy có phải là người trung thực không?.
    Chúc bạn tìm được lời giải.
  4. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấp kém, thiếu tác phong của 1 người đàn ông thật sư. Bạn có vẻ thiếu đạo đức và vô lương tậm Nếu bạn thật sự có đạo đức thì đã không đặt 1 câu hỏi quá xúc phạm tinh thần người nữ, và nếu bạn có lòng từ thì đã không cố tình hỏi về đời sống quá khứ của 1 người nữ .
    Bạn gái của bạn thiếu tự tin, hay không biết giá trị cúa 1 người phụ nữ thời đại mới . Nếu biết, có lẽ cô ấy nên bỏ bạn đi tìm người đàn ông rộng lượng hơn .
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhất trí quan điểm của iU.He he...Các ông cứ vỗ ngực tự xưng mình cao thượng,cứ khuyến khích ng` iu: Em hãy khai thật đi,trc'' anh em đã từng với thằng nào chưa...Chẹp...Nghe thì có vẻ cao thượng,những nó bốc mùi từ xa cả chục km.Bởi nếu đúng yêu thật,thương thật,cao thượng thật,thì chẳng ai phun ra cái câu: Em hãy nói đi,em đã từng.... cả
  6. quynhhong66

    quynhhong66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn hit nói rất đúng với những suy nghĩ của mình. Vấn đề là cô ấy thành thật. Mình chỉ trách cô ấy sao lại cứ phải giả vờ với mình vậy làm gì? Mình thất vọng và chả biết tin vào cái gì nữa. Mấy hôm trước minh đã quyết định nói rõ suy nghĩ của mình với cô ấy. Sao một lúc nói chuyện cô ấy trả lời là có quan hệ và đã từng phải đi... giải quyết ko chỉ một lần. Rồi cuối cùng cô ấy lại bảo là cô ấy nói dối, chuyện chỉ đến mức độ finger thôi. Cô ấy nói dối vậy để sớm kết thúc chuyện này. Mình chả biết đường nào mà lần cả. Nói thật như nói dối, nói dối như nói thật! (...) Các bạn bảo mình ko yêu cô ấy ư? Vậy thì mình tìm hiểu làm gì? Biết thế bỏ quách, hoặc lợi dụng thêm thời gian nữa rồi bỏ đi cũng được mà. Đâu cần dằn vặt vậy chứ??? Mình muốn tình cảm của bọn mình phải được xây dựng trên cơ sơ tin tưởng lẫn nhau. Sẽ chờ thời gian trả lời vậy... nhưng cái cảm giác bị lừa dối vẫn khó chịu lắm, em ơi!!!
    Bạn nào có thể ko đồng ý với mình thì cũng nên trao đổi nhẹ nhàng hơn, trong một mối quan hệ còn có rât nhiều điều nhỏ nhặt khác ko thể post hết lên đây được, mình chỉ có thể nói điều mình đang phân vân nhờ các bạn giúp đỡ thôi, các bạn ko nên dùng những ngôn từ như thế. Thân!
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hì hì. Tớ cũng đồng ý là không nên để ý đến quá khứ nhiều miễn là yêu nhau. Nhưng nói như bạn chẳng đúng chút nào. Vấn đề ở đây không có ai sai ai đúng cả mà chỉ nên khuyên bạn quynhhong nên làm thế nào thôi, vì mỗi người mỗi cảnh mà, ai cũng có cái lý của mình. Nói như bạn thì có nghĩa là đàn ông Tây là những người cao thượng, có đạo đức lương tâm, là những đàn ông thực sự, còn 30 triệu đàn ông, con trai ở nông thôn Việt Nam thì ngược lại đúng không. Vì tớ chắc chắn là 99% đàn ông, con trai ở nông thôn VN không chịu được khi ở vào trường hợp của bạn quynhhong. Thậm chí cả thế hệ ông, cha chúng ta cũng thế. Mọi quan niệm xh chỉ thay đổi nhiều gần đây khi thế hệ trẻ ở Việt Nam được giao lưu với văn hoá phương Tây ( vài nguyên nhân khác nữa). Tóm lại. không áp đặt được bạn ạ. Tớ không hiểu bạn quan niệm người đàn ông thời đại có theo nhưng chuẩn trên hay không ?
    Ngoài lề một chút: tớ có 1 cô bạn sống theo phong cách Tây (no vấn đề) rất direct và indiviualistic và cô ấy rất tự hào là mình có lối sống đó, chán đời tệ
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 22/11/2004
  8. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Phật tử mà cũng thốt ra được những lời như thế này hả Phật tử ơi? Cái này mà cũng là lòng từ của người nghe theo lời Phật sao? Đừng bôi nhọ Phật giáo bằng nhân cách của chính mình nhé.
    Trên đây là một ví dụ điển hình của một số lớn các thành viên trong diễn đàn này, đó là khi một người đưa câu chuyện của mình ra để hỏi, để tìm sự giúp đỡ thì lại trở thành miếng mồi béo bở cho các "nhà đạo đức" xúm vào bàn tán, chỉ trích, thậm chí chửi bới... Mà cuối cùng thì cũng có đưa ra được một lời khuyên răn, chỉ dẫn, hay chí ít là động viên an ủi nào đâu. Thật là quá tệ! Các vị nghĩ các vị là ai mà dám lên tiếng chê bai, phỉ báng người khác theo kiểu này? Đúng sai thì bàn cả ngày không hết, cả xã hội còn đang bàn mà đã ngã ngũ đâu? Các vị lấy quan điểm cá nhân áp đặt cho người khác rồi lên giọng đạo đức lăng mạ kẻ khác, như vậy chắc là hay lắm nhỉ? Mắng người ta rồi đưa ra giải pháp thì nghe còn tạm tạm, đằng này cứ vào chửi ông ổng rồi cuốn gói ra đi HÈN LẮM
    Hãy tập trung vào chính vấn đề người ta cần hỏi, nếu giúp được gì thì giúp, không giúp được thì động viên, không đồng tình thì có thể góp ý nhưng góp ý bằng lý lẽ, bằng ngôn từ của tri thức loài người chứ đừng nhảy cẫng lên như thế nhé. Hoặc nếu cảm thấy không buồn cả góp ý thì hãy ngậm mồm đi đọc chỗ khác, như thế là xong.
    Chúng ta là người chứ có phải là thú đâu mà cứ thấy đồng loại bị thương hay yếu thế là lao vào cắn xé ăn thịt? Đọc các chủ đề trên diễn đàn này thấy thú vật hơi nhiều.
  9. hit

    hit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gửi Gà con: Không cần biết Gà con nghĩ thế nào về tình yêu của Gà con, cũng không cần biết Gà con có phải là Tây hay không... vấn đề là ở chỗ Gà con đừng dùng quan điểm của mình áp đặt cho người khác rồi chê bai quynhhong66. Quynhhong66 trăn trở vì việc cô bạn gái nói dối, đó là quyền của quynhhong66, đúng-sai, hay-dở gì thì cũng không phải là chuyện để Gà con và người khác bàn tán, chê bai... Chúng ta nên tôn trọng quyền đó của quynhhong66. Hãy lên tiếng nếu có thể giúp đỡ hay chia sẻ, đừng làm người ta thêm rối trí vì những lời bình phẩm thiếu thiện chí. Nếu người ta cần biết điều đó đúng hay sai thì người ta sẽ hỏi. Như thế là tôn trọng quynhhong66, tôn trọng cộng đồng, và tôn trọng những giá trị mà cái diễn đàn này theo đuổi.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con tôn trọng tác giả đó chứ, Gà con viết những điều ra đây ko có ý chê tác giả topic, mà muốn tác giả topic đừng nên vì quá khứ của bạn gái mà đánh mất một tình yêu, còn nếu cô ấy nói dối thì hẵng hiểu cho cô ấy, có thể là cô ấy ko muốn nói tất cả quá khứ của cô ấy. Gà con đã nói rồi mà, còn tác giả quyết định thế nào là tuỳ tác giả thôi. Gà con cũng biết mỗi người một cảnh, mỗi người một cách sống, đâu thể áp đặt ai với ai được. Chỉ mong ko vì chuyện quá khứ mà lại dẫn đến tình yêu tan vỡ. Gà con nghĩ ko đáng. DÙ sao thì hy vọng tác giả đi đến quyết định đúng nhất và nếu cảm thấy ko chịu được thì bye đi cho nhanh, yêu mà cứ fân vân, nghi ngờ thì mệt lắm àh. Gà con cũng biết các bạn khác cũng như Gà con ko chấp nhận được sự nói dối nhưng trong trường hợp này, Gà con thông cảm cho bạn gái của tác giả. Có lẽ cũng là con gái chăng??

Chia sẻ trang này