1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình hỏi???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi quynhhong66, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cái nhìn sai lầm về ý nghĩa làm Phật Tử chăng ? Bạn quan niệm thế nào là 1 Phật Tử ?
    Làm Phật Tử không có nghĩa là uốn mình theo những quan niệm tập tục ngu si đã dìm biết bao thân phận người nữ vào bóng tối .
  2. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải so sánh với phương Tây hay bắt chước theo phương Tây . Tự phương Đông của chúng ta đã đầy ắp những giá trị tinh thần sâu xa mà người phương Tây đang tìm hiểu đó thôi .
    1 thanh niên biết dùng điện toán đi vào mạng lưới toàn cầu , vào thê'' giới mà ở đó người phụ nữ đã được tôn trọng xứng đáng như 1 con người của dịu dàng và chịu đựng, của khắc phúc khó khăn trên chính bán tính yếu mềm cúa nữ giới , thê'' mà người thanh niên này vẫn còn đi hỏi 1 câu hỏi ấm ớ như thế ?!!!
  3. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thắc mắc gì về cái tập tục cổ hủ hay ngu si nào hết, tôi chỉ thắc mắc về một người tự xưng Phật tử mà khi thấy có người cần sự giúp đỡ thì xông vào rủa xả, dè bỉu, thay vì cho họ những lời khuyên hữu ích.
    Như thế thì có hiểu sai "về ý nghĩa làm Phật tử" không nhỉ?
    Miệng Nam mô, bụng một bồ dao găm.
  4. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thái độ của tôi trước những quan niệm tập tục hủ lậu là vậy, tôi không dùng lời lẽ thấp kém để rúa xả ại
    Quan niệm tập tục cổ hủ đã đè nặng đời sống ngươ`i dân Việt như thê'' mà bạn nói bạn không thắc mắc thì bạn cũng chưa xứng đáng cho tôi bỏ công giải thích cho bạn về ý nghĩa 1 người Phật Tử cần phải làm gì .
  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Không cần so sánh với phương Tây nhưng thực ra là bạn vẫn đang so sánh chứ. Nếu không thì biết lấy cái nào là xấu xa, cái nào là tốt làm chuẩn. Có những cái bạn cho là xấu thì người ta thấy bình thường, bạn cho là hay, tốt thì người ta lại bảo xấu. Tớ chỉ muốn nói là tuỳ bạn quynhong quyết định cái gì hợp với bản thân thôi.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 22/11/2004
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thế này Quynhhong66 ạ! Tôi nghĩ việc cô bạn gái của anh lúc thế này lúc thế kia là do thái độ của anh đối với cô ta, có thể thái độ của anh đã làm cô ta lo ngại về vấn đề gì đó mà dẫn đến phải nói dối.
    Chuyện này nói ngắn gọn là chỉ phụ thuộc vào lòng vị tha của anh và cũng có 2 trường hợp:
    1. Nếu anh có lòng vị tha thì cô bạn gái anh sẽ kô nói dối, hoặc giả sử anh có lòng vị tha mà cô ta ko biết trong bấy lâu nay thì chứng tỏ 2 người ko hiểu nhau, dẫn đến ko tin tưởng lẫn nhau, mà ko tin tưởng được thì khó có 1 ty chọn vẹn.
    2. Nếu anh có lòng vị tha thì hãy nói thẳng với cô ta về những suy nghĩ của anh. Chẳng hạn như nói rằng: "em nên nói với anh sự thật, và nếu nó là sự thật thì anh sẽ tin tưởng ở em và không truy cứu chuyện này nữa vì nó đã là quá khứ. Còn nếu để anh tìm ra sau này đó là giả dối thì sẽ có kết cục ko tốt đẹp chút nào, bởi lúc đấy anh đã mất tin tưởng hoàn toàn ở em."

    Vậy là phụ thuộc khá nhiều ở anh phải không??? Tôi cũng đã suy nghĩ và cho rằng nếu đã sống thoáng thực sự mà bỏ qua hết mọi chuyện (ở đây muốn nói là cả chuyện lừa dối) thì nó lại đi theo một chiều hướng khác hơi lệch với khía cạnh tình yêu. Một khi đã yêu thì phải chấp nhận rằng suy nghĩ sẽ không thể thoáng hoàn toàn được bởi nó dính líu đến vấn đề tình cảm khá sâu. Yêu vào ắt hẳn phải có lòng ích kỷ, không có ích kỷ ắt không được gọi là yêu.
    Nói chung là mọi việc phụ thuộc ở anh, cái gì cũng ko nên đi quá, nếu anh biết giữ nó ở mức độ cân bằng thì nó sẽ đi theo dòng chảy.
  7. quynhhong66

    quynhhong66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nói là cao thượng, vị tha hay ko? Mình đã nói hết với bạn gái mình rồi. Bây giờ cô ấy nói sao mình cũng tin hết. Có hay ko cũng vậy mình sẽ ko để ý đến nữa nhưng đến lúc anh biết mọi chuyện là giả dối thì ko có chuyện gì để mà nói nữa rồi. Mình muốn cô ấy thành thật để mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng ... nhưng nếu một lúc nào đó mình biết được cô ấy đã lừa dối thì... ko còn cách nào khác nữa rồi. Lừa dối thì ko thể chấp nhận được, nhất là trong tình yêu.
    Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyện của mình nhé. Còn những câu kiểu như: "thấp kém, thiếu tác phong,thiếu đạo đức " thi thoảng vẫn nghe các bà các cô ngoài chợ nói với nhau ấy mà. Có gì đâu nhỉ???
  8. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là "bỏ mịa" nó đi. Em thầy ngay từ lúc bắt đầu yêu nhau là nàng đã lừa dối bác rùi. Nàng này hơi bị kinh nghiệm đấy có thể nghĩ ra mọi lời nói dối trong mọi tình huống ===> khá đỉnh cao. Bác cứ làm việc thẳng thắn một lần cho hết lăn tăn.
    - Trường hợp bác yêu quá không bỏ được thì không lên lăn tăn nữa làm gì. Suy nghĩ gì cho đau đầu. Tuy nhiên yêu đương là phải chân thành và cảm thông cái này bác phải xem xét tới thái độ và phong cách sống của nàng mới được nếu nàng thật sự thương yêu bác thì thế là ổn rồi....
    Yêu là khiến người ta không lên giường với thằng khác khi đang yêu mình là ổn rồi lăn tăn gì nữa

Chia sẻ trang này