1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac ban cho minh loi khuyen voi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Luu_Ly_Tim, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luu_Ly_Tim

    Luu_Ly_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tam trang cua minh gio day rat kho ta, minh dang phai dung truocnhung lua chon khac nhau.
    Chuyen la the nay: minh vao boyfriend cua minh chia tay nhau cach day hon 3 thang. Ly do chia tay cua bon minh chi toan la nhung ly do rat vo van, tham chi rat tre con nua. That long ma noi khi chia tay minh van con yeu him lam. Vay ma chi sau 1 thang ke tu khi bon minh chia tay, him da co girlfriend. Con minh thi thay that kho quen him.
    Nhung bay gio sau hon 3 thang, cung voi su thay doi cua him minh cung da phan nao thay nhe nhom hon. Dieu dang tiec la sau khi chia tay, dac biet la tu khi him co GF moi minh va him tro len nhu nguoi xa la. Dieu nay minh hoan toan khong mong muon, minh muon rang neu nhu tinh yeu khong dua 2 nguoi den dau duoc thi cung con lai hai chu " Ban be". Chinh vi vay bay gio minh muon minh va him co the coi nhau nhu nhung nguoi ban va minh muon him thay duoc thien tinh do cua minh. Nhung nghi lai minh lai thay do du, minh so rang GF moi cua him hoac nhung nguoi ngoai cuoc co the nghi sai ve minh.
    Cac ban cho minh loi khuyen nha
  2. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    chao Luu_Ly_Tim !
    đọc tâm sự của bạn, mình cũng rất buồn cho bạn.
    Rõ ràng là bạn vẫn muốn nối lại tình bạn với him, chứng tỏ là bạn vẫn còn tình cảm với him nhiều lắm lắm...
    nhưng sự đời thế đó bạn ơi, khi mà 2 người đã chia tay nhau rồi thì khó mà làm hòa lại, nhất là him đã đi tìm một "nụ hoa" mới, không còn muốn quan tâm với bạn nữa. Nếu mà bạn cứ níu kéo, thì cũng không tốt đâu.
    Mình biết là ngoài mặt là bạn nghĩ là chỉ muốn làm bạn thôi, nhưng bạn rất muốn "nối lại tình xưa" với anh ta, bạn đừng tự dối lòng mình nữa...
    nhưng mà thôi, mình khuyên bạn đừng nên vì người "có mới nới cũ" mà quá "si" như thế. Bên ngoài còn nhiều người có thể là tốt hơn him mà, bạn đừng nên vì him mà khó xử trong tình thế, và như thế cũng ảnh hưởng đến GF của him nữa.
    Dù sao đi nữa, thì cũng chúc bạn mau chóng quên đi và hy vọng bạn sẽ tìm được chàng "bạch mã" tốt hơn.
    Thân
  3. kitty_sona20

    kitty_sona20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tinh ban dung nghia cung doi hoi 2 chieu day ban a. Ban muon van la ban be, do la mot thien y nhung nguoi ta khong quan tam nua thi minh nghi cach nhin ve nguoi da xua cua ban hay cach noi voi nguoi ta ve him cung dien dat duoc thien y cua ban roi. Chi can ban thay minh van xem nguoi do nhu nguoi ban la tot roi. Nhung, neu vi thay nguoi ta quan tam den gf moi ma khong cam long, muon chut xiu nao do "noi lai tinh xua" thi ko nen dau. Luc nay, ban hay binh tinh va vung vang nhe.
    "Nguoi phu du ta cung phu du", ban da nghe cau do chua nhi?
    Don't you cry tonight
  4. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hic, người ta đã tuyệt tình thế thì cố níu kéo cũng vô ích muh bít đâu có khi là người xa lạ ban đầu thì có thể hơi đau nhưng về sau có khi lại tốt hơn đấy thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn cứ lừng ngừng mãi để lại đón nhận thêm niềm đau mới
    Too much love will kill you
  5. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sau có ba tháng đã quen với bạn gái khác thì chứng tỏ người ấy đâu có yêu em đâu mà phải nuối tiếc hả bé. Loại người đó không nên lâu dài nếu không là sẽ phải ôm hận đó bé ơi mà chuyện bây giờ cũng đáng để ôm hận rồi còn gì nữa. Anh cũng quen một bé sinh năm 82 yêu nhau tha thiết lắm anh kia cưa chị 3 năm cấp III mới đổ nhưng yêu nhau có hơn một năm thì tạch. Hỏi ra mới biết thằng cha kia nó cảm thấy chán thế là nó lẳng lặng quen với một đứa con gái khác cắm sừng lên đầu cho. Đau hết cả người ê chề với bạn bè vì thằng đó cũng chơi cùng hội. Đến bây giờ vẫn tỏ ra cay cú không chỉ với thằng cha đó mà với cả con trai luôn. Thiệt hết biết
    Từ tình bạn chuyển sang tình yêu : có thể rất gần nhưng cũng có thể rất xa tùy theo mức độ tình bạn lúc đó
    Từ tình yêu chuyển sang tình bạn : cực kỳ khó khăn hy vọng vào điều này là chỉ có 0,001% là sự thực
    Hầu hết khi đổ vỡ cả hai trở nên chán ghét nhau thậm chí coi nhau như kẻ thù.
    Nếu bé cứ quỵ lụy hắn thì bé đang tự làm xấu hình ảnh của bé trong mắt hắn đó. Dũng cảm làm lại từ đầu để thể hiện rằng mình có bản lĩnh chứ OK ? Chả lẽ không có đàn ông thì không làm được gì sao ?
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    KHửa khửa hay hén ,được đó ,nhưng mà hình như thanh niên này đang hận đời lắm đây ,bình tĩnh thôi ,chú hãy nhìn đời cho thoáng một chút chẳng qua cũng chỉ là 1 nàng con gái thôi mà không có ẻm này thì có ẻm khác ,có gì đâu .
    To: luu ly tim :Cha chả ,chuyện này đơn giản lắm mà ,bạn bè hay không thì tuỳ con người thôi mà,nếu muốn làm bạn bè thì nghe cũng hay đó ,nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ,nhỡ him kia lại quay lại thì làm sao hả ,như vậy bạn rất dễ vào tròng của Him kia đó ,và he he bạn hiểu người đó nhiều hơn đó . Thôi chuyện gì đã qua thì cho qua đi ,đừng cố vướng vào cái mớ bòng bong đó rồi mắc tội mắc nợ ra cho mệt xác ,Đi ngủ cho khoẻ
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tình bạn tiến lên tình yêu chứ làm gì có điều ngược lại!

    Con mai voi thoi gian
  8. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha Calla này ở đâu ra vậy ? Toàn suy đoán lung tung hận đời biết cái gì mà dám nói hận đời. Đúng trên đời này thì không thiếu đàn bà nhưng để gặp được người hợp với mình thì không dễ đâu chú em. Đừng có viết lung tung. Nghe giọng chú em đã biết chú em ít tuổi hơn anh và lại còn khoác lác nữa, đọc xong bài viết của chú em anh có cảm giác chú em vừa bị bồ đá hả ? Nếu đúng như vậy thì đáng đời gặp chuyện người lớn mà nói giọng trẻ con thế này thì có ma nó yêu. Lần sau nhớ nói đúng người đúng chuyện vào may ra thì có girl nào đó để ý.
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy

Chia sẻ trang này