1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho mình một lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình một lời khuyên với

    Mình có quen một cô bạn rất xinh xắn, dễ thương và cô ấy cũng rất thích mình nữa. Mình quen cô ấy do một người bạn của mình giới thiệu trong một lần liên hoan của nhóm. Ngay lần đầu tiên gặp, mình và cô ấy nói chuyện với nhau rất hợp, chính vì thế mà mình thường hay liên lạc gọi điện hay đi chơi với cô ấy những lúc rảnh hoặc lúc buồn. Từ lúc quen cô ấy đến bây giờ mình chỉ coi cô ấy như một người bạn thân và thường tâm sự những chuyện vui buồn, nhưng đùng một cái thằng bạn mình nói cho mình biết là cô đó rất là thích mình và nó đang chờ lời ngỏ ý của mình. Mình không hề có ý định đó với cô ấy và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó từ khi gặp mặt tới giờ, và mình cũng không thấy có một tình cảm đặc biệt gì nơi cô ấy. Chính vì thế mình quết định sẽ nói rõ ràng cho cô ấy hiểu để tránh đi những hiểu lầm sau này, và mình hẹn cô ấy như mọi lần, sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì mình chuyển chủ đề để nói thật cho cô ấy biết là mình đang theo đuổi một người con gái khác, mình rất thích cô gái đó nhưng chưa được sự đáp lại, nhưng dù thế nào mình vẫn cứ tiếp tục theo đuổi. Đang kể lúc ngước lên nhìn vẻ mặt của cô ấy, mình thấy một vẻ mặt rất tức giận nhìn mình và cô ấy nói với mình "thôi anh đừng kể nữa, hôm nay em có việc bận quên chưa làm, có lẽ bây giờ phải về luôn để làm cho kịp" và cô ấy đứng lên đi thẳng ra ngoài. Mấy hôm sau mình định gọi điện hỏi thăm nhưng mình lại ngại, thôi coi như chấm dứt từ đây, không nên để dây dưa tình cảm làm gì. Bẵng đi hơn một tuần, mình cứ nghĩ mọi chuyện đã coi như chấm dứt, nhưng cô ấy lại gọi điện nói chuyện và mời mình đi chơi, mình từ chối với lý do là bận không đi được. Mấy lần sau gọi điện mình cũng từ chối như thế, dường như không chịu bỏ cuộc cô ấy đến chỗ cổng cơ quan mình ngồi chờ, gặp mặt mình đành phải đi vì không thể từ chối được. Khi đi cùng cô ấy mình định nói rõ ràng quan điểm của mình cho cô ấy biết, nhưng cô ấy cứ lờ đi và dường như chẳng quan tâm đến chuyện đó.
    Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa, khó nghĩ quá. Không biết mình có nên chấp cô ấy và từ bỏ mối tình đơn phương mà mình đang theo đuổi hay không
    Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, người mà mình yêu thì lại bị người đó từ chối tình cảm, người mà mình không thích lại để ý đến mình. Ước gì người đó lại là người mà mình đang theo đuổi thì hay biết mấy.
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    khổ cho bác này....chưa xong chuyện đơn phương thì lại mắc phải 1 chuyện khác thế này....thôi thì bác cứ thử nhận lời đi chơi với cô ấy 1 thời gian xem có tìm được cảm giác gì ko....tạm thời coi như bác quên mối tình đơn phương của bác đi......thử kiểm tra lại tình cảm của bác...đối với cả 2 người con gái ấy
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sung rơi vào miệng còn không biết mà ăn . Trừ phi cá sấu
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  5. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trong hai em đó cứ em nào xinh nhất mà theo, nếu mà hai em đều xinh như nhau thì theo cái em đang yêu anh đó, còn em mà theo xấu hơn thì đúng là chơi phải chơi ngay kiểu 3 không của anh donghailongvuong nhỉ
  6. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha... lại chuyện tình tay ba à ! ở đời cái này gặp nhiều đấy ! thôi đã đọc thì viết vài lời ở đây vậy nhưng mà cũng khó đấy !
    Cuộc đời nó cứ trêu ngươi nhau thế mà, cuộc rượt đuổi vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm kết thúc. Tớ không ró quan điểm sống của bạn là thế nào nhưng chắc bạn k thuộc loại người thích yêu chơi và thích lợi dụng. Nếu vậy thì cần phải nói thẳng thôi, mà đã nói thế rùi mà họ không hợp tác chịu là bạn mà gây khó dễ thì áp dụng chính sách ba không của đồng chí gì đã nói ấy ! tặng cậu câu này "người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa ngày nhưng k thể yêu bẳng nửa con tìm và tiến lên bằng nửa ý chỉ"
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cái này bó "chim" với chú Longnv, không hiểu có phải thật không đấy, chuyện trước chưa xong mà chuyện sau đã tới thế?? Không biết có yếu tố "truyện" trong này không đấy??
    buy
    Lời khuyên của tôi sẽ là "hãy mở rộng tấm lòng" ra 1 chút! Tôi thì tôi nghĩ không nên nói "không" với mọi thứ đâu! Em Minh Thuý, Minh Thiếc không đồng ý thì hãy bỏ qua mà xem lại bản thân, mở rộng tâm lòng với những người xung quanh vì biết đâu người đàn bà mới có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân đồng chí , điều mà ai cũng xứng đáng có quyền được hưởng!!
    Đùa tý nhưng cậu Long nay cũng fault quá! Chắc giờ đây cô ta cũng biết cậu biết cô ta thích cậu rồi, vậy mà cậu cứ bô bô "lạy bà con đây" thế thì những phản ứng ban đầu của cô ta không có gì đáng ngạc nhiên cả! Nếu cậu chưa cảm thấy mến cô ta thì cũng chẳng sao, tình cảm không nên cưỡng ép, nhất là như cậu tả cô ta cũng xinh xẻo, nói hợp với cậu như thế! Tất nhiên, trong tình yêu đó không phải là tất cả nhưng đó cũng là những tính hiệu tốt, không nên "đuổi hình bắt bóng", "kén cá chọn canh " quá!!!! Gái đẹp cũng thì nhiều lắm, nhưng kiếm người hợp, và có thể gánh vác cùng mình trong quãng đời không dễ đâu! Hãy cho cô ta 1 cơ hội, cũng như tự tạo cơ hội cho chính bản thân đi!!
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Một ví dụ điển hình về Gà....Chú này ngây thơ giống mình 4 năm về trước quá....Nhưng hồi đấy anh không tệ như chú, ai lại nói thẳng ra là " mình không thích ấy" ...
    Ít ra thì đấy cũng là phương án 2 cho chú lựa chọn...Gà quá....iu một em, tán 1 em khác, chả sướng à? mất gì đâu....
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng hơi bận nên không vào đọc mấy lời khuyên của các bạn, hic hic, đọc xong thấy sợ luôn. Đúng là em hơi sai lầm khi viết cái câu rất xinh xắn, dễ thương, nói về chuyện đánh giá về ngoại hình của con gái thì mình luôn bị bọn bạn nó chê là đánh giá hơi cao hơn so với bình thường, mình nhìn thấy một người con gái rất xinh thì bọn bạn nó là bình thường thôi chẳng có xinh cái gì cả, mình gặp một cô gái trông bình thường thì bọn nó lại nói là xấu thế mà mày nói là bình thường, vì thế nên các bác cứ trừ đi khoảng một đến hai cấp cho em, mới lại cái quan điểm xinh xấu này cũng tùy từng người.
    anhdungyeuem: Khi mà yêu ai đó mình không quan trọng cái xinh hay xấu, chỉ chủ yếu là thích tính cách của người đó thôi. Nếu quen được một cô gái trông xinh nhưng mà không hợp với tính cách của mình thì chắc là cũng không thể yêu hay có tình cảm được, cô đó chỉ có thể rủ đi chơi để khoe với đám bạn mà thôi. Và cũng chính cái quan điểm đó của mình, mặc dù người mà mình đang theo đuổi trông ngoại hình không được bằng so với em đó nhưng mình vẫn cứ thích và yêu dù liên tục bị từ chối.
    codocbenem: Đúng em Thúy đó cũng đã biết mình thích cô ấy, vì thế mà gặp cũng khó khăn hơn trước, biết thế trước đừng có nói ra có phải hay không, mà đã thế lại còn đến lần thứ 2 nữa chứ, mình thề từ này về sau sẽ không nói nới mấy cái lời đó với em ấy nữa.
    Loi_cu_ta_ve: Quan điểm sống của mình hơi khác so với bạn, mình thích có một tình yêu chân thành.
  10. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúc mừng, bạn nhìn cuộc đời đẹp quá :D. Còn bên ngoài nhận xét khác mình thì kệ xác đi, wan tâm wái giè, nhỉ.

Chia sẻ trang này