1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho ý kiến giúp mình với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi weivym, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weivym

    weivym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho ý kiến giúp mình với!

    Mình mới được em gái giới thiệu cho một cô bạn, mình thấy thích cô bạn đó. Hôm sau mình có nhắn tin cho cô bạn đó hỏi han tí thôi. Nhưng em gái mình nói là cô bạn kia bảo mình nên dừng vì cô bạn kia sợ nếu chuyện không tới đâu thì ảnh hưởng tới tình bạn của em gái mình với cô ấy.
    Mình đoán chắc là cô bạn kia không thích mình, có thể ấn tượng ban đầu không được tốt lắm, mình vốn ít nói, hay mình vội vàng quá.
    Theo các bạn mình có nên tiếp tục nghĩ tới mối quan hệ này không?
    Mong các bạn cho mình một vài lời khuyên.
  2. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có bé đó tính thế là phải, chuyện tình yêu làm sao nói trước được, nhỡ em và cô ta không đi đến đâu thì giữa cô ta và em gái em sẽ thế nào?
    Thằng bạn anh đang rơi vào tình trạng tượng tự, anh đã cảnh báo nó rồi nhưng nó không nghe, giờ mới đau đầu. Tội của nó là giới thiệu thằng bạn thân cho bà chị họ, yêu đương loằng ngoằng được cũng phải 5 năm rồi, abc chưa thì không rõ, giờ 2 đứa đang muốn chia ta nhau. Hỏng bet
  3. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    con thầy, vợ ( chị, em gái)bạn, gái cơ quan
  4. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ui các pác nghĩ ngợi nhiều mà làm gì cứ để tự nhiên tình cảm nó đến bác muốn tránh né cũng k đc.Mà tình yêu thì liên quan j đến tình bạn của em gái bác nhở , vớ vỉn wa ...Tôi có 2 đứa bạn thân tụi nó xém tí nữa đã là chị dâu em chồng rồi đó , nhưng việc k như ý muốn thì thôi quan trọng hoá nó làm j , giờ 3 đứa tôi vẫn chơi thân đấy ...Tình yêu dễ mất chứ tình bạn khó phai các pác à .
    Chúc bác cưa đổ e í
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chuyển hướng sang em nè
  6. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà sao em lại phải che miệng?
  7. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    từ từ thì khoai khắc nhừ
  8. weivym

    weivym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn đã cho ý kiến.
    Mình quyết định phải tiếp tục tán :D Nhưng mà không biết em kia nghĩ gì mà nói vậy nhỉ, hay là mình gặp cáo không biết.
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    he he.. ủng hộ bạn. Càng tốt chứ sao, chỉ tội em kia quá vội vàng mà kết luận thôi. Mới tiếp xúc một lần mà đã bảo"dừng đi" thì em này cũng chán thật (hay là ông bạn không hợp với tiêu chuẩn của em nó)
    Đàn ông tụi mình cũng lạ thật, nó mà thích thích mình thì mình còn "lửng lơ con cá vàng", nhưng nó mà nói thế thì cho nó biết thế nào là "đẹp trai không bằng chai mặt".
  10. weivym

    weivym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Mình nghĩ với cái nhìn ban đầu thì mình cũng ko đến nỗi tệ. Mình đã gọi điện lại nói chuyện với em, dò ý đến nhà chơi thì em bảo hôm nay bận, hôm khác mời đến chơi (lần sau ko có chuyện anh gọi trước khi tới chơi ), thấy em cũng vẫn vui vẻ bình thường, mình đoán có lẽ em đang cành cao tí chút, chả lẽ lại vồ vập :D
    Có lẽ phải từ từ mà tiến

Chia sẻ trang này