1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn cho ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vmtvmt, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho ý kiến

    Chuyện của em thì chưa có gì là rõ ràng cả,vốn là em và bạn ấy quen nhau cũng 1 năm rưỡi rồi(biết nhau) và em là người chủ động làm quen,lúc mới biết mặt nhau thì em phải đi học xa,và bọn em thường liên lạc với nhau qua internet,nói chuyện cũng nhiều nhiều,em có cảm tình đặc biệt với bạn ấy nhưng mà không dám nói gì cả,và sau khoảng 1 tháng thường hay chat với nhau thì bạn ấy bận học nên ít lên mạng,trong thời gian này mình thấy buồn quá và cùng lúc đó có một bạn gái hay mail và tâm sự với mình và có ý với mình,lúc đó cảm giác cô đơn lắm nhưng mình vẫn nghĩ là không được vì thiếu thốn tình cảm mà nhận lời người mình không yêu,nhưng....cuối cùng mình đã chấp nhận người con gái đó,lúc mình nói là mình cũng có cảm tình với người con gái đó mình thật sự là không thích người ta chút nào(giống như là muốn chinh phục vậy thôi)vậy là mình chính thức có bạn gái.Nhưng đâu có gì vui đâu bởi vì mình quen người mình không yêu,đâu có quan tâm gì đến người ta đâu,nhưng mình không thể nói thẳng với bạn đó là mình không yêu bởi vì lúc đó người con gái đó rất buồn khi tỏ tình mình,người đó nói là mẹ ép lấy anh việt kiều Mỹ nhưng người đó không ưng,chỉ yêu mình,mình cũng cảm động,nhưng quan trọng nhất là mình không yêu nhưng mình vẫn quen bạn đó,thế là mình đã quá sai lầm rồi,mình hối hận mà không biết nên làm sao,vì nếu mình nói với người con gái đó thì thật sự là một cú sốc và người đó sẽ lấy chồng(lời của người đó ).Nhưng các bạn cũng biết tình yêu mà không thật lòng thì đâu tồn tại lâu,và lúc mà người con gái đó đang vui vì tình cảm của mình thì cũng là lúc mình dập tắt mọi hi vọng với người ấy,mình đã nói là không yêu người ấy thực lòng,mình chỉ sợ lúc đó mình không nói thích người ấy thì người ấy sẽ lấy chồng trong khi người đó mới học đại học năm nhất thôi,bạn ấy nói là biết chứ,nhưng vẫn yêu mình và cảm ơn mình,mình không hiểu gì cả và hỏi người đó sao không trách mình thì bạn ấy bảo là không cảm ơn mình thì thôi sao mà trách.
    Và khoảng sau một tháng không gặp mặt thì người con gái mình thích lại lên mạng và nói chuyện với mình,mình có kể về chuyện trong thời gian một tháng không gặp cho bạn ấy nghe.Vì mình thật lòng thương bạn này nên mình không muốn giấu bạn ấy điều gì cả,nhưng nói rõ tình cảm thì mình không dám nói vì nghĩ mình không thể "cưa" bạn ấy được,và sau này bọn mình vẫn thường nói chuyện với nhau nhưng không đề cập gì đến tình cảm cả,đến hè năm ngoái thì mình về vn và gặp lại bạn ấy,cả hai cảm thấy không ngại gì cả và nói chuyện rất vui vẻ với nhau,mình và bạn ấy cũng hay hẹn hò đi uống nước nữa,và chuyện gì đến cũng sẽ đến,mình đã tỏ tình với bạn ấy nhưng.....bạn ấy không nhận lời mà cũng chẳng nói là từ chối,sau khi mình ghi thư nói có tình cảm với bạn ấy thì bạn ấy ghi thư lại và nói là sao đang vui tự nhiên nói mấy chuyện đó ra làm gì,lỡ sau này hết thân rồi sao?và qua ngày sau hai đứa lại gặp nhau và nói chuyện vui vẻ y như hông có gì xảy ra,và mình hỏi bạn ấy sao lại nói như vậy,bạn ấy nói mình tự hiểu đi,mình năn nỉ mãi và có đôi lúc nói là"nếu em hông nói gì hết có nghĩa là em hông đồng ý đúng hông?" thì bạn ấy nói là nói sao mình mới hiểu đây,nói mãi nói mãi bạn ấy cũng không từ chối mà cũng không đồng ý,mình thì lo bạn ấy không có tình cảm với mình nên không nói rõ ràng vậy,nhưng cuối cùng bạn ấy nói là thích mình nhiều nhiều nhưng chưa dám yêu vì còn nhỏ,vậy đó,sau ngày hôm đó thì hai đứa vẫn đi chơi thường xuyên và vui vẻ như ngày nào,đôi lúc mình cảm thấy thực sự bạn ấy đã cảm mình rồi nhưng có lúc mình cảm thấy buồn buồn vì bạn ấy và mình không có gì là chính thức cả,cho nên nhiều lúc mình rất bối rối không hiểu là tình cảm của bạn ấy đối với mình như thế nào?mình cũng có tâm sự với bạn thân và bạn mình nói là chờ sau khi em ấy thi đại học xong lại nói thêm lần nữa,hiện giờ hai đứa vẫn thường chat với nhau nhưng lâu lâu mình đề cập đến tình yêu thì bạn ấy nói là đừng nói đến mấy cái đó,ghét lắm.Những lúc bạn ấy nói vậy thì mình buồn nhưng rồi lại vui và hi vọng tiếp.Chuyện của mình thì nói là bạn ấy không có cảm tình với mình cũng không đúng mà nói là có cảm tình với mình thì cũng không dám chắc.mình không biết hiện giờ bạn ấy nghĩ như thế nào về mình.Hai đứa cũng hiểu nhau khá rõ rồi vì quen cũng hơn 1.5 năm rồi mà.
    Các bạn cho mình biết là tình cảm của em ấy đối với mình thế nào?mình có nên tiếp tục hi vọng không?
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi người có vẻ thích làm khổ nhau nhỉ
  3. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em ấy còn bé mà, với lại em có từ chối đâu? Chú còn nguyên cơ hội, chỉ có cái là phải đợi thêm thôi, và nhất là phải cố ở cạnh em nhiều chứ không bị cuỗm mất lúc nào không biết đấy !
  4. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Qua những gì bạn viết thì mình nghĩ "em ấy" cũng có cảm tình với bạn rồi, nhưng do em còn nhỏ nên chưa muốn vội vàng trong chuyện ấy, nhưng vẫn muốn duy trì quan hệ tốt đẹp.Mình nghĩ bạn nên ủng hộ và chịu khó chờ đợi thêm một thời gian nữa, để em thi cử xong xuôi đã.Chẳng lẽ bạn không thấy vui vì em tuy còn nhỏ mà đã biết phấn đấu, biết suy nghĩ cho tương lai sao. Túm lại là bạn nên kiên nhẫn chờ đợi và quan trọng là trong thời gian này nên ở bên động viên em ấy học hành cho tốt để đạt satisfactory results trong kì thi.Bằng cách này chắc chắn bạn sẽ ghi được điểm trong mắt em đó.
  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    vmtvmt ạ,chuyện của bạn đúng là chưa có gì rõ ràng cả,nhưng cái kiểu" chẳng đâu vào đâu" này mới dễ khiến người ta đau đầu đấy.Bây giờ bạn muốn biết tình cảm của em ấy là thế nào phải không?Theo tôi thì tôi cho rằng em ấy của bạn đang trong thời gian suy nghĩ đấy,chứ không hề vô tư "cá vàng" như cách cô nàng đang tỏ ra đâu.Bởi tôi cũng là con gái nên tôi hiểu nếu không có cảm tình với ai thì sẽ không bao giờ nhận lời đi chơi với người đó,mà nếu cứ coi như nàng chỉ thật sự muốn làm bạn đi thì nàng đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của bạn rồi.Có thể nàng cảm bạn nhưng chưa đến mức độ yêu,đại loại là:
    " Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ"
    Cô nàng này cũng thuộc loại chín chắn nên phương pháp tốt nhất cho bạn lúc này là cứ quan tâm thật nhiều đến nàng,chăm sóc bằng cử chỉ chứ không phải là lăn tăn rồi suốt ngày hỏi nàng "yes or no?" khiến nàng khó chịu đấy.Thế nhé,bạn hãy cứ hi vọng đi.Chúc bạn may mắn!
  6. cuong_cua

    cuong_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To : vườn Xuân
    thế truyện của bạn sao rồi , Tôi hi vọng bạn đừng như .. người Tôi yêu cô ta quá ích kỷ khi không muốn mất tôi, nhưng lại yêu một người khác , bạn đã đủ chín chắn để nhận ra người yêu minh thật sự chưa
    TO : tất cả Con gái
    nên chọn người Yêu Mình như thế các bạn sẽ cảm thấy HP hơn đó
  7. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Môt lời khuyên hay, tiếc là nhiều người con gái ko làm được như vậy
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tớ nói thẳng một chút nhé!!1 Tớ ko đồng tình với việc bạn đã làm trong 1 tháng... khi em kia ko lên mạng!!! Bạn tìm 1 người con gái khác... Tớ rất ghét con trai như thế, kể cả con gái cũng vậy thôi!!! Tình cảm chứ ko phải trò chơi mà khi nhớ 1 người lại tìm 1 người khác để thay vào chỗ đó được!!!
    Việc em kia ko nhận lời hay ko từ chối bạn là một dấu hiệu đáng mừng!!! Theo tớ nghĩ là vậy!!! Em ý cũng có tình cảm với bạn nhưng em ý còn nhỏ và chưa biết gọi cái đó là cái gì, và sợ điều đó!!! (Cái này tớ cũng từng trải qua nên tớ nghĩ vậy) . Bạn nên từ từ, giữ mối quan hệ tốt, đến một lúc nào đó thích hợp hãy nói với em, nhẹ nhàng từ từ... có thể bắt đầu bằng những câu chuyện vu vơ... vd: 2 đứa bạn anh chơi thân... hãy kể những câu chuyện gần giống như của 2 người hiện giờ, và dẫn đến một cái kết tốt đẹp!!! hãy đi từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn, bạn sẽ thành công đó!!! Trong chuyện này tuyệt đối ko được nóng vội, nóng vội sẽ làm hỏng chuyện lớn đó!!! Chúc bạn thành công!!!
  9. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa sao lai thế nhảy ! Hôm trước hình như vừa mới tư vấn cho bạn xong thì phải . He..He.. nói chung mình cũng muốn là cái điều bạn nói là là một mệnh đề trong cuộc sống. Có nghĩ là nếu con trai yêu một người có gái có nghĩa là người đó sẽ chấp nhận mình. Thế nhưng mà suy ra thì thế này nhìu người cũng yêu cô ấy một lúc thì thế nào hả bạn ? Chẳng nhẽ cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc với nhiều người cùng một lúc như vậy sao. Nếu như vậy cô ấy thuộc loại thiếu rành mạnh về khoản iu đương. Mà tình yêu như vậy thì gọi gì là iu --> cô ấy chẳng thể nào hạnh phúc được vì suốt ngày phải suy nghĩ xem ở với anh A zui zẻ hơn hay là ở với anh B nhảy !
    Nói chung cần thiết phải tôn trọng tình cảm của người khác !
    To bác chủ Topic : bác nên rõ ràng về khoản tình cảm của mình ! Không nên đứng nói này trông núi nọ, ko nên thiếu người này tìm người kia bù đắp. Đọc Cô gái Đồ long chưa thằng cha Trường Vô Kỵ bị chửi nhiều vì cái tội lắm em thích qua đếch bit chọn em nào đấy. Còn với tình cảnh của bác bi h nêu thực lòng iu em hiện tại thì cứ tiếp tục cưa đi
    nhưng nhớ là cưa tích cực đấy nhé ko được nản, nản rồi lại quay sang cưa cây khác là hổng có được đâu. (trừ phi lưỡi cưa bị cùn hay gãy trong quá trình cưa )
  10. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến rất chân thành,Tuy nhiên các bạn hiểu nhầm ý của mình rồi,mình không phải thuộc tuýp người đứng núi này trông núi nọ,ý mình là trong khoảng thời gian mà mình và người mình có cảm tình không gặp nhau,lúc ấy chỉ mới biết nhau khoảng chưa được một tháng,còn người mà em hay nói chuyện ý là bạn học lâu năm của em,thì trong cái thời gian đấy bạn ấy nói là mẹ ép lấy anh việt kiều kia nhưng người ấy không chịu mà người ấy thích là em,người ấy nói với bạn thân của người ấy nếu như em không thích người ấy thì người ta sẽ lấy chồng vì người đó không còn gì để trông mong nữa và bạn thân người đó tâm sự lại với mình và cuối cùng mình đã quyết định quen người ấy,đó là một quyết định và một cách giải quyết sai của mình,mình đồng ý với các bạn phản đối cách giải quyết đó của mình.Thực sự lúc đó mình rất khó xử,một phần không muốn bạn cùng lớp của mình lấy chồng sớm như vậy,vì đang còn học với lại mới 20 tuổi à,một phần vì mình.Mình đã xin lỗi người đó và nói rõ với người đó lúc người đó đang vui,lúc mình nói thẳng với bạn đó thì bạn đó cũng nói là biết là mình không yêu nhưng muốn bạn ấy đừng buồn nên mới chấp nhận tình cảm bạn ấy,và sau lần đó mình không còn gặp người đó nữa,nhưng khoảng 2 tháng sau thì một người bạn cùng lớp lại nói với mình là người đó buồn và muốn lấy chồng cho xong.Lần này mình cũng mail khuyên người đó đừng nên làm vậy,không lẽ vì yêu một người không yêu mình mà lại muốn đi lấy chồng để quên người ta sao (người con trai kia rất thương người này).Cuối cùng hình như năm này em ý kết hôn với lại anh việt kiều thì phải.
    Mình cũng gặp anh việt kiều và nói rõ chuyện của mình và người đó.Anh ấy hoàn toàn thông cảm,ít ra mình cũng cảm thấy an tâm và nhẹ nhàng hơn một chút.
    Còn đối với người con gái mình thương thật lòng,hiện tại bọn mình cảm thấy rất hợp và quan tâm đến nhau,mình vẫn thường xuyên động viên nhắc nhở em ấy trong việc học,em ấy thì có bất cứ chuyện gì ở nhà hay trên lớp đều nói với mình cả,kể cả chuyện ai ghi thư,rủ em ấy đi chơi em ấy đều kể cho mình nghe,mình cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc về em ấy,chỉ có điều là sao mà khi mình đề cập đến tình cảm riêng của hai đứa thì em ấy lại chưa muốn nhỉ?Mình biết là cần phải kiên nhẫn đợi em ý thi đại học xong,nếu thi đại học mà em ý đậu thì chuyện tình cảm của bọn mình cũng sẽ vui hơn và có lẽ sẽ chính thức ,còn nếu em ý không thi đậu thì sao?câu hỏi này mình không giải ra?liệu lúc ấy em ấy có tâm tư để đi chơi với mình ko?(em ấy rất quan trọng chuyện học tập và học rất giỏi)và lúc đó mình phải làm sao?lúc đó an ủi là điều đương nhiên nhưng chắc chắn một điều là nếu thi không đỗ bọn mình sẽ rất ít có cơ hội gặp nhau.Mình và em ấy là hàng xóm,ba mẹ và cả nhà mình đều biết mình thương em ấy rồi và mình cũng rất muốn một ngày đẹp trời nào đó em ấy sẽ nói yêu mình......nhưng lúc nào mình cũng hay suy nghĩ vởn vơ về cái chuyện nếu em ấy thi không đỗ đại học thì sẽ như thế nào?vì mình đang đi học ở nước ngoài nên đâu có nhiều thời gian ở bên cạnh em ấy đâu,chỉ có 2 tháng hè về phép thì bọn mình còn hay gặp nhau.

Chia sẻ trang này