1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn chú ý | Game võ lâm truyền kỳ hay nhất loạnchiến | vo lam lau |Nơi khơi dậy ký ức võ lâm .

Chủ đề trong 'Game Show' bởi CongDongGameViet, 10/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongDongGameViet

    CongDongGameViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý | Game võ lâm truyền kỳ hay nhất loạnchiến | vo lam lau |Nơi khơi dậy ký ức võ lâm .

    [​IMG]

    Phần 25 : Sức mạnh ý chí
    ---------------------------------
    Tiếng hò hét cổ vũ của 2 bên binh sĩ ngày càng náo nức và nhộn nhịp..Anh Hào và Vị Tướng lĩnh đã sẵn sàng cho cuộ chiến..Và Anh Hào thầm nghĩ sẽ ko dùng TLPD và bẫy vì dùng ám khí thì ko quân tử lắm ..Anh Hào quyết định dùng NHNA và NDXN.....

    Ba hồi trống dồn dập vang lên...vừa dứt tiếng vo lam lau trống thứ 3 cà 2 bên binh sĩ rất ngạc nhiên khi ko thấy 2 vị thống soái của mình ... chỉ nghe 1 tiếng nổ " bùm bùm ở trên đầu " và ngẩng lên cả 2 bên kinh hoàng khi không biết họ khinh công lên không trung từ lúc nào..quả là Thân pháp 2 bên đạt trình độ thượng đẳng

    Bầu trời thay đổi màu liên tục ..chuyển xanh chuyển vàng rất đẹp ..và bên trong ửng lên 1 màu hồng tuyệt diệu ... Rồng bay khắp hướng tụ lại trong rất đẹp mắt xem rất đẹp mắt ..Anh Hào cũng ko kém xoay chuyển bầu trời bằng những chùm Đao tụ lại từ khắp phía

    Có thể nói đây là đỉnh cao của võ công nghệ thuật và khí sắc anh hùng ...cách đánh 2 bên y như " phượng múa rồng bay "....Bên dưới cà 2 phe đều Ồ lên 1 tiếng thán phục ..trông 2 vị tướng đánh dũng mãnh làm sao....

    Sau 1 lúc trổ tài năng .. cả 2 cùng nhìn nhau 1 lúc rồi mĩm cười.. Vị tướng bỗng nói với Anh Hào :" Cháu hãy cẩn thận chiêu tiếp theo của ông nha"..


    [​IMG]
    Nói rồi Ông ta rồng người lên... 1 hào quang trấn phái quay xung quanh...rất đẹp...chợt ông ta gom 15 con rồng lại và hô biến 1 cái nhập thành 4 con rồng bự và bay đến Anh Hào với vận tốc chóng mặt....
    Anh Hào thấy vậy liền né sang 1 bên ..và nghĩ chắc né xong rồi..thì bất ngờ 4 con rồng đó quay lại dí Anh Hào ..Anh Hào vừa khinh công vừa né và hỏi " Chiêu này là gì mà lợi hại quá vậy ông "..

    Ông ta cười và nói " đây chính là chiêu thức tối cao nhất của " hàng long hữu hội " có tên gọi là " Phi Long Tại Thiên "....Anh Hào wow lên 1 tiếng khâm phục rồi lém lĩnh đứng lại dùng NHNA ngay người mình .....Ông Tướng còn chưa hiểu tại sao thì thấy 4 con rồng của mình đã bị cuốn vào Chùm sáng hội tụ Ngân Đao Xạ Nguyệt ..và bị xẽ mỗi con rồng thành 2 khúc....

    Ông ta vỗ tay thán phục cậu và nói " Ta chịu thua cháu rồi - ta sẽ rút binh về nước " Anh Hào nghe vậy liền ko chịu và nói " Cháu mới chính là ngưới thua cuộc vo lam private ..vì cháu đã dùng hết công lực vào đòn thế vừa rồi..bây giờ cháu ko còn sức để đánh tiếp được " Ông ta cảm phục và tiến đến gần Anh Hào và nói " Quả nhiên trên đời này còn 1 vị tướng Anh dũng và quân tử như vậy ..quả là hổ phụ sinh hổ tử "...và Ông ta vỗ vào vai Anh Hào cười lên khoái chí và nói tiếp : " Như vậy chúng ta huề ..cả 2 cùng rút binh"..
    Anh Hào Vui vẻ và chấp nhận ngay...cả 2 bên quân sĩ đều thán phục và rút binh...........

    Bỗng 1 tiếng nói vang lên như sấm " KHÔNG ĐƯỢC LUI BINH .. TẤT CẢ MAU GIẾT ANH HÀO VÀ ÔNG TƯỚNG GIÀ KIA CHO TA -- ĐÂY LÀ MỆNH LÊNH TỐI CAO CỦA HOÀNG THƯƠNG KIM QUỐC"
    Phần 26 :Chiến Trường Đẫm Máu
    ----------------------
    Thì ra tên Thiên Vương hắn đã kịp ra chiến trường và theo dõi trận đấu lúc nãy..khi thấy 2 bên kiệt sức cũng lúc cơ hội mĩm cười với hắn..Hắn dẫn theo 4 tướng đạt ma ở Tây Vực và 4 đạo quân hùng dũng bách chiến bách thắng của hắn....

    [​IMG]

    Nói rồi hắn dùng lệnh bài và thánh chỉ ra lệnh cho tam quân " Anh Hào vốn ko phải dòng máu gia tộc kim gia..Nay ta ra lệnh giết Anh Hào và Thống soái Tống Quôc" ..Tam quân nghe lệnh hắn răm rắp vì có thánh chỉ và lệnh bài Thống Gia tối cao...

    Thống Soái Già biết chuyện chằng lành liền hét lớn ..." Tất cả chuẩn bị chiến đấu ...Bảo vệ Nguyên Soái Anh Hào ..."
    Cả 2 phe Tống và Kim lao vào nhau xáp lá cà .. Những tiếng choang choảng của đao gươm ngày cang quyết liệt ...Anh Hào Và Nguyên Soái Tống Quôc phảii Lui về Thành Tương Dương trấn ngự để hồi phục sức mạnh....

    Quân Kim lại kéo thêm 5 đạo quân đến tiếp ứng .. lần này quân kim đã dồn hết tất cả binh sĩ quyết ăn thua đủ với Tống Quôc ...Dần dần quân sĩ Tống Quốc ngày càng thưa dần và 4 Vị tướng của Tam quân Tống đã hi sinh anh dũng trong trận đấu này... vì bị 4 tên Đạt Ma ra tay quá tàn nhẫn...

    Quân Kim thừa thắng xông lên ...tiếng hò hét ngày càng ghê gợn.... Quân Kim đã bao vây khắp thành Tương Dương... Tên Thiên Vương độc ác kia cùng với 4 tên đạt ma cùng nhau hò hét :"Cái thằng Anh Hào rút đầu kia .. ra đây đánh nhau 1 trận với ta nào ..đồ thằng volamtruyenky chết nhát chỉ biết lui mình núp bóng"
    Anh Hào nghe vậy nổi khùng lên và định xông ra đánh 1 trận sinh tử với hắn ..nhưng vị tướng già đã ngăn cản và tìm cách đối phó'....

    Thành Tương Dương khói lửa cao nghi ngút .. Kim quốc tàn ác đã đốt hết nhà dân hiền lành cư ngụ gần thành ..Lòng căm tức càng dân cao.. Binh sĩ quân Tống đã quyết định chiến đấu cảm tử ......

    Nói về thuý yên tiên tử ..khi cứu được Diệu Như chạy 1 đoạn thì bất ngờ bị bất tỉnh và mê ..vì dính TDVC của võ đang ..đúng lúc đó Tiểu Linh đi ngang qua và thấy.. quá mừng Tiểu Linh dẫn 2 người vào 1 hang động rồi trị thương cho 2 người .....

    Sau khi cả 2 sức khoẻ bình phục ...liền cùng với Tiểu Linh nhanh chóng tìm Anh Hào ... Diệu như bèn dùng chiêu rất ấn tượng...phụt 1 cái dười chân 3 người có vòng màu đỏ xuất hiện và tốc độ cả 3 ngưởi nhanh lên đáng kể ..Và chỉ trong phút chốc .. 1 chiến trường kinh hoàng đã hiện ra trước mắt 3 cô...

Chia sẻ trang này