1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn có ai ăn thịt lừa chưa ? mình thì rồi đấy ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doiemduoimua, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    các bạn có ai ăn thịt lừa chưa ? mình thì rồi đấy ...


    mình quen Hường trong đêm noen. ngay lần gặp đầu tiên mình đã thấy có cảm tình với Hường, và chúng mình đã thân nhau hơn sau những lần đi chơi.
    một lần mình bị người ta đánh dập bã mía, phải nằm lì ở nhà như con cún con suốt 2 tuần. Hường đã đến thăm và tặng mình sôcôla ( hôm đó cũng gần ngày valentin ) , mình vui lắm, cảm động lắm, cả đêm đó mình không tài nào chợp mắt được, một phần vì nhớ Hường một phần vì.....cái mũi vẫn đau .
    Hường cũng email cho mình , Hường nói rằng : Hường sắp phải xa Thắng, nhà Hường bắt Hường sang Halan .....lấy chồng ! <----- mình nghe mà phê như con tê tê, phi một mạch xuống nhà H và 2 đứa đi dạo hồ cho đến chiều .
    22h đêm 30 tết , H đến nhà tặng mình một hộp quà nhỏ. Trong đó có 17 cái thiệp xinh xinh và một tờ 20 ngàn mừng tuổi ; mỗi tấm thiệp H viết những câu chúc tết . tấm thứ 3 : Hường không muốn đi Hàlan nữa đâu, Hường chỉ muốn ở bên cạnh T mãi thôi . rồi cái thứ 4,5,6.....17 tất cả những gì H viết đều lạ tấm lòng chân thật, xuất phát từ con tim ......
    mình ngất ngây con gà tây luôn, cứ gọi là .... ngồi một mình cười, nhìn và đọc đến mòn cả mắt mấy tấm thiệp đó. Mình ngồi cười qua cả thế kỉ lúc nào không biết .
    vậy mà tối ngày mùng 1, cả ngày mùng 2, 3 ,4 rồi đến ngày mùng 5 mình mới gặp được H , nỗi nhớ vơi đi chút xíu , mình chỉ muốn ôm chầm lấy H , nhưng .....H lại ngồi sau xe một thằng khác ...H chỉ nói 1 câu : mai xuống nhà H nhé " .
    12h trưa ngày mùng 6 , mình xuống nhà , " Hường định đùa với tình cảm của T và của chính H sao ? " mình chưa nói hết câu thì cô ấy bảo mình ngồi chờ một lát, H lấy xe ra ngoài .....mình ngồi chờ, đếm từng giây , từng phút, trong bụng nghĩ là H ra ngoài mua quà tặng mình để xin lỗi đây. KHông ngờ 2h sau quay lại , H cười và nói " T có về không H đèo về " <---- câu nói đó làm mình chết đứng luôn ạ ! hic hic mình rơi từ trên tầng ôzôn xuống đánh bịch một cái ..... mấy ngày hôm sau mình nhận được bức thư : Thắng à !
    Hường xin lỗi mấy hôm vừa rồi, Thắng đừng hiểu lầm tình cảm của Hường. Hường có bạn trai rồi. Chúng mình làm bạn được không ? o thì thôi . Chứ Thắng đừng làm phiền Hường nữa. Thấy Thắng dạo trước ốm Hường mới làm vậy chỉ mong Thắng mau khoẻ thôi. Đừng có hiểu lầm. Mong Thắng hiểu, đùng sang nhà và làm phiền Hường nữa. Rồi sau này sẽ có người yêu Thắng thật lòng. Chúc học tốt. Dì Thắng có ghét Hường cũng phải nói thẳng .
    mình buồn vô cùng, không ngờ rằng H lại giải quyết vấn đề một cách không suy nghĩ như vậy.




    ngocthang
  2. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bài học này thông thường quá mà!!!!
    -------------------------------------
    Tri thức là sức mạnh...
    http://www.vnknowledge.com
  3. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn, nhân danh những người không muốn ăn thịt lừa. Thôi, quên đi là hơn bạn hiền ơi.
    PVN
    F./
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thịt ngon đấy,nhưng hình như giống mon mướp đắng!Thành thật chia buồn nhé bạn,....
    Con gái đáng sợ thật đấy!

    Con mai voi thoi gian
  5. cuop_tren_internet

    cuop_tren_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái món thịt lừa của cậu tớ nghĩ cũng là một món thú vị đấy chứ , cậu cứ nghĩ vấn đề lãng mạn đi một chút .... như lời cố ấy nói " vì cậu ốm và muốn cậu sớm bình phục " thì có lẽ không những cậu không trách cô ấy mà mình nghĩ cậu sẽ thấy đây là một người bạn tốt và những gì đã có giữa cậu và cô ấy là những kỉ niệm đẹp ....
    Chúc cậu có những quyết định để không mất đi người bạn gái này !
    ]blue]

Chia sẻ trang này