1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có biết nhà văn này không ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ngaythu_8, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn có biết nhà văn này không ?

    Carolina nhà văn nữ danh tiếng rất giầu và thất học
    Năm 1957 Carolina Maria de Jesus ( vì bà không biết tên họ của mình nên lấy ráo tuốt cả tên của Đức mẹ và Chúa vào)

    Chỉ có ba tháng bị bắt buộc đi học

    Năm lên 7 tuổi và sau này suốt đời Caroline vẫn không biết cha mình là ai ,cô bé sống với mẹ trong cảnh nghèo khó cố hữu của người da đen tại Sacramento ,một thành phố đẹp và yên tĩnh tại Braxin .Rồi cô bị bắt các bà Xơ bắt đi học thì sẽ cho ăn cơm
    Caroline klhông biết gì về chữ nghĩa nhưng được ăn cơm là cô bé sướng lắm nên cũng đi học
    Ba tháng sau sự dạy dỗ của các bà Xơ và những chiếc roi cộng với sự trừng phạt không cho ăn cơm
    Carolina biết đọc biết viết bập bẹ
    Đấy là ba tháng học thức duy nhất trong cuộc đời của một con người
    Các bạn thử nghĩ xem ba tháng học đối với một đứa trẻ mà động cơ là việc ăn cơm thì được bao nhiêu ?
    Caroline vẫn coi như hoàn toàn thất học

    Mình chỉ trích dẫn một đoạn thôi nhé về cuộc đời kỳ lạ của bà

    .... Lên thủ đô Carolina ,một cô gái nhà gầy gò và nghèo kiết xác đâm ra sợ hãi tất cả : ánh đèn sáng của ,những ngôi nhà lầu của đô thị sang trọng cộng thêm quang cảnh lạ lùng của nơi đô thị
    Cuối cùng nàng cũng xin được một chỗ ở nhờ nhưng người ta đuổi vì lý do nàng không kiếm được việc làm và thường giết thì giờ bằng cách đánh vần trong sách vào ban đêm ,họ ghét và sợ tốn điện

    Năm 1947 31 tuổi Carolina phiêu bạt tới vùng fave la
    tức vùng quy tụ hầu hết các người da đen nghèo đói
    nhà cửa lụp xụp tên gọi là Favela Canindé một nơi nghèo khổ hạng nhất nước Brazin .
    Ban ngày cũng như mọi người da đen khác tại khu phố này ,nàng lân la tới các khu da trắng sang trọng lục lọi các thùng rác chưa đổ để kiếm đồ ăn dư thừa trong đó
    Ban đêm nàng tìm cách ăn trộm các những mảnh ván tại một ngôi nhà đang xây cất ,đem về để xây cho mình một ngôi nhà có mái che bằng ván va đủ các loại tạp nhan khác nhung không có vách .Nàng ra chợ xin hoặc ăn cắp được những chiếc thùng đựng trái cây bằng gỗ hoặc bằng cat tông bỏ đi và đinh thì lấy từ đó thế mà nàng cũng có một giang sơn riêng :ngôi nhà có vách ,có cửa sổ còn cánh cửa thì đóng bằng những bao bố mục nát.
    Nàng và đứa con trai tiếp tục lục lọi các thùng rác để kiếm ăn
    trong time này có một anh chàng tốt bụng nào đó đã tặng nàng hai món quà khác :Một đứa con trai và một đứa con gái
    Ở cái khu ổ chuột này không ai nhòm ngò chuyện người khác vì cái nghèo đã xoá đi mọi tội lỗi.

    Ngày 15/7/1955 Lúc đó bà đã 39 tuổi và bắt đầu viết sách .Có thể nói đó là những xấp nhật ký ,hay lời tự thuật thì đúng hơn .Trong khi kiếm ăn chị kiếm trong thùng rác những mảnh giấy đem về và dùng nước lau sạch sẽ và phơi khô rồi xếp lại từng xấp to nhỏ không đều nhau.Chị viết không phải là để mọi người biết tới mà là một phương tiện để tâm sự giãi bầy .Chính trên những mảnh giấy bẩn thỉu này .

    Carolina Maria de Jesus ,con người thất học da đen đã ghi lại những lời thật thà ,chứa đựng tủi sầu đến xé lòng.

    (Sinh nhật bé Vê ra con gái tôi .Tôi mơ ước có có cho con gái tôi một đôi giầy ..Nhưng làm gì tôi có tiền.Mà mọi thứ cũng quá đắt khiến tôi biết tôi không có cách nào để thực hiện lòng mong ước .Con người là nô lệ của các giá sinh hoạt .Tôi tìm thấy một đôi giầy cũ vứt trong thùng rác .Tôi rửa nó và khâu lại cẩn thận để con tôi có thể mang được

    Cái nghèo đã giày vò bà .Thì ra chị vẫn là một con người ,không phải một khúc gỗ vô tri vô giác hay một con vật .
    Và cũng chính sự giày vò đó đã mài dũa chị thành một nhà văn danh tiếng với những câu nói thâm thuý .

    Ngày 17/5 ( Mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy tôi cũng là lúc tôi chết đi .Số phận người nghèo thật hẩm hiu ,chẳng có ai muốn sống như thế .Nhưng những người nghèo ở các nước khác có giống với người nghèo ở Brazin không?)

    Thật khủng khiếp cái nghèo của người da đen qua lời giãi bày của chị đã đến mức tột cùng khó tưởng tượng nổi :

    Ngày hôm qua tôi ăn một số của nui thúi vứt trong thùng rác .Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết vì tôi nhớ lại vào năm 1953 khi tôi đi kiếm sắt vụn ở Zinhom tôi gặp một đứa bé da đen rất xinh .Nó tìm thấy một miếng thịt thúi trong thùng rác và bảo tôi ( Lấy đi Caroline,ăn được đó ) Nó cho biết nó đã đói từ hai ngày nay rùi .Nó đốt lửa để nướng thịt Tôi không ăn .Ngày hôm sau người ta tìm thấy nó thì nó đã chết rùi .Bụng nó phình lên như cao su ,mặt nó nhăn nhó hai tay ôm bụng ,chắc nó đau lắm

    Và chị cũng bộc tuệch ghi những kinh nghiệm của mình về các cơn đói

    ( Trước khi tìm thấy đồ ăn thì người tôi mệt lả ,mắt tôi hoa lên ,tôi nhìn thấy trời, cây chim hóc tất cả đều màu vàng cả .Ăn xong dù những của thui rất khó nuốt những mệt mỏi tan biến mọi thứ đều trở lại bình thường không mệt và choáng nữa)

    Người nghèo có biết đau không?
    Có có biết buồn không ?có

    ngày 20 Một cái dinh dài lắm đâm vào chân tôi .Tôi cố gắng rút nó ra Sâu lắm ,đau lắm Xong tôi kiếm được một miếng giẻ rách thúi va buộc lại và tôi kiếm được mấy quả cà chua thối trong thùng rác mang về .Bây giờ chân tôi có khá hơn ,chỉ có tâm hồn tôi buồn bã

    Người nghèo có biết yêu không?

    ( Tôi nhận ra rằng ,mỗi khi nhìn thấy tôi ,chàng vui mừng hẳn lên .Và tôi cũng vậy .Tôi có cảm tưởng tôi là một chiếc giầy đã gặp một chiếc giầy khác )

    Cứ thế 26 tập giấy = 250 trang in chị viết tất cả nhưng không có dấu chấm phẩy ,và chữ chị nguệch ngoặc như gà bới ,đầm đìa lỗi chính tả .

    Giờ vinh quang đã điểm
    15/9/1957 có một đoàn xe hơi bóng lộn dừng lại bên lề đường
    nhưng vị quan khách ăn mặc sang trọng vừa đàn ông vừa đàn bà ,trong đó có nhà báo trẻ tuổi Andalio Dantas đặc phái viên của tờ (Lohas de Sao Paulo)
    Họ đến để dự lễ khánh thành của một vườn trẻ goi là có ở nơi nghèo nhất nước này nhân kỳ sắp bầu cử

    Dân chúng đổ xô ra xem trong đó có Caroline .Đúng lúc Dantas đi tới ,thấy họ nghèo quá bèn chụp hình.
    Caroline la lên.
    (Nhìn kìa tôi sẽ ghi tất cả vào nhật ký )

    Dantas ngạc nhiên chụp hình xong rồi hỏi ...bà cũng viết nhật ký sao?
    Có tất cả
    người phóng viên tò mò bèn nhờ bà đưa về cái ổ chuột để coi tấm nhật ký
    Ông biết cảnh bần cùng của người da đen nhưng ông chưa bao giờ giật mình kinh ngạc như vậy vì đó là một tác phẩm chân thật đến não lòng .
    Ông quyết định đem về đánh máy lại và chấm phẩy rồi đăng từng ngày lên báo
    Ngay sau khi đăng 3 kỳ cả nước Brazin sục sôi lên vì điều đó ...phản ứng của dân chúng thúc đẩy xuât bản cuốn nhật ký thành sách .
    Số lượng xuất bản đầu tiên là 10.000 cuốn con số vô địch trong ngành lich sử xuất bản Brazin ...ngay nhà văn bậc thầy brazin Jorge Amado cũng không có sách in tới con số đó
    Một vị nghị sĩ vì dân nghèo cũng chen chúc để lấy chữ ký bà hóm hỉnh ghi
    ( Tôi hy vọng ông đem đến cho dân nghèo những gì mà họ cần và thôi đừng bỏ túi những món tiền không phải của ông-thân mến ký tên

    Dần dần số in lên đến trăm ngàn cuốn đến cuối tháng 12/1962 tức là chỉ 5 ngày sau khi xuât bản tại
    Sao Paulo cuốn Vùng Cặn bã (LE DEPOTOIR) Của bà đã dịch ra 13 thứ tiếng trên Thế giới .
    Nhưng theo mình được biết chưa có tiếng việt

    Nhờ bà xóm nghèo được dẹp đi
    Người Mỹ và nhiều nước mời bà sang chơi
    Từ Mỹ về bà viết hơi lạ
    ( Tôi đã nghĩ nhưng người Mỹ ở Phương Bắc vẫn tự hào họ là những người văn minh nhất thế giới và họ không biết rằng sự khing rẻ chủng tộc da đen là họ khinh rẻ cả Thượng đế .Bởi Thượng đế tạo ra con người cùng một lúc như nhau .Thật ra nếu họ chứng minh được họ sinh ra trước thì họ mới có quyền làm (anh) coi nhẹ giống dân này )

    Chí lý

    Cả nước Brazin biết bà là một nhà văn độc đáo thất học nhưng mọi người đều ngưỡng mộ bà với giọng văn chân chất ..thật thà đó

    1992 Bà đã 76 tuổi rùi ...
    Bây giờ ngaythu_8 viết về bà 2006 thì nếu bà còn sống đã hơn 90 tuổi ...

    Mình chỉ đọc có một bài báo viết thôi ...mình chưa được đọc tác phẩm văn học nào của bà
    Có bạn nào biết nhà văn này không?

    Bà đi đâu cũng tự hào về nguồn gốc của mình của mình

    CarolineMaria de Jesus người Brazin tác giả Le Depotoir độc thân ba con
    Những lời viết về bà mình trích dẫn trong quyển báo (Những tài danh khác thường 1992)của chị gái mình mua chứ lúc đó mình còn nhỏ Bây giờ mình vẫn giữ ,nhưng không biết mua quyển truyện của Bà ở đâu?
  2. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    bà ấy chỉ có duy nhất cuốn nhật kí mà bài báo có nói tới thôi. tên tiếng Anh là Child of the Dark (tên gốc: Quarto de Despejo???)
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thank bạn afl_vn
    Mình đã hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết nhà văn này cả
    Vote cho bạn nha
    Nhưng hình như nó chưa được dịch ra Tiếng Việt ...và cả bản gốc Tiếng pháp hay tiếng Anh đều không có mặt tại Việt Nam
    Mình thấy là hình như Bà ấy đã viết một số truyện nữa nhưng không biết tên ...
    Đúng là không thể chỉ có học để có thể trở thành một nhà văn được phải không các bạn.
    Người cầm bút phải viết bằng cả trái tim rồi mới đến khối óc
  4. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có nhiều nhà văn nổi tiếng rất ít được học hành. Maxim Gorki là một ví dụ.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Maxim Gorki rất ít được đến trường chứ không phải là rất ít được học hành. Gorki đọc rất nhiều sách, có khả năng tự học rất tốt.
    Không phải cứ học thì sẽ thành nhà văn. Nhưng muốn thành nhà văn thì phải học và phải đọc rất nhiều.
  6. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Nhưng khi tôi nói ít được học hành nghĩa là "ít được đến trường" như bạn nói. Vì đây là post trả lời bạn ngaythu nên tôi sử dụng từ ''học" của bạn ấy. Hy vọng bạn ngaythu không hiểu nhầm ý tôi như bạn.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đó tớ lập ra một phần muốn chia sẻ kiến thức với các bạn về một nhà văn rất đặc biệt mà tớ ngưỡng mộ
    Một phần vì tớ đã hỏi khá nhiều người để tìm cuốn truyện của nhà văn Carolina Maria de Jesus viết nhưng chẳng có ai biết cả
    Cũng may là có bạn Alf_vn chia sẻ cùng tớ chút thông tin ..nhưng mà tớ cũng chưa có cơ hội đọc được một cách trọn vẹn tác phẩm đó .
    Như người ta thường nói Có học và có văn hóa là cũng có thể còn khác nhau . ..
    Văn là người ..Văn cũng là đời
    Mỗi một nhà văn họ có cách đi riêng ,có chìa khoá riêng để mở lòng mình với độc giả ..và tấm lòng của họ ta hiểu có lẽ không chỉ là những dòng văn hoa mỹ ,những kịch bản được dàn trải trên từng trang giấy mà ẩn trong đó ta còn cảm nhận được sự cô đọng của những giọt mồ hôi ,những giọt nước mắt .....và cái ẩn sâu trong cách nhìn của họ là sự trải nghiệm của cả một đời người.
    Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma ...
    Nhưng cũng có con đường không bao giờ dẫn tới thành Roma nếu ngay từ đầu người ta đã lựa chọn sai đường
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn iêu wí hamer_sickle
    Tớ là người ít ra biết phân biệt được đâu là đúng sai ...nên không trách bạn đâu vì bạn nói đúng mà ..tớ cũng không nói sai nhỉ
    Chẳng biết bao giờ bạn đọc được những dòng tớ viết vì cái chủ đề này tớ tức Chua = ngaythu_8= linhkhue lập ra ở bên box Tác Phẩm Văn Học ..tại sao giờ nó lại bay về đây nhỉ
    Xin lỗi bạn nào cảm thấy hoa mắt nhưng mà tớ biết làm thế nào bây giờ
    Ai ghét tớ vi vu lung tung các chủ đề tớ lập ra ..nói cho tớ biết với không tớ mà lại xích là phiền đấy
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 27/03/2006

Chia sẻ trang này