1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có cảm nghĩ thế nào về bài viết dưới đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trungblue, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungblue

    trungblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có cảm nghĩ thế nào về bài viết dưới đây

    Tình cờ tôi đọc được 1 bài trên vnexpress, đọc xong cứ suy nghĩ mãi liệu có phải hiện nay tình trạng như bài viết dưới đây càng ngày càng gia tăng
    Mươn bài của 1 tác giả


    Giống như Ninh, gia đình tôi tan nát vì vợ ngoại tình

    Anh Hải Ninh thân mến, cũng như anh, giờ đây tôi cũng đang phải lựa chọn: lòng tự trọng, danh dự? hay cái gia đình đã tan nát của tôi. Vâng, cũng như anh, chỉ thoáng nghĩ đến điều này con tim tôi đã đau nhói, cõi lòng tôi nát tan. Nghĩ mãi mà vẫn không làm sao quyết định được. Tha thứ hay ly hôn?


    Anh Hải Ninh thân mến!

    Trước hết tôi chân thành đồng cảm với anh bởi chính tôi cũng đang ở vào hoàn cảnh của anh. Một sự lựa chọn vô cùng khó khăn đối với những người coi trọng đạo đức và tình cảm gia đình. Qua đây, cũng rất mong Tâm sự Vnexpress.net tạo điều kiện cho chúng tôi được chia sẻ, giúp đỡ nhau nếu có thể, cho dù đó chỉ là một lời động viên.

    Anh Hải Ninh thân mến, cũng như anh, giờ đây tôi cũng đang phải lựa chọn: lòng tự trọng, danh dự? hay cái gia đình đã tan nát của tôi. Vâng, cũng như anh, chỉ thoáng nghĩ đến điều này con tim tôi đã đau nhói, cõi lòng tôi nát tan. Nghĩ mãi mà vẫn không làm sao quyết định được. Tha thứ hay ly hôn?

    Vâng, chúng ta đâu phải là những người hẹp hòi, không có sự độ lượng, rằng con người ai chả có lúc sai lầm. Nhưng cái sai lầm này đau đớn quá và nó là một tội ác. Tại sao tôi nói vậy, bởi họ không những phá tan hạnh phúc gia đình mình, đem đến nỗi khổ tâm quá lớn cho những người thương yêu của mình, vô trách nhiệm với con cái mà họ còn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác nữa, ở đó có một người vợ và những đứa con chờ chồng chờ cha họ về.

    Anh ạ, tôi chỉ phân vân một điều: Người vợ của anh đã đến lần thứ 3, vậy có phải là bản chất của cô ấy không? Anh hãy suy nghĩ kỹ đi và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Còn con cái, đây là nỗi đau lớn nhất của anh và tôi, để cho chúng ta phải đến bước đường ?osống chẳng được, chết chẳng xong? này. Đây mới là điều mà lương tâm chúng ta phải day dứt mãi.

    Anh ạ, tôi cũng tâm sự hoàn cảnh của tôi để anh tham khảo thêm và mong các bạn nữa, bạn đọc của tâm sự góp ý cho chúng tôi, cho dù đó là sự thật cay đắng nhất.

    Khi tôi lập gia đình, tôi luôn ý thức một điều rằng, gia đình là trên hết, tất cả mọi thứ như công danh, sự nghiệp? rồi cũng chỉ còn lại hư ảo, chỉ có hạnh phúc là con người sẽ mang theo mãi mãi. Chính vì điều ấy mà tôi luôn tin tưởng người vợ của mình, cho dù cô ấy có không được bằng người khác kể cả về tính tình hay nhan sắc, cho dù nếu tôi muốn, tôi sẽ có rất nhiều người con gái khác. Ngày ngày tôi đều cố gắng hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, hết giờ về nhà giúp đỡ vợ.

    Khi vợ tôi mang bầu, ngoài việc giặt giũ, cơm nước cho vợ, tôi tranh thủ mang việc về làm thêm để trả tiền thuê nhà. Khi con tôi sắp sinh ra cũng là lúc chúng tôi có được một căn hộ mà nhiều người mơ ước. Lúc mới sinh, con tôi 2 tháng khóc dạ đề, 1 tháng ngủ ngày chơi đêm là ngần đó ngày tháng tôi ôm con giúp vợ nghỉ ngơi lại sức? Cuộc sống cứ thế trôi đi, dần dần tôi thấy vợ tôi không còn quan tâm đến chồng con nữa mà hay bận việc cơ quan, trưa cũng không về nhà thăm con. Tôi cứ nghĩ cô ấy sau thời gian sinh đẻ giờ đến cơ quan nhiều việc và phấn đấu con đường công danh, bởi cô ấy nói đi học tiếng Anh để chuẩn bị thi cao học.

    Bất ngờ một ngày, tôi nhận được một lời đề nghị gặp của một người phụ nữ thì lúc ấy tôi mới biết thế nào là sự bận việc và phấn đấu công danh của vợ tôi. Vợ tôi đã ngoại tình với chồng chị ấy từ lâu lắm rồi. Vợ tôi đã phải viết cam đoan với chị ấy chấm dứt mối quan hệ với chồng chị ấy, nếu không chị ấy sẽ đến cơ quan hai người. Khi đó, vợ tôi vẫn chỉ thú nhận với tôi rằng: quan hệ với nhau vài lần.

    Tôi quyết tâm đi tìm sự thật, tôi đã có được rất nhiều mặc dù không phải là toàn bộ nội dung ghi âm các cuộc điện thoại của vợ tôi và người tình. Và điều không ngờ nhất, điều đau đớn nhất đã đến với tôi, vợ tôi không những đã quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng cơ quan (mà là một cơ quan Đảng, Chính phủ), chỉ tính riêng số tiền phải trả để vợ tôi gọi cho người tình đủ để con trai tôi dùng sữa tốt nhất cả mấy năm trời.

    Hơn thế nữa, mà thật khủng khiếp, họ ngủ với nhau ngay tại phòng làm việc của vợ tôi vào các buổi trưa, hôm nào họ đi ăn trưa cùng nhau ngoài đường thì họ ngủ ở nhà nghỉ. Và vợ tôi đã giấu chồng phá cái thai của chính người tình mà tôi cứ ngỡ là của tôi, cái thai ấy khi không biết sự thật tôi cứ muốn vợ tôi đẻ cháu thứ 2. Tôi không thể nào mà tưởng tượng được nữa, thà rằng không biết thì thôi. Tôi đã ân hận, ân hận rất nhiều khi đi tìm cái sự thật phũ phàng ấy, cho dù đó chỉ là cái phần rất nhỏ... Còn những gì tôi và anh chưa biết nữa về họ không anh?

    Vâng thế đấy, vợ tôi đã phản bội tôi, đã đâm nhát dao chí tử vào trái tim tôi khi tôi đã chiều chuộng thương yêu vợ mình hết mực. Đau xót hơn nữa là cho con trai tôi, mẹ cháu bỏ cháu đi ngủ với người tình, trưa không về chăm sóc cháu khi con trai tôi mới vừa tròn tuổi rưỡi.

    Vậy nếu tồn tại, kéo dài thì có ý nghĩa gì đâu một người vợ, một người mẹ như vợ tôi và vợ anh. Nhưng anh Hải Ninh ơi, chả lẽ con tôi cũng như con anh sẽ ?omồ côi? mẹ khi cháu còn quá nhỏ? Làm một người cha như tôi và anh, liệu khóc có ý nghĩa gì đây trước nỗi đau mà con cái của anh và tôi phải chịu, các cháu còn nhỏ quá, đã biết gì đâu anh! Và khi con lớn, tôi và anh sẽ nói điều gì với cháu khi cháu hỏi ?oMẹ đâu cha??? Tờ giấy trắng đã từng bị mẹ nó xé toạc?

    Nhiều đêm ôm con vào lòng, nước mắt đã chảy, tôi cố ghìm lòng mình cho ấm lại. Tìm hơi thở nóng của con như sợ xa rời, trái tim se lại nhói đau?

    Tôi và anh giờ đây đều đang đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã nhất, sự lựa chọn mà tôi và anh trong đời dù nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. Mong các anh, các chị ai đã đọc qua chuyện buồn này của cha con anh Hải Ninh và cha con tôi, nếu có thể hãy cho chúng tôi một lời khuyên hay một lời động viên chia sẻ.
  2. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tui cứ nghĩ sao có người đàn bà tệ như thế nhỉ
  3. acongchamcom

    acongchamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bó tay các bác ạ! Em cũng choáng váng khi đọc bài vừa rồi, ai lại có người đàn bà tệ thế cơ chứ? Theo em thì cái bác trong tình huống vừa rồi cứ ly dị đi cho nó giải thoát, tìm một người mẹ khác cho con mình còn tốt hơn, tất nhiên là sẽ khó nhưng em không tin rằng trên đời này lại không có những phụ nữ sẵn sàng làm mẹ và làm vợ tốt của bác đấy. Thà đau một lần rồi thôi, chứ có làm lành rồi thì tôi tin là người vợ kia sẽ sống trong ân hận và dằn vặt suốt đời thôi, hạnh phúc sẽ không tồn tại trong trái tim đã tan vỡ của bác trai kia nữa nếu sống với người vợ như vậy. Đứa con nếu nó biết được sự thật khi lớn thì nó cũng sẽ cảm thấy ghê sợ và bế tắc trong suy nghĩ về mẹ nó. Bác trai kia có lẽ là shock lắm, bị một nhát dao chí tử đâm vào tim như thế. Ôi, tôi không mong muốn xã hội mình lại có những bi kịch như vậy nhưng thật sự là buồn, quá buồn.
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cái nì thì hong chắc à nghe.
    Tự nhiên nhớ chuyện ông chồng biết được vợ ngoại tình chỉ nhẹ nhàng xẻo của gian phu dâm phụ mỗi đồng chí 1 cái tai (tránh tình trạng mù quáng giết người mọt gông như chơi) để khi soi gương thì........còn nhớ chứ................hong thì wên ngay ý mừ.
    Các bác giai tham khảo nhé........hờ....hờ......
    Cũng hơi khiếp......biết đâu thằng bị xẻo tai lại là mìn......
  5. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ưỏằêa! Thỏằc sỏằ choĂng khi trên 'ỏằi này lỏĂi có ngặỏằi 'àn bà nhặ vỏưy. Nhặng câng choĂng lỏm khi trên 'ỏằi này còn 'ỏôy rỏôy nhỏằng ngặỏằi 'àn ông nhặ vỏưy, Hưc hưc.
    Được demtrogiohn sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 10/04/2006
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng nhu mì, một bà vợ gàn dở gọt đầu bôi vôi được, và một đứa trẻ tội nghiệp khi một mai lớn lên bắt đầu khám phá ra sự thật đó.
  7. tminhtam81

    tminhtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong xã hội này còn nhiều chuyện choáng hơn cơ!

  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng do lỗi các ông chồng 1 phần ! Có nhìu người khi yêu đã biết cô ny lẳng lơ mà vẫn cứ cố .Nghĩ là cưới rồi cô ta sẽ thay đổi hoặc mình có thể uốn nắn lại ...Quá tự tin! Bản chất con người là rất khó thay đổi, chỉ trừ khi họ muốn mà thôi .Lấy phải 1 bà vợ như thế thì mọc vài cặp sừng cũng chỉ là vấn đề thời gian, có con rồi mới biết em thấy vẫn còn hơi muộn
    Đã bảo là khi yêu phải tìm hiểu kỹ, ít mù quáng đi , nếu thấy đối phương ko xứng đáng thì nên giải tán sớm ko thì sau này sẽ khổ ....Thế mà nhìu bác vẫn nhao nhao lên phản đối mới hay chứ
  9. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn và đốn mạt là những từ dành cho người đàn bà này. Ngay trong công ty tớ cũng có tình trạng ngoại tình kiểu này. Chàng thì chưa vợ còn nàng thì có chồng và con mới hơn 1 tuổi. Vừa mới vào cơ quan tớ được 1 tuần, họ đã cặp kè cùng nhau. Vì anh ở nhà 1 mình nên trưa nào hai anh chị cũng đi ăn cùng nhau rồi về nhà anh ngủ trưa. Cả cơ quan ai cũng biết chuyện, hị hị, mọi người cười vào mặt con bé đó, khinh bỉ, cười trê. Nghĩ mà thấy nhục nhã thay cho cả ông chồng
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oái oăm thay là những cô cáo già như cô ny lại may mắn có ông chồng tốt thế nhỉ,, đời có vẻ bất công thật.. thôi cứ bên 8 lạng kẻ nửa cân có khi lại chẳng có gì mà bàn luận ý chứ

Chia sẻ trang này