1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BẠN CÓ MUỐN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ CỦA THẢO ĐÀN .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi atomic, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    CÁC BẠN CÓ MUỐN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ CỦA THẢO ĐÀN .

    kế họach của anh Bob đối với trẻ em đường phố trong ngày 1 - 6 thật hay nhưng các bạn có muốn giúp đở các em về lâu dài không ?

    Đầu tiên Atomic sẽ kể cho các bạn nghe về buổi tiếp xúc đầu tiên của atomic với các em ở đó:
    - Em tên gì?
    -dạ, em tên CƠ
    -em bao nhiêu tuổi?
    - 14t.
    Tôi giật mình ,nhìn em tôi nghĩ em 8t là cùng,em gầy và đen ,sẹo chằng chịt khắp người.
    - em đang làm toán hả
    - dạ.
    Lật bìa ra,tôi thấy hơi bất ngờ vì đó chỉ là một cuốn toán lớp 2.Thấy em khó nhọc giải 1bài toán,tôi chỉ cho em và thế là cứ không hiểu chỗ nào em lại rahỏi '' cô ơi cho con hỏi''.
    mặc dù cô chỉ hơn con có 4t .
    - sao em vô đây.?
    - Ba má em không có điều kiện nuôi em,ổng nói nuôi em tốn kém.Em bỏ đi bụi ,em đi bộ một mình từ SG lên tới ĐàLạt. Ban đầu em đi bắt< bắt con gì đó tôi không nghe rõ lắm> ở HỒ XUÂN HƯƠNG nhưng bị mấy đứa tụi nó đánh đập dữ quá.,tụi nó rượt em nên em chạy về lại SG,nếu không chắc em vẫn ở lại trên dó ,ở trển không bị công an bắt.
    - sau đó sao nữa?
    - về SG em lang thang thì được thầy H dẫn vô đây.
    - nhà em ở đâu?
    - dạ,ở CẦU MUỐI.
    - vô đây em thấy sao?
    - dạ em được đi học ,được ăn uống đàng hoàng nhưng không thoải mái bằng ở ngoài,không được xem phim tuỳ ý ,không được hút thuốc .
    - em có muốn về nhà không?
    - không, ba em ổng đâu có muốn em về,em xin ổng cái xe đạp để đi học mà ổng đâu có cho,đi học xa con phải mượn xe của bạn nhưng bạn phải đi thì có khi con phải nghỉ học.
    NHìn sang bên cạnh,tôi thấy một cậu bé có khuôn mặt rất quậy ,em đang soạn đồ đạc để chuyển lên nhà AN TOÀN.,tôi quay sang bắt chuyện:
    - em tên gì?
    - tên Phú .
    - em bao nhiêu tuổi rồi?
    - 8t
    - em ở đâu?
    - dạ, ở NINH THUẬN .
    - sao em xuống đây?
    - dạ con không biết nữa,hồi con 6t con chốn lên tàu bỏlên đây,nhà con 8 anh chị em lận ,ba má con không có để ý.
    - nhỏ vậy mà xuống đây em không sợ bị bắt nạt sao?
    - không,hồi con xuốngá, con lang thang ở bến xe MIỀN ĐÔNG ,găp được anh kia anh tốt lắm ,anh không cho ai bắt nạt con hết,con ở với ảnh.sau này con bỏ đi lúc quay lại tìm thì nghe mấy người ở đó nói anh bị giết rồi.
    - thế giờ em còn nhớ gì về anh đó không?
    - không, hồi đó con nhỏ quá nên không nhớ nữa.
    - ở ngoài con làm gì trước khi vô đây?
    - con đánh giày ,con làm được nhiều tiền lắm nha,cô biết không nhờ con mà nhà con mua được miếng đất đó,con gửi cho ba má con 1.5 triệu ổng bà mua đươc miếng đất rộng nhưng là đất sình. có bà kia bà nói con sau này con giàu lắm, con lấy được vợ đẹp đó cô.
    < ôi trùi ui,các bạn ơi, em đó chỉ mới 8t thôi á>
    Đó là một trong vô số những hoàn cảnh của các em trước khi vô trung tâm .Có những em khi đưa vào đang ở trong tình trạng viêm nhiễm năng do quan hệ đồng tính với người nước ngoài,có những em vẩn còn đang nghiện hút....
    Nhưng sau khi vô TT dưới sự dẩn dắt của các anh chi trong TT các em đã trở thành những con người khác.Ở TT các em sống như anh em một nhà,tự chia nhau làm các công việc từ nấu cơm ,rửa chén...
    Hầu hết các em đều thiếu tình thương ,các em luôn khao khát có ai đó quan tâm tới mình,day dổ mình.VÌ thế chịu khó vô chơi với các em các em sẽ rất quý bạn ,coi bạn như anh chị của mình.Càng tiếp xúc các bạn sẽ thấy các em rất dễ thương chứ không dễ sợ như vẻ ngoài của các em đâu.Nếu mình tỏ ra thông cảm với các em thì các em sẽ chẳng giấu bạn điều gì hết, kể cả những chuyện rất xấu mà các em mắc phải, các em rất muốn có một ai đó để mà tâm sự buồn vui.
    Các em có những mơ ước rất đỗi bình thưòng đối với những em khác: ước có một chiếc xe đạp cũ để đi học,ước có một gia đình ,có ai đó chở đi chơi......
    vậy đó,các em còn nhỏ,vì mưu sinh các em rất dễ sa lầy vào những con đường đen tối,nhưng nếu có có một ai đó cầm tay các em huớng các em đến những điều tốt đẹp thì biết đâu tương lai của các em sẽ khác đi,sẽ tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn?
    Các bạn còn chần chờ gì nữa ,hãy tham gia giúp đỡ các em dưới các hình thức:
    - Nếu hoàn cảnh không cho phép ,bạn chỉ cần vô chơi với các em khi nào rảnh, nói chuyện,chia sẻ với các em,có thể khâu giùm các em chiếc áo,nấu cơm ....
    - CN hằng tuần ra sinh hoạt với các em ở công viên.
    - Có điều kiện bạn hãy tham gia day học cho các em vào 1,2 buổi tối trong tuần< có thể day văn hoá,hay bất cứ cái gì bạn biết. Mảng này hiện đang rất cần>.
    - Tham gia vào đội tiếp cận trẻ em ngoài đường ,đưa các em vào nhà.
    - ............
    còn rất nhiều công việc khác nữa.
    TTTHẢO ĐÀN rất hoan nghênh các tình nguyện viên đến giúp các em.
    HÃY TRỞ THÀNH NHỬNG ÔNG TIÊN- BÀ TIÊN CỦA TRẺ EM ĐUỜNG PHỐ.
    HÃY LIÊN LAC THEO CÁC ĐỊA CHỈ SAU:
    - 451/1 HAI BÀ TRƯNG-Q3-HCM.
    - TEX/FAX: 084.8.8465699-8465410.
    - EMAIL : thaodan@netnam .org.vn.


    * anh bob ơi, có bạn nào đó nói kết hợp với TTTĐ, em thấy cũng hay, em cũng có sinh hoạt trong đó.Em có thể giúp đỡ gỉ không?
    * tối đó em tham gia với nha, em la thích mấy việc đó nhất đấy . không có vật chất ,mình đóng góp về tinh thần ha.
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thật là bất ngờ khi biết em làm bên TT TĐ, rất cảm ơn em và hoan nghênh em làm người liên lạc để kết nối TT TĐ và HCMCC chúng ta để mang lại những gì chúng ta có thể cho những linh hồn bé nhỏ kia. Anh đọc đi đọc lại bài này mấy lần và dần dần hiểu là mình còn quá nhiều cái để làm. Em liên lạc với TT rồi thông báo chi tiết cho em. Tuần này anh đã rảnh.
    Còn tối 31-05 thì anh hoan nghênh tất cả các ủng hộ từ vật chất tới tinh thần, nhưng đi tặng quà sẽ rất khuya. Em tham khảo chi tiết trước rồi hãy quyết định. Rất mong sẽ gặp em tối 31-05.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Atomic ơi ! Em có thể đăng ký dùm chị, để chị trở thành bà tiên của trẻ em đường phố được không ? Đến lúc đó hai chị em mình tha hồ mà gặp nhau hì ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hiện thảo đàn đang rất cần aiđó tình nguyện day đàn piano cho các em.có bạn nào giúp được hkông?
    to sometime: chị ơi, ok liền , bữa nào rảnh em dẩn chị tới đó, không cần đăng kí gì đâu ,cứ tới tự nhiên.mà chị không đi WP hả? chị ơi, hình đi chơi chị có giữ không? bữa nào mang cho em xem với.
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đàn piano thì chị không biết nhưng múa và hát thì có thể được đấy, atomic xem sao nhé!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cho chị tham gia với atomic , chị hát được nè
    Ốc sên @
    Mai ( chung chuyến BMT với em nè , còn nhớ chị hôn ? )

    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

  7. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Atomic, các em ở TĐ hoan nghênh cả hai tay, hai chân luôn, được chị gừng và chi mai vô đó chơi vơí các em là các em thích lắm đây các chị lại còn cả biết hát và múa nưã thì trên cả tuyệt vơì rồi còn gì nưã
    Bưã nào hai chị rảnh em dẫn hai chị vô nghen.làm Quen rồi sau đó thì rảnh lúc nào các chị vô lúc đó.
    TO Thangn: Nhận được thư bạn viết Atomic mừng quá, ban chịu nhận dạy là quý lắm rồi , bạn biết gì thì dạy cho các em biết cái đó, tự nguyện nên TT không đòi hỏi gì đâu chỉ cần bạn có lòng vơí các em là được à.
    Bữa nào bạn rảnh thì nói Atomic dẫn bạn tơí đó ha.
    Ban có thể dạy vào 1.2 buổi tối trong tuần, chủ yếu là do bạn thôi.
    Atomic thay mặt mấy em ở TT cám ơn ban nhiều nha.
  8. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào em atomic !
    Chị hát dở tệ lun é, cái ở trên là chị và chị Ngọc cùng type é, chị chưa kịp sửa thì Ngọc đã lỡ nhấn trả lời lun gòi, có gì thì chị hát bè theo em hoặc chị Gừng , chị Sometime nha , hông thì mấy em chê é :-) . Có gì thì rủ chị ha , chủ nhật hoặc thứ 7 chị rãnh, buổi sáng hoặc chiều em nhỉ . Nhưng tháng 6 đi hen, giờ cuối năm chị busy tùm lum ở trên trường.
    p/s : to Ngoc
    nhà ngươi á, tự nhiên wậy tùm lum , giờ ta si nghĩ lại thấy nó zô ziên làm seo, tao delete hết mấy cái kia lun, còn giữ lại 2 cái, cáil mail ta send cho ngươi reply gấp gấp để tao còn liên hệ gòi đi lun 1 thể, để lâu quá mệt bà cố lun :((((


    Life is beautifull ! & me....too !!! hihi

    Được sửa chữa bởi - bearoc vào 22/05/2002 19:09
  9. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn tham gia. Liên lạc với tui đi :
    numberonevn@yahoo.com

    http://thanhniensaigon.tk
    http://thanhniensaigon.good.to

Chia sẻ trang này