1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có thay đổi sau khi học tiếng Anh?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nw4good, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thay đổi sau khi học tiếng Anh?

    Đối với tôi, sự thay đổi mà tiếng Anh mang lại khá lớn. Ảnh hưởng tới nghề nghiệp, thu nhập và thế giới quan của tôi.


    Ngoại ngữ giúp con người thay đổi tính cách

    Những người biết ít nhất một ngoại ngữ cảm thấy cá tính và cách nhìn nhận sự việc của họ khác đi khi chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang thứ tiếng khác.

    Nhiều nghiên cứu trước đây chứng minh rằng cách nhìn nhận sự kiện và thể hiện cảm xúc của con người sẽ khác đi khi họ không nói tiếng mẹ đẻ. Từ kết quả đó, nhiều nhà khoa học cho rằng những người thành thạo ít nhất một ngoại ngữ có thể thay đổi nhân cách trong chớp mắt bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ.

    Để tìm hiểu vấn đề này, các chuyên gia từ Đại học Baruch (New York, Mỹ) và Đại học Wisconsin-Milwaukee (Mỹ) tiến hành thử nghiệm với nhiều tình nguyện viên thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha. Nhóm nghiên cứu yêu cầu các tình nguyện viên xem những đoạn phim quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha, trong đó mô tả nhiều phụ nữ trong các tình huống khác nhau. 6 tháng sau, các tình nguyện viên được xem lại đoạn phim, nhưng lần này ngôn ngữ trong phim là tiếng Anh.

    Sau đó, các chuyên gia yêu cầu tình nguyện viên tự đánh giá bản thân và nêu quan điểm của họ về những người phụ nữ trong phim quảng cáo.

    Kết quả cho thấy, khi xem phiên bản tiếng Tây Ban Nha, tình nguyện viên cảm thấy mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Họ cũng thấy những người phụ nữ trong phim hướng ngoại và độc lập hơn.

    "Khi xem một đoạn phim tiếng Tây Ban Nha, đa số tình nguyện viên thấy nhân vật nữ là người ưa mạo hiểm, cởi mở và lạc quan. Nhưng khi xem phiên bản tiếng Anh, họ thấy người phụ nữ ấy cô đơn, bi quan và thụ động trong cuộc sống", David Luna, chuyên gia của Đại học Baruch, cho biết.

    Việt Linh (theo Newscientist)
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    cái này đặc biệt đây phải tự kiểm chứng mới đc
  3. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ có câu: "Biết thêm 1 ngoại ngữ là sống thêm 1 cuộc đời". Và bản thân tuy chưa thông thạo nhiều ngoại ngữ, mới chỉ tạm tạm biết 2 ngoại ngữ thì tớ thấy học ngôn ngữ trước hết cho mình hiểu thêm tiếng mẹ đẻ, vì có sự so sánh tương quan mà nhiều lúc thấy tiếng Việt mình rất hay và rất đẹp. Tiếng Anh cho tớ suy nghĩ và giải quyết vấn đề rõ ràng, khúc chiết (là tớ nhận thấy tụi Anh và Mỹ như thế, chứ trình độ bản thân còn phải luyện nhiều mới hy vọng hấp thụ được kiểu critical thinking của chúng nó). Tiếng Nhật cũng cho tớ thấy sự lịch sự và tính cách của người Nhật. Chữ tượng hình để thấy bọn Tàu nó thâm nho như thế nào, nói chung là khá hay. Không biết năng khiếu học ngoại ngữ là như thế nào nữa, mình học mãi vẫn tậm tịt
  4. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bonus thêm cái nữa: học tiếng Anh giúp tớ rèn luyện tính kiên nhẫn. Nói chung tớ không phải là người kiên nhẫn nên khá lười học ngoại ngữ, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khá khẩm hơn, vì tớ biết nếu không kiên nhẫn, suốt đời tớ sẽ không giỏi tiếng anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung được. Thấy quý nhất cái này. Vẫn đang rèn luyện tính kiên nhẫn.
  5. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự thay đổi bắt đầu từ suy nghĩ. Mà ngôn ngữ dùng để tư duy.
    Thêm nữa, tiếng Anh là chìa khoá để bạn bước vào kho tàng tri thức rộng lớn của phần còn lại của thế giới ngoài VN.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    ... và bạn cần 1 chùm chìa khóa để bước vào tất cả các kho tàng cái làng sàng màng.
  7. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi ư...có đó! Ngay tự bản thân mình thấy cũng có thay đổi khá nhiều sau....hơn một chục năm học tiếng Anh....từ hồi bỡ ngỡ...rồi đại học...Đó là quá trình thay đổi từ từ...phong cách, lối sống và cả cách suy nghĩ nữa...
    Khi bạn biết thêm một ngôn ngữ mới là bạn cũng đồng thời tiếp xúc với một nền văn hoá mới!
    Bluesky
  8. blackmoon156

    blackmoon156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chẹp :"> tớ cũng phải ngẫm cái này mới được :D thường thì mình chỉ cảm thấy thay đổi khi mình thấm nhuần ngôn ngữ í thôi nhỉ :-? ko thì chí ít cũng khá khẩm 1 chút về ngôn ngữ í :D
  9. karmapolice

    karmapolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái được lớn nhất của mình có lẽ là confident .
  10. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, thay đổi nhiều...
    Ngày cấp 1 hát tiếng Anh nhưng ko hiểu nghĩa mấy, chỉ biết hát theo thôi...
    Lớn lên thì hiểu dc những lyrics ấy, và biết chọn bài hát để nghe cho phù hợp với tâm trạng
    Nói chung là rất nhiều, tự tin hơn, ít ra là so với những đứa bạn học Bách Khoa hay là Ngân hàng, hê hê

Chia sẻ trang này