1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có thay đổi sau khi học tiếng Anh?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nw4good, 25/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisdom2007

    wisdom2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhờ con 9 tiếng anh mà mình được học bổng duy nhất của đời sinh viên -->hạnh phúc
  2. 6_13

    6_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Tiếng Anh gắn với cả cái sự học của tớ.
    Lần đầu tiên học T.A là hồi lớp 3. Đánh dấu cái cột mốc như thế nhưng thực chất là mấy tháng học ko thu đc gì cả. May ra chỉ nhớ đc cách viết từ Beautiful. Lần đầu tiên bị điểm 3 cũng là ở lớp học này. Điểm 1 vì cẩu thả thì có rồi, nhưng điểm 3 vì dốt thì: quả là xấu hổ lắm, ngại ngùng lắm. Trên đường đi học về phải vất vội bài kiểm tra xuống cống, vừa sợ các bạn biết, vừa sợ bố mẹ mắng.
    Năm lớp 5 đi học Streamline bằng A ở trung tâm buổi tối. Giờ ngồi nghĩ lại, lại ngạc nhiên vì ko nhớ tên thầy cô nữa. Chỉ nhớ cô Hồng, thầy Biệt thôi. Những buổi tối đi học Tiếng Anh cũng lại là cả một tuổi đi học của mình. Học 3 năm bằng A, 2 năm B, nửa năm C.
    Người đầu tiên dẫn mình vào con đường "chuyên về tiếng Anh" là cô Nhâm Lan. Rồi cứ thế mà học. Cái nọ đẩy cái kia, cuối cùng nhìn lại thì quả là nó gắn với sự học của mình.
    Tiếng Anh dĩ nhiên thay đổi mình nhiều rồi. Trước hết là mình có một thứ ngôn ngữ, một môn học để yêu quý. Đã có những thời yêu quý từ điển như cuốn tiểu thuyết đầu đời, say sưa đọc. Đã có những thời coi q NP của ông Raymond Murphy là sách gối đầu giường, thắc mắc gì cũng tìm được đáp án trong đó.
    Còn những thay đổi về tư tưởng và tinh thần thì khó nói lắm. Vì đến bây giờ, nó chỉ còn là phương tiện (ko còn là bài tập, kiểm tra hay thi cử như hồi cắp sách nữa), nó tạo điều kiện cho mình tiếp xúc với những cái bên ngoài. Nhưng tiếp xúc hay ko lại ở mình nữa.
    Bây giờ học tạm gọi là xong, chuẩn bị vác sách học tiếng khác, nhưng mà vẫn cảm thấy mình chưa xong hẳn. Nếu còn cơ hội chắc phải quay lại với nó.
    À, quên. Kí phát:
    Em đang sống một đời ước vọng, những khát khao trời rộng sông dài, những ngông cuồng về một ngày mai, những to tát lớn lao dự định...
    (ai chỉ cho tớ cách ký với avar hiện ra với. Mình ngu dữ!! )
    Được 6_13 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 24/12/2008
  3. zzthestarzz

    zzthestarzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    thay đổi cuộc đời áh Đời là gì, ăn đc hok ?
    Nói chung là nó thay đổi nhiều thứ lắm, đại loại như : ngồi vào máy tính thì bík mún đăng nhập thì ấn log in, mún đăng ký thì nhấn register... Vào building thì nhìn cửa rồi bík push or pull... Đi trên đường thì bík gặp biển STOP là phải nhấn phanh ( hok là cơ động rượt ráng chịu àh nghen )
  4. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tiếng Anh mang lại nhiều thứ, gần như tác dụng của việc phổ cập xoá mù chữ.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cái cụm tư "xoá mù chữ'' của cậu hơi quá. Vậy những ai không biết tiếng Anh có thể coi là mù chữ, những người học tiếng Pháp, Đức, Trung, còn lại đều là mù chữ hết ? Tiếng Anh là một điều kiện cần cho một số mục đích, chỉ có vậy thôi, không nên quá coi trọng nó quá, mà cũng không thể coi nhẹ quá
  6. tuananh441987

    tuananh441987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em mới biết tiếng Anh là cái gì được có 2năm. Và đó cũng là hai năm tính cách và suy nghĩ của mình thay đổi nhiều nhất
  7. vietnt86

    vietnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    HI! Cả nhà. mình vừa đọc được bài báo chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh rất hay mình muốn chia sẻ cùng cả nhà.
    Mọi người vàođây nhá:
    www.vietimes.vietnamnet.vn
    Hoặc www.cnrenglish.blogspot.com
  8. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Học thêm một ngoại ngữ không chỉ là học thêm một phương tiện diễn tả ngôn ngữ mới mà còn là học thêm một nền văn hoá.
    Có nhiều khái niệm, cách diễn tả không có trong tiếng Việt. Học chính là để hiểu thế giới, đi ra ngoài giới hạn của ngôn ngữ của mình.
    Thay đổi nhiều lắm!
  9. longlongago

    longlongago Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Từ khi học tiếng Anh, mình có rất nhiều điều thay đổi! Ơn giời, toàn thay đổi tốt cả. :D
    Nhờ có tiếng Anh, mình đã lựa chọn đc trưòng đại học mình mong muốn, đc học tập trong một môi trường thật tuyệt vời, với các thầy cô giáo trẻ, năng động, nhiệt tình , các bạn dễ mến. Oài, nhớ thế!
    Thật vui là nhờ có tiếng Anh mà mình có cơ hội giao lưu học hỏi với các bạn nước ngoài, qua những lần đi tình nguyện quốc tế, mình thấy cứng cáp hơn rất nhiều! Yêu tiếng Anh thế!
  10. conduongtinhyeu

    conduongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ học nhiều mà chẳng biết được bao nhiêu

Chia sẻ trang này