1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn có thể giới thiệu cho mình biết những điểm dừng chân từ Hà nội vào HCM bằng đường bộ được kh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Vocanol, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Các bạn có thể giới thiệu cho mình biết những điểm dừng chân từ Hà nội vào HCM bằng đường bộ được không

    Sắp tới mình sẽ có một chuyến đi công tác xuyên việt bằng otô. Hành trình sẽ là môt chuyến đi từ hà nội qua các tỉnh và kết thúc tại thành phố Hồ chí minh. Mình rất muốn nhân dịp này biết thêm về danh lam thắng cảnh cũng như các món ăn ngon đặc sản của các vùng. Các bạn có thể giúp đỡ mình tạo nên một danh sách stopping place tại các tỉnh hoặc món đặc sản của vùng đó hay là tỉnh đó không. Hy vọng với sự giúp đỡ của các bạn mình sẽ có một chuyến đi thú vị
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã đi kiểu đó một lần rồi, bây giờ có một tí kinh nghiệm mang ra kể hết với bác Vocanol nhé!

    Ngày đầu tiên: Hà Nội - Vinh - Đồng Hới. Buổi trưa dừng ăn ở Vinh thì ổn nhất, Vinh có đặc sản miến lươn, hay nói chính xác hơn là lươn miến vì trông vào cái bát thấy toàn lươn thôi, hị hị. Nghỉ đêm tại thị xã Đồng Hới, mới xây dựng khang trang sạch đẹp lắm. Bác cũng nên ra bờ sông Nhật Lệ hóng mát, ăn uống ngoài đó. Nếu thích thì sáng hôm sau ra cửa biển Nhật Lệ tắm phát rồi đi tiếp.

    Ngày thứ 2: Đồng Hới - Huế - Lăng Cô. Nếu đi một mạch thì buổi trưa bác có thể ăn trưa tại Huế. Huế có chè hẻm, em cũng không nhớ rõ địa chỉ đâu ạ nhưng cũng khá gần bờ sông. Bác cứ hỏi các chú xe ôm là ra thôi. Bác có thể phởn phơ ở Huế một chút, chơi chỗ này chỗ kia và đến chiều thì đi tiếp theo quốc lộ 1 độ 50-60km là ra đến biển Lăng Cô. Đây là khu du lịch ở dưới chân đèo Hải Vân, qua đèo là sang đến Đà Nẵng. Em rất ấn tượng ở Lăng Cô là khu resort Thanh Tâm khá rộng, phục vụ chu đáo và giá cả lại phải chăng. Biển thì xanh ngắt, lại có núi ở xa làm nền nữa nên rất đẹp. Mà chả hiểu sao ở đây lại có "đặc sản rượu Sakê" Thấy mấy thằng Tây uống thế là em cũng uống :D

    Ngày thứ 3: Lăng Cô - Tam Kì - Sa Huỳnh (là điểm giáp gianh Quảng Ngãi và Bình Định). Đoạn này em thật lòng xin lỗi bác là em ko nhớ rõ lắm, hồi đó đường 1 đang làm nên đi cả ngày sóc như bị điên => ốm luôn chả nhớ gì được nữa. Biển Sa Huỳnh không đẹp lắm nên được cái vắng khách, nhà nghỉ thì xập xệ kinh khủng. Em nhớ là đến hôm sau đi xuống một đoạn, không nhớ có phải khu đầm Trà Ô không, thì có nhiều nhà nghỉ và khách sạn trông rất ngon + bãi biển tuyệt đẹp. Các bác nào đi rồi thì bổ sung phần này hộ em nhé! Ăn ở đây cũng bình thường, có mỗi món canh cá lá giang chua chua là ngon.
    Ngày thứ 4: Bình Định - Phan Rang Tháp Chàm -Phan Thiết. Quãng này có vẻ dài vì có rất nhiều nơi để tạt vào ngắm nghía. Đi qua Phan Rang thì bác nhớ vào thăm Tháp Chàm, ở ngay gần thị xã. Còn vào đến Phan Thiết thì có Mũi Né thì nổi tiếng rồi, chắc bác cũng biết nhỉ! Mỗi tội đi thế hơi xa, phải tới tầm 8h mới vào đến Hòn Rơm. Còn bác lười thì nghỉ ở ven biển phía ngoài vậy.
    Ngày 5: Xộc thẳng vào Sề Goòng, hi hi. Mất độ 2-3 tiếng là tới bác ạ.
    Lần đó em đi một đường, về một đường mà lại khoái cái đường về hơn mới chết chứ. Đây ạ, xong việc ở SG thì em lộn lên Đà Lạt, chơi một hôm ở đấy. Rồi thì cứ từ cao nguyên Đà Lạt xuôi qua Dăk Lăk (nghỉ một đêm ở Buôn Ma Thuột) - đến đây bác nhớ đi thăm hồ Lăk thì có cơ hội gặp đồng bào dân tộc hơn, chứ mấy cô tây nguyên ở bản Đôn còn thành phố hơn cả mình roài! Cứ xuôi xuống thế, qua Gia Lai Kon Tum rồi về đến Quảng Nam, tận mắt chứng kiến cảnh vật biến đổi từ cao nguyên đất đỏ phì nhiêu đến miền trung khắc khổ, mới thấy thương người miền Trung thế nào bác ạ. Vả lại đi con đường đấy (em không nhớ chính xác tên đường nhưng bác cứ hỏi cánh xe ôm í ạ, đường xuyên rừng, đẹp và vắng lắm- thoảng hoặc mới có nhà dân thôi. Xuống đến miền xuôi thì lại nhập vào đường 1A, men theo biển mà ra Bắc.
    Em đi chuyến đó cũng lâu rồi, từ hồi học năm thứ 1. Bây giờ đường xá dân cư cũng có khác, em có tí kinh nghiệm không biết còn áp dụng được bao nhiêu. Dù sao cũng kéo được cái topic này lên, rồi bà kon nhảy vào đóng góp ý kiến giúp bác vocanol nữa nhé.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa ! Bác di công tác hay đi Du lịch mà lại đưa ra quả hành trình theo kiểu lịch trình Tour thía , beo giờ mới tới XÌ Goòng !!!!!!!!!!!
    chẳng hay Mèo đấu mấu học du lịch được nhiều chưa ạ ???? khà khà !
    cái này vớ phải Bác guide thì còn dài hơn nhiều ngày nữa khà khà !!!!!!!
    hôm nay bàn phím có vấn đề hic..hic...vứt mịa nó đi giừ !???????
  4. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đường xá tốt rồi, bạn có thể đi một mạch vào Huế nghỉ đêm ở đó, hôm sau đi sớm thì có thể nghỉ đêm ở Tuy Hoà, Sau đó nghỉ đêm tiếp theo ở Phan Thiết và đến Sài Gòn vào buổi trưa hôm sau. Nếu không bạn có thể đến SG vào tối hôm đó.
    Đấy là hành trình chỉ đi để đến, còn tuỳ thuộc vào bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu ngày để đi đường, nếu thời gian dư dả thì cũng có nhiều cái để xem.
    Chảng hạn qua ĐỒng Hới thì dừng chân ở bãi Đá nhảy, Đến Đà Nẵng, Quảng Nam thì đi ngắm tháp chàm, rồi Hội An, bãi Non Nước, Ngũ Hành Sơn....
    Các bãi biển miền trung thì thật tuyệt rồi, chắc tôi không cần phải nói thêm, chỉ co cái nếu không biết bơi thì đến Phú Yên, Mũi Né thì nên đứng trên bờ mà ngắm thôi, sóng rất dữ.
    Ăn uống thì từ miền trung đổ vào, đồ biển rất rẻ, lại ngon như là cá Trình, tôm, cua, mực.... mà cách chế biến thì rất hay (rất tiếc là đã ba năm rồi tôi không đi theo cách đó nữa nên quên cũng nhiều, có lẽ thông tin cung không còn như thế nữa, dù sao đay cũng chỉ là một ý kiến để bạn tham khảo)
    Còn cái này, ở trên có bạn nói ăn ở Sa Huỳnh chán theo tôi thì chõ đấy là một chỗ ăn ngon và rẻ, còn nghỉ thì nên đi quá thêm đến Quy Nhơn hoặc Tuy Hoà
    Có thêm một ý kiến với bạn, trên đường đi hãy để cho Tài xế là người quyết định lộ trình, đi vào lúc nào, nghỉ ở đâu (Chỗ nghỉ bây giờ rất thoải mái tuỳ vào khả năng chi trả của bạn, ngày trước tôi theo yêu cầu của đơn vị nên bao giờ cũng phải nghỉ ở chỗ nào an toàn nhất, thế là tôi toàn chọn khách sạn lớn mà vào) ăn uông ở đâu, nếu Tài xế của bạn đã từng đi trên đường này rồi thì không cần để ý, nhwng nếu chưa đi lần nào thì có thể hỏi các bài Tài xế xe tải, hoặc vào các quán toàn xe tải mà ăn (Ngon) nếu muốn vừa ngon vừa sạch sẽ thi có vài quán có xe con đậu thì ghé vào(hơi Đắt).
    Nếu thời gian xông xênh bạn nên đi khoảng 300-500km một ngày thì có đủ thời gian rong chơi.
    Ngày xưa còn bé đi học được dạy Nước ta giầu và đẹp, sau này được đi thì thấy nước ta nghèo và đẹp
    Chúc bạn có một chuyến công tác vui vẻ và tất nhiên là thành công nữa(cho trọn vẹn)
  5. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Dạ không dám bác hỏi thăm, kính thưa bác em chẳng phải dân chuyên nghiệp được như bác, em đã bảo là em có bao nhiêu kinh nghiệm thì vác hết ra đóng góp thôi, bằng không cũng coi như em kéo cái topic lên cho bà kon đóng góp hộ đồng chí vocanol ạ. Vả lại, bác vocanol là bác ấy muốn vừa đi công tác vừa kết hợp tham quan thì em mới gợi ý như thế, chứ nếu muốn nhanh như ăn cướp thì bay vù một cái là vào chứ tội vạ gì phải đi ô tô, bác nhờ! Bác về xem lại xem có phải mỗi cái bàn phím có vấn đề thôi không, hì
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 11/06/2004
  6. milanista3085

    milanista3085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    ciao
    toi sap di daklak.co ai huong dan vai dia diem nen di
    ngoai` ho` Lak ko? grazy

Chia sẻ trang này