1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn có thể giúp mình ko , mình đang buồn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conongdatinh, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    các bạn có thể giúp mình ko , mình đang buồn quá

    chúng mình đang rất tốt đẹp, mình và cô ấy đùa nhau nhưng rùi đã lỡ lời nói đến từ "chia tay" ( lúc đó cô ấy ko nói gì với mình cả nên mình cũng nửa đùa nửa thật , mãi sau mới bít nguyên nhân chính là cái lúc sau này , tai hại quá ) . giờ thì cô ấy giận mình thực sự rùi , gọi điện ko nghe , đến nhà gặp thì thì ko nói nửa lời , nhưng mình nhìn thấy cô ấy khóc , giờ lòng mình đang rối quá chẳng bít phải làm sao giờ . mình đi làm rùi , cô ấy còn đang đi học , tuần sau lại thi , làm thế nào giờ . Giờ mình hối hận quá rùi , cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn cả . các bạn giúp mình với . cho mình một lời khuyên
    từ hôm qua tới giờ mình nhức đầu quá , chẳng ngủ được mà , có lẽ mình cần đi chợp mắt
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy, mình vẫn buồn quá , giờ mình chỉ ước cô ấy nói với mình điều gì đó thui , điều gì cũng được
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chết thật, đùa chuyện gì chứ đừng có dại mà đùa chuyện chia tay.
    Thôi bạn đừng buồn nữa, thế bạn đã nói xin lỗi với người ta chưa. Đến nhà nói với cô ấy là em đừng khóc, đừng buồn nữa, như thế sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới. Mà như thế thì anh cũng buồn theo đó.
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn , mình đã đến xin lỗi rùi
    người ta cầm tay mình mà khóc nhưng chắc vẫn chưa tha thứ cho mình đâu , mình chẳng bít phải an ủi thế nào nữa chỉ bít nói rằng em đối xử với anh thế nào cũng được nhưng đừng tự làm hại chính mình ( chắc hôm qua cô ấy khóc nhiều nên hôm nay sổ mũi rùi , rùi chắc cũng chẳng ăn gì nữa ) mình đau lòng quá
    đang yên đang lành mà ... sao mình ngu thế ko biết
    đành chờ vậy , nhức đầu quá , mong cho mọi việc sẽ qua
  5. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    em mới đọc một bài viết nói về tác dụng của cái ôm đối với con gái và nghiệm từ mình cũng thấy đúng
    hay là bác thử vừa ôm vừa kết hợp xin lỗi xem
    chúc bác và nàng chóng làm lành
  6. cminhlqd

    cminhlqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn phải nhờ ai đó, giúp bạn hẹn với cô ấy, rồi tặng quà , kết hợp với xin lỗi. Mình nghĩ chắc được. Cố lên !!
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn phải kiên trì và tỉnh táo. Bám đuổi đến cùng. Phải làm cho cô ấy hiểu là bạn chỉ nói câu đó mang tính chất đùa thôi. Con gái hay mủi lòng lắm. Mà thực sự bạn nói câu đó chỉ mang tính chất đùa thôi. Sau vụ này bạn đừng nên đùa đến vấn đề nhạy cảm này.
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thank ,bình thường chúng mình vẫn ôm nhau nhau nói chuyện nhưng hôm nay nhìn em khóc đáng ra phải ôm em vào lòng nhưng mà ko hiểu sao mình lại sợ , sợ ánh mắt lạnh lùng ấy , nhìn vào đôi mắt ấy mình chẳng đoán biết được điều gì cả
    có lẽ bạn đúng lúc đó em ấy tát mình có khi giờ mình đã ko cảm thấy buồn thế này. nhưng có lẽ phải kiếm 1 cái gì đó để làm thui , nếu ko mình điên mất , hành hạ đầu óc mết quá
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bạn , mình đã khá hơn nhiều rùi , có lẽ cần có 1 cái nhìn thoáng ra . Mình tin cô ấy sẽ tha thứ cho mình, bởi vì mình yêu cô ấy, mình không muốn mất cô ấy ,
    còn nếu như nói dại cô ấy khong tha thứ , thì mình cũng muốn cô ấy nói ra với mình câu đó
    mai phải đi làm thui , hôm nay vừa nghỉ việc mà không thông báo lý do , cả ngày hôm nay trời tối đen như mực vậy
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hơ...con bé này nhạy cảm nhể.....iu lâu chưa???k khéo sau này suốt ngày đi dỗ nó thì toi bác ợ

Chia sẻ trang này